Hai sinh viên nước ngoài là… “hot boy” ở Hà Nội

Đều rất đẹp trai, hát hay, vẽ giỏi và cực kỳ vui tính. Họ lại là 2 anh em mang quốc tịch Rumani, đến Việt Nam học tập và đem theo cả những ước mơ. Cả hai được cho là hai “hot boy” ở Hà Nội.

Người anh tên Valentin (quốc tịch Rumani) là sinh viên Học viện Ngoại giao đã sống ở Việt Nam được hơn 5 năm và đã nổi tiếng trong giới sinh viên Hà Nội với nhiều vai diễn trên phim, khách mời của nhiều chương trình truyền hình, người mẫu, giáo viên tiếng Anh, quản lý quầy bar… Người em trai MiHai, sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp mới sang Việt Nam được hơn 1 năm cũng nhanh chóng được biết đến nhờ vẻ ngoài manly và cả "chất nghệ" hơn ông anh trai.


Hai sinh viên nước ngoài là… “hot boy” ở Hà Nội - 1

Valentin - sinh viên Học viện Ngoại giao

 

Yêu đất nước mình đến du học

 

"Trước tiên hãy yêu đất nước mình đến du học - đây là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Tôi là Valentin, hiện tôi đang là sinh viên năm cuối của Học viện Ngoại giao. Sau khi ra trường tôi mong muốn mình sẽ được làm việc ở Việt Nam. Và các bạn có tin không, ý nghĩ ở lại Việt Nam đến với tôi chỉ sau 1 tháng đầu tiên đến Việt Nam.

 

Lúc đó tôi đã chắc chắn 100% rằng tôi thích và muốn ở lại nơi đây mãi mãi. Quyết định "vội vã" này là một quyết định đúng, cho đến tận bây giờ. Sau 5 năm học ở Việt Nam tôi vẫn quyết định vậy" - Valentin hay còn được bạn bè Việt Nam gọi với cái tên trìu mến là Va Lên chia sẻ.

 

Cùng suy nghĩ với anh trai, MiHai hay còn có tên là Mĩ Hải, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết: "Từ khi 15 tuổi tôi đã nghe kể về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam.

 

Lúc đó tôi đã dự định sẽ sang Việt Nam học cấp III nhưng chưa có cơ hội. Lúc đó tôi cảm thấy mình rất có duyên với Việt Nam, trước khi sang đây tôi đã từng có hai bức tranh trưng bày triển lãm ở Việt Nam, trong đó có một bức tranh tôi vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Kỳ nghỉ Hè vừa rồi, tôi sang thăm chị gái ở Tây Ban Nha và tổ chức một triển lãm nhỏ trưng bày 15 bức tranh của mình về đất nước, con người, phong cảnh, cuộc sống ở Việt Nam".

 

Cơ hội đến thì hãy nắm lấy

 

Va Lên đã từng làm quản lý quán Bar, người mẫu, diễn viên, MC. Bạn chia sẻ những cơ hội đó đến không phải tình cờ mà Va Lên được chọn vì có thể nói tốt tiếng Việt. Cứ thế, cơ hội này lại mở ra những mối quan hệ và cơ hội khác.

 

Va Lên chia sẻ: "Đi làm part-time cũng khá vất vả, hồi còn làm quản lý cho một quán bar tôi phải làm việc đến 12h đêm mới được về. Tôi làm công việc này trong khoảng 2 năm. Ban đầu, tôi cũng thấy thú vị vì được trò chuyện, tiếp xúc với nhiều người cả Việt Nam và nước ngoài.

 

Tuy nhiên, dần dần những câu hỏi, những băn khoăn cứ lặp đi lặp lại, ngày nào tôi cũng phải phiên dịch, trả lời những câu hỏi về cuộc sống, địa điểm du lịch... và tôi thấy nhàm chán.

 

Trong những công việc part-time đã làm có lẽ tôi thấy hứng thú nhất với đóng phim. Tôi từng tham gia 2 bộ phim truyền hình và một phim điện ảnh. Phim điện ảnh sẽ được công chiếu vào tháng 12 này, có lẽ vì thế nên tôi chưa thể tiết lộ điều gì với các bạn cả.

 

Được sống vào cuộc đời khác là một thử thách và nó hợp với tính cách ưa trải nghiệm của tôi. Tuy nhiên, được lên truyền hình, được nổi tiếng có lẽ cũng là một sức hấp dẫn chăng, tôi đã từng mơ trở thành một ngôi sao Hollywood mà (Bật cười thích thú).

 

Tôi là một người vui vẻ và có duyên với sân khấu, vì thế khi làm MC tôi luôn khiến cho cả người nước ngoài và Việt Nam thấy thú vị. Khi đi dẫn chương trình tôi nói tiếng Việt kiêm luôn cả tiếng Anh. Ví dụ tôi có thể bắt đầu một chương trình như thế này: "Chào các bạn, ở đây có một người nước ngoài đang nói tiếng Việt và sẽ làm MC giúp cho các bạn vui vẻ tối nay...".

 

Còn với công việc người mẫu, cũng không biết có nên gọi tôi là người mẫu không vì tôi cũng chỉ hai lần tình cờ được mời chụp ảnh tạp chí".
 
 
Hai sinh viên nước ngoài là… “hot boy” ở Hà Nội - 2
MiHai hiện là Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội.
 

Đừng bỏ quên mục tiêu chính

 

Mới sang Việt Nam nên bảng thành tích part-time của Mĩ Hải chưa được dày đặc như Va Lên, ngoài đi dạy thêm anh mới chỉ đi hát cho một vài quán bar, nhà hàng. Tuy nhiên, Mĩ Hải chia sẻ, mục tiêu của anh là sau vài năm nữa sẽ tổ chức triển lãm tranh ở Việt Nam. Đó sẽ là những trải nghiệm có chiều sâu hơn những bức tranh trước đây anh đã từng mang đi triển lãm ở Tây Ban Nha.

 

Va Lên thành thật: "Đôi khi việc học hành của tôi cũng bị ảnh hưởng do quá mải mê đi làm thêm. Trải qua rất nhiều công việc nhưng tôi vẫn muốn trở thành một nhà ngoại giao và đã đến lúc tôi phải chuyên tâm với mục tiêu chính này nếu còn muốn tiếp tục ở lại Việt Nam.

 

Tuy nhiên, nếu có một lời khuyên thì tôi vẫn muốn khuyên các bạn sinh viên hãy đi làm thêm. Vừa có thêm thu nhập, vừa có thêm những trải nghiệm thú vị. Và hãy suy nghĩ đơn giản thôi, hãy làm những gì bạn thích vì khi đi học bạn có thể lựa chọn mà không chịu bất cứ áp lực nào".

 

Theo Sinh Viên Việt Nam