Hai chàng trai Sóc Trăng đi bộ 450km để thử thách bản thân

(Dân trí) - Mỗi ngày đi bộ 40-50km, trong vòng 10 ngày đi 9 tỉnh miền Nam, Võ Ngọc Hào và Trần Thanh Phúc đang trở thành hiện tượng được cộng đồng du lịch bụi ngưỡng mộ.

Ngọc Hào và Thanh Phúc đi bộ từ TP.HCM tới Cà Mau. Trong ảnh, hai bạn đã tới Mỹ Tho
Ngọc Hào và Thanh Phúc đi bộ từ TP.HCM tới Cà Mau. Trong ảnh, hai bạn đã tới Mỹ Tho

Võ Ngọc Hào và Trần Thanh Phúc là hai bạn trẻ đến từ Sóc Trăng, cùng sinh năm 1993. Hai bạn trẻ có cùng chung niềm đam mê khám phá và du lịch nên đã rủ nhau thực hiện một cuộc hành trình "có một không hai": đi bộ 450km giữa mùa nắng miền Nam.

Nói là làm, Hào và Phúc bắt đầu đi bộ từ cầu Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM tới Mũi Cà Mau. Để tiến hành kế hoạch này, Hào và Phúc đã chuẩn bị trong suốt ba tháng. Sự chuẩn bị kĩ càng ấy đã giúp các bạn trẻ hoàn thành hành trình chỉ trong vòng 10 ngày (từ 19/4 đến 29/4).

Lí do hai bạn chọn hành trình là vì: "Em là dân miền Tây mà chưa được khám phá hết miền Tây nên muốn thực hiện một chuyến đi bộ để khám phá hết miền đất mà mình đang sinh sống".

Mỗi ngày hai chàng trai đi bộ khoảng 40 - 50km tùy vào điều kiện đường xá và thời tiết. Và hai bạn đã đi qua 9 tỉnh là TP HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau với tổng chiều dài quãng đường khoảng 450km .

"Chúng em chọn đi bộ là để thử xem ý chí mình đi nổi không, phá giới hạn bản thân. Và đi bộ giúp chúng em gần gũi hơn với người dân địa phương và cũng là một các để kêu gọi bảo vệ môi trường", Ngọc Hào cho biết.

Là bạn thân từ bỏ, Hào và Phúc rủ nhau thực hiện hành trình này để thử thách khả năng của bản thân.
Là bạn thân từ bỏ, Hào và Phúc rủ nhau thực hiện hành trình này để thử thách khả năng của bản thân.

Hành trang mà Hào và Phúc mang theo trên hành trình đi bộ 9 tỉnh miền Nam là 3 bộ quần áo, 1 đôi giầy, 1 đôi dép, 1 cái võng, 1 cái màn, 1 cái nón lá, điện thoại... Những ngày đầu của hành trình, hai chàng trai 9x phải rất vất vả để vượt qua thử thách về thể lực và chuyện phổng rộp chân là không thể tránh khỏi.

May mắn là Hào và Phúc đã có thời gian rèn luyện sức khỏe bằng các bài tập chạy bộ, nhảy cóc, hít đất và nhờ chia sẻ kinh nghiệm của các bậc tiền bối về kĩ năng sinh tồn, xử lý những tình huống khó, nơi ăn uống... Sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước chuyến đi đã giúp hai bạn vượt qua nhiều thử thách.

Ngọc Hào kể rằng, kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai bạn trong chuyến du lịch đặc biệt này là những lần ngủ "bụi" trước ủy ban, trạm thu phí. Cảm giác ngủ ngoài trời, nghe rõ mọi tiếng động, xe cộ xung quanh khiến hai bạn vừa lo lắng, vừa phấn khích. Và bởi vì ngủ ở nơi công cộng nên các bạn phải dậy thật sớm trước khi người người đổ ra đường cho các sinh hoạt hàng ngày như là đến công sở đi làm.

Trong 10 ngày đi bộ, Hào và Phúc cũng đã nếm trải thử thách đi bộ từ 7h sáng cho tới 3h sáng hôm sau. Đó là một ngày kiệt sức rã rời mới có được chỗ để nghỉ ngơi. Vì vậy, vừa đặt lưng xuống là hai chàng trai "ngủ quên trời đất".

Bàn chân phồng rộp nhưng hai bạn vẫn giữ vững ý chí quyết tâm.
Bàn chân phồng rộp nhưng hai bạn vẫn giữ vững ý chí quyết tâm.

Bên cạnh những gian khổ khó có thể nói hết thành lời thì chuyến đi còn mang đến cho hai bạn trẻ cảm nhận sâu sắc về tình bạn, tình người trên từng chặng hành trình. Cộng đồng phượt cũng đã giúp đỡ hai bạn rất nhiều: cho các bạn chỗ ngủ, tiếp tế thực phẩm, hướng dẫn du lịch địa phương, đặc sản... Qua trải nghiệm của mình, Hào kết luận: "Càng xa thành phố người dân càng tốt bụng và thân thiện".

Sự thật đã chứng minh cho câu nói "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Chuyến đi này đã mang tới cho các bạn trẻ nhiều bài học về cuộc sống, kĩ năng sinh tồn... Đến thời điểm này, Hào sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn hơn trong cuộc sống, thậm chí đối mặt với cả nhược điểm và những phần tính cách chưa tốt của mình.

Chàng trai này thú nhận: "Có những lúc nản muốn bỏ cuộc lắm. Chân bị phỏng rộp, căng cơ cộng với thời tiết nóng bức (đợt nắng nóng đỉnh điểm của miền Nam) khiến cho ý chí của hai anh em bị lung lay nhưng phải động viên lẫn nhau để thực hiện lời hứa bởi đã nói được là phải làm được".

Phần thưởng cho sự nỗ lực chính là niềm vui, Hào nói: "Sau khi hoàn thành xong chuyến đi tụi em rất hãnh diện, hạnh phúc. Thể lực của hai đứa đều tốt lên nhiều, nên bây giờ đối với tụi em đi bộ khoảng cách 20km chỉ trong 1 buổi sáng là hoàn thành. Tương lai, nếu có thời gian tụi em sẽ đi bộ ra Huế".

Nềm tự hào của hai chàng trai khi hoàn thành hành trình 450km đi bộ trong 10 ngày.
Nềm tự hào của hai chàng trai khi hoàn thành hành trình 450km đi bộ trong 10 ngày.

Những người bạn tốt đã giúp đỡ Hào và Phúc trên hành trình
Những người bạn tốt đã giúp đỡ Hào và Phúc trên hành trình

Hai chàng trai Sóc Trăng đi bộ 450km để thử thách bản thân - 6

Giấc ngủ màn trời, chiếu đất bên trạm thu phí
Giấc ngủ "màn trời, chiếu đất" bên trạm thu phí


Thấm thía tình người và tình bạn trên từng chặng đường. Đó là tuổi trẻ của hai chàng trai Sóc Trăng.

Thấm thía tình người và tình bạn trên từng chặng đường. Đó là tuổi trẻ của hai chàng trai Sóc Trăng.

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)

Ảnh: NVCC