Giới trẻ và bệnh "Lười yêu" - Đơn lẻ vì không chịu làm mới bản thân (Bài 3)

Bệnh “lười yêu” không chỉ xuất hiện ở những người độc thân mà còn cả ở những người đã có đôi có cặp, đặc biệt là với những người đã yêu khá lâu năm. Biểu hiện rõ ràng là họ đánh mất sự lãng mạn lẽ ra phải có để nhường chỗ cho những thói quen lặp đi lặp lại đến nhàm chán...

Không cần lãng mạn

 

Phan Tiến và  Hà Vy yêu nhau đã bảy năm. Như tất cả các cặp tình nhân khác, thời gian đầu của họ vô cùng ngọt ngào và dạt dào cảm xúc. Năm đầu tiên, mỗi tháng Tiến đều kỷ niệm kỷ niệm ngày “hai ta là của nhau” với Vy  bằng những món quà nhỏ xinh, thú vị.

 

Năm thứ hai, sinh nhật Tiến, Vy  thức đến mấy đêm liền đan áo tặng người yêu. Năm thứ ba, không còn những món quà nhưng điện thoại của hai người vẫn có những tin nhắn yêu thương nồng nàn.

  

Thế nhưng giờ đây, những điều lãng mạn và sự quan tâm và sự quan tâm chăm chút đang bị lãng quên. Ban đầu, họ kỷ niệm ngày yêu nhau mỗi tháng, sau đó là mỗi năm. Nhưng giờ Vy  không còn bất ngờ với những điều đó,  mặt khác quan hệ  họ đã tiến đến một giai đoạn khác thực tế hơn.

  

Riêng Vy, thời gian đầu cô rất chăm cho người yêu. Yêu nhau lâu, cô có thể đoán biết trưa nay Tiến ăn gì, tối ngủ đến mấy giờ nên không tha thiết nhắn tin nữa. “Chúng tôi vẫn yêu nhau. Chỉ là yêu nhau thôi cũng đã bảy năm rồi cứ mãi vun đắp bằng những điều này thì buồn cười quá", Vy chia sẻ.

  
Giới trẻ và bệnh Lười yêu - Đơn lẻ vì không chịu làm mới bản thân (Bài 3)
 

Linh Nga cũng đang mất dần hứng thú với việc tìm hiểu người đó vì chẳng còn gì mới mẻ nữa. Thêm vào đó, tâm lý mặc định rằng tình yêu luôn ở đó khiến Nga lười hâm nóng mối quan hệ của cả hai và chính mình.

  

“Anh ấy làm gì mình cũng biết, thậm chí mình còn thuộc lòng thời gian biểu trong tuần của anh. Gọi điện cho nhau mình cũng dám chắc sẽ được nghe những gì, hẹn hò cũng chỉ từng ấy chỗ. Lâu dần, mình cũng không muốn gọi điện hỏi thăm nhiều nữa”, Nga chia sẻ về tình yêu đã 6 năm của mình.

  

Giữ lấy món quà của tạo hóa

 

 Vì lười “làm mới” bản thân  nên tình yêu của Nga ngày càng trở nên nhạt nhẽo. Khi họ cảm thấy chẳng cần nhau nữa, Nga hối hận thì đã muộn.

  

Phan Tiến và Hà Vy chuẩn bị kết hôn nhưng họ chỉ cảm thấy trách nhiệm với nhau chứ không phải là tình yêu. Vì vậy, họ chuẩn bị cho đám cưới trong sự  hoang mang, chán nản.

 

Những cặp đôi lười vun đắp tình cảm thường xuất phát từ nguyên nhân lười thay đổi. Họ đi chơi ở những nơi quen thuộc, ăn những món ăn quen thuộc, tận hưởng thú giải trí quen thuộc và đinh ninh rằng tình yêu như thế là vẫn ổn. Thế nhưng, không điều gì phá hủy tình yêu nhanh hơn là sự nhàm chán.

  

Với những ai lười yêu, dù theo dạng nào tình yêu sẽ quay lưng lại với bạn. Có thể trong một phút nào đó, bạn cảm thấy mình không cần hoặc có thể sống không tình yêu, tuy nhiên, đó chỉ là trạng thái nhất thời tồn tại trong giai đoạn ngắn ngủi.

 

Hãy mở rộng cửa khám phá cuộc sống bên ngoài. Đừng tự đánh mất cơ hội tìm thấy một nửa chỉ vì bạn quá yêu thích sự yên ổn trong vỏ ốc của mình.

 

Yêu và được yêu là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho con người. Chối bỏ tình yêu là không những bạn đã từ chối “tặng phẩm” của tạo hóa mà còn đang đi ngược lại quy luật của tự nhiên...

 

Theo Nguyễn Dũng

Tuổi trẻ thủ đô