Hành trình ý nghĩa của Ngàn Hạc Giấy Hà Nội

(Dân trí) - Trong hai ngày vừa qua (22/3-23/3), CLB tình nguyện Ngàn Hạc Giấy Hà Nội đã có một hành trình thú vị và đầy ý nghĩa ở trường tiểu học Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai. Được biết, đây là chuyến đi xa thứ 4 của CLB tình nguyện này tới những vùng xa xôi.

Thành lập từ ngày 7/7/2007, Cộng đồng tình nguyện Ngàn Hạc Giấy đã nhanh chóng bước vào những hoạt động thiết thực. Gặp nhau qua blog, với đặc điểm chung là niềm đam mê được đi tình nguyện, được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Ngàn Hạc Giấy sớm thu nạp được một lực lượng thành viên nhiệt tình và năng động, nhất là các bạn sinh viên và những người đi làm trẻ.

 

Bắt đầu cho những hoạt động offline của mình là chuyến đi lên Pù Bin, Mai Châu, Hòa Bình vào ngày 1/12/2008. Đây là chuyến đi vùng cao đầu tiên nhưng lại đầy ý nghĩa đối với các bạn trẻ. Bạn Trần Duy Long - Ban điều hành Ngàn Hạc Giấy HN cho biết: “Cách thị trấn Mai Châu có 15km, nhưng Pù Bin có một cuộc sống khác hẳn. Người dân, chủ yếu là người Mường hầu như không có gì trong nhà, trời rét mà các em nhỏ không có áo ấm để mặc. Bọn mình đã thu gom được khá nhiều quần áo cũ và sách vở gửi tặng cho người dân ở đây. Từ chuyến đi này, bọn mình càng được vun đắp tình yêu mến đối với đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa”.

 

Trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi, các thành viên CLB Ngàn Hạc Giấy Hà Nội đã háo hức lên Bát Xát, Lào Cai - cách thủ đô Hà Nội 400km để được tiếp tục những đam mê của mình. 15 thành viên lên đường với ba lô trên vai cùng hàng chục những bao tải gồm quần áo và sách vở cho các em trường tiểu học Trung Lèng Hồ.

 

Các thành viên Ngàn Hạc Giấy đã được giao lưu cùng thầy trò trường tiểu học Trung Lèng Hồ ngay trong tối ngày 22/3/2008. Đặc biệt, CLB đã mang tới trường học một tủ sách nhỏ nhắn mang thêm nhiều những kiến thức cho các em. Tủ sách đã được thầy Ngô Văn Lạng - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt thầy cô và học sinh đón nhận.

 

Sáng ngày 23/3, các thành viên CLB cũng chia thành 4 nhóm đi tới từng nhà các em học sinh nghèo ở 4 bản: Pìn Páo, Tả Tà Lé, Xẻo Tà Lé và Pờ Hồ Thấp. Đi hàng chục cây số tới từng điểm trường, từng nhà, các bạn trẻ càng cảm thông hơn với cuộc sống cơ cực của đồng bào vùng cao.

 

Và dường như mọi khó khăn không quản bước của các bạn trẻ, chính vì thế tinh thần “Còn sức còn đi” - 50 thành viên của CLB Ngàn Hạc Giấy Hà Nội chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những chuyến đi dài, ngược lại, luôn thích thú và hứng khởi hơn sau những chặng hành trình...

 

Long cũng cho biết thêm: “Tháng sau, chúng mình sẽ lên Trường liên cấp 2+3 Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái - Đây là vùng nghèo bậc nhất tỉnh Yên Bái. Tháng 6, nhân dịp 1/6 - ngày quốc tế thiếu nhi, chúng mình có dự định sẽ tổ chức một chương trình giao lưu với các em nhỏ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Hải Dương. Tháng 7, khả năng bọn mình sẽ đi Quảng Bình hoặc Quảng Nam”.

 

Khi được hỏi về kinh phí hoạt động và đi lại, Long tủm tỉm: “Bọn mình phần nhiều là sinh viên nên cũng không có nhiều tiền. Nhiều bạn đã đi làm thêm, dạy thêm để có kinh phí đi lại. Nhiều chương trình của bọn mình cũng được ủng hộ về vật chất, tài chính nhưng thường thì bọn mình dành toàn bộ số tiền đó để mua quà tặng cho các em nhỏ, các cụ già. Trong thời gian tới, bọn mình cũng mong sao có nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung sức với bọn mình. Được như vậy, chúng mình sẽ mang nụ cười đi được nhiều nơi hơn”.

 

Dẫu còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, nhưng CLB Ngàn Hạc Giấy Hà Nội tin rằng, những cánh hạc tình yêu sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai.

 

Nguyễn Lê Hà