Giới trẻ đổ xô đi chụp hoa chò rơi ở trung tâm TPHCM

(Dân trí) - Những cánh hoa chò xoay tít trong gió làm nhiều người thích thú, các bạn trẻ đổ xô ra phố chụp hình dù đang trong mùa dịch.

Giới trẻ đổ xô đi chụp hoa chò rơi ở trung tâm TPHCM
Hoa chò hay còn gọi hoa dầu thường xuất hiện nhiều vào tháng 4 ở Sài Gòn. Những ngày này, chạy dọc các tuyến đường trung tâm thành phố như Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, Điện Biên Phủ... người ta dễ dàng bắt gặp những cánh hoa chò khô ngả màu vàng nâu, xoay tít như chiếc chong chóng rồi đáp xuống đất.
 
Dù đang trong mùa dịch, nhiều bạn trẻ vẫn ra đường để check-in với hoa chò. Tại công viên 30/4, hoa chò phủ kín mặt đường giống như một chiếc thảm đẹp.
 
Chị Ngân Giang, ngụ quận 9 đưa con gái lên Nhà thờ Đức Bà dạo chơi. Hai mẹ con chị Giang mê mẩn với hoa chò, tung hứng liên tục để chụp hình.
Ngắm hoa chò rơi.jpg

Tháng 4 về, hoa chò xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Sài Gòn.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Những cánh hoa bay trong gió, là niềm yêu thích của mọi người.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Hoa chò khô có màu nâu vàng, chỉ chực chờ có cơn gió sẽ rơi xuống đất.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Những cánh hoa chò rơi xuống mặt đường.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Đậu trên đầu chiếc xe ô tô.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Nhiều bạn trẻ tìm ra khu vực Nhà thờ Đức Bà để săn hoa chò.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Dù đang mùa dịch bệnh, công viên 30/4 có đông bạn trẻ.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Con đường dọc công viên phủ đầy hoa chò.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Hoa chò bay lan ra cả đường lớn.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Hình ảnh khá dễ thương ở TPHCM mùa này.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Những cặp đôi trẻ chụp hình với  hoa chò trước Bưu điện thành phố.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Nhiều người tụ tập, không đeo khẩu trang.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Check-in mọi lúc, mọi nơi.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Những thiếu nữ trong màu áo học sinh chụp hình kỷ niệm.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

Khu vực trước Bưu điện thành phố.

Ngắm hoa chò rơi.jpg

 Nguyễn Quang