Hà Lade tái xuất đầy tự tin trên sàn diễn thời trang

(Dân trí) - Sau một thời gian dài vi vu trên đất Mỹ, hot girl Hà Lade đã trở lại Việt Nam, tham gia trình diễn trong show diễn thời trang của các bạn SV tối qua (2/8).

 

img-0184-a2ea7
Hà Lade đầy tự tin trên sàn diễn thời trang

Chương trình Trình diễn Thời trang Tốt nghiệp với chủ đề “I AM – Là chính mình” của Học viện Thiết kế và Thời trang London (LCDF) tối qua, 2/8, có sự góp mặt của hot girl Hà Lade.

Hà Lade xuất hiện trước công chúng sau một thời gian dài vi vu trên đất Mỹ. Cô vừa trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Trong show thời trang tối qua, Hà Lade chỉ trình diễn một màn duy nhất. Cô khoác lên mình bộ trang phục của NTK Nguyễn Thị Thùy Dương. Bộ trang phục lộng lẫy nằm trong BST “Đôi cánh của thần Nephthys” lấy cảm hứng từ văn hóa Ai Cập truyền tải vào thời trang những câu chuyện thần thoại, lời nguyền hay những phong tục trong văn hóa của đất nước này.

img-0187-6a929
Hà Lade cùng các người mẫu trình diễn trang phục mang cảm hứng từ văn hóa Ai Cập của NTK trẻ Thùy Dương

Cùng với Hà Lade, 40 người mẫu trẻ trình diễn trang phục của 17 nhà thiết kế trẻ trong buổi trình diễn tốt nghiệp. Khoảng 1.000 khán giả của chương trình đã có những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc khi thưởng thức một show diễn kỳ công, sáng tạo.

Mỗi bộ sưu tập mở đầu bằng một video clip gây ấn tượng tái hiện lại cả quá trình thực hiện và chuẩn bị cũng như ý tưởng của nhà thiết kế. Đâu đó khán giả thấy những khó khăn, vất vả trên chặng đường khẳng định và thể hiện bản thân mình của các nhà thiết kế trẻ, nhưng đọng lại là niềm đam mê bất tận với nghề, vào con đường và niềm đam mê đã chọn.

Mở đầu đêm trình diễn là BST “Thành phố Địa y”  của NTK Đào Minh Phương. Tác giả muốn thể hiện sự đối lập giữa địa y - cơ thể sống lâu đời nhất trong lịch sử và kiến trúc - hiện thân cho những nỗ lực sáng tạo của con người.

Tiếp theo là các BST: “Tribal Fusion” của NTK Triệu Phương Thúy là sự kết hợp ý tưởng của những vũ điệu bộ lạc  cổ xưa và múa bụng châu Phi; “Trung Địa” của NTK Lê Mỹ Linh được ra đời dựa trên những câu chuyện thần tiên về Tộc Tiên và một thế giới huyền diệu hoàn toàn mới để con người thả hồn mình khỏi những bề bộn cuộc sống và biến những điều không thể thành có thể; NTK Nguyễn Hồng Hạnh với BST “ Kiến trúc chuyển động” tái hiện lại vẻ đẹp của kiến trúc Gothic bằng kỹ thuật cắt la-ze và thêu.

NTK Phạm Kim Anh với BST “Tre” được thiết kế cho mùa Xuân Hè 2016 với những đường cắt tối giản trên gam màu trầm, các kiểu dáng góc cạnh, và kết hợp những chất liệu đối lập như lanh, chiffon, lụa rất mềm mại và voan kính cứng mang đến một sự quyến rũ lạ mắt và độc đáo…

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng trong đêm trình diễn “I AM – Là chính mình” của Học viện Thiết kế và Thời trang London:

img-0177-d3801
Hà Lade sải bước trong bộ trang phục đính đá cầu kỳ
img-0248-040bf
Hà được chọn làm người mẫu đại diện cho BST của NTK trẻ Thùy Dương (bên phải ảnh)
img-0115-beff0
Show diễn còn có rất nhiều BST đáng chú ý của các NTK trẻ
img-0125-7f78b
Tác phẩm trong BST "Uyển điên" của Nguyễn Hà Ngọc
img-0229-4297a
BST "Thánh địa" của nguyễn Diễm Quỳnh lấy cảm hứng từ tôn giáo hết sức độc đáo
img-0223-60869
img-0159-96ea7
"Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực" của NTK Mai Phương Linh
img-0058-46dc1
"Thành phố địa y" của Đào Thị Minh Phượng
img-0201-8a891
"Phục Hưng" của Nguyễn Thị Ly
img-0133-21a94
Và BST "Ban sơ" của NTK Henriette Rakotoninaina

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)