Kiến thức giới tính

Giới trẻ đang “ngại” bao cao su

(Dân trí) - Trước câu hỏi: “Bạn và người yêu quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su không? Bạn mua bao cao su ở đâu, thế nào?” đã có nhiều câu trả lời từ phía các bạn trẻ khiến chúng ta phải giật mình.

Ngại mua

 

Tại Trung tâm tư vấn Hạnh phúc gia đình, một bạn nam rối rít hỏi về sự cố xảy ra. Bạn đã quan hệ tình dục với bạn gái trước hai ngày của kỳ kinh nguyệt và lo lắng về việc có thai ngoài ý muốn.

 

Khi chuyên gia tư vấn hỏi lý do tại sao không sử dụng bao cao su cho an toàn, bạn nam bối rối trả lời: “Em ngại”. 

 

Cũng theo lời kể của chuyên gia tư vấn, có rất nhiều trường hợp các đôi nam nữ có quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, dẫn đến có thai ngoài ý muốn, với lý do là ngại mua và sử dụng bao cao su. 

 

Đức (22 tuổi, sinh viên) lúng túng cho biết: “Dạo này bọn em cũng làm chuyện ấy. Bạn em bảo dùng bao nhưng em rất ngại, tự nhiên chường mặt ra hàng thuốc mua đồ “tế nhị” thế…”.

 

Trọng (Thanh Xuân) tự hào khoe sáng kiến của mình: “Quan hệ tình dục phải an toàn, và bao cao su là rất cần thiết. Trước đây mình ngại mua lắm, mình rất hay đỏ mặt và lúng túng khi đi ra hiệu thuốc. Mỗi lần mua bao cao su, mình phải sang tận mấy quận khác, vừa tránh mặt người quen, vừa tự nhiên. Mỗi lần nên mua nhiều để dùng dần”.

 

Khác với Trọng và Đức, Lan Anh lại là người luôn phải khuyến khích người yêu mình. Lan Anh tâm sự: “Anh ấy ngại mua bao cao su lắm, thà không làm chuyện đó còn hơn phải ra hiệu thuốc mua. Để an toàn, mình luôn phải mua cho anh ấy, và mang theo khi cần”.

 

Một điều thật đáng buồn hiện nay, có rất nhiều bạn nam trả lời chưa bao giờ biết đến “cái áo mưa”, không biết sử dụng đúng cách, và không biết mua ở đâu. 

 

Tuyên truyền cũng ngại

 

Kết thúc bài thuyết trình trên lớp về chủ đề HIV/AIDS, Khang (ĐH Mở Hà Nội) đặt một câu hỏi: “Theo bạn trong ví của một người đàn ông hiện đại có gì?”. Cả hội trường tranh luận, Khang lấy ví ra và trả lời: “Tiền, thẻ ATM, chứng minh thư, và… một chiếc bao cao su”.

 

Cả hội trường ầm ĩ hẳn lên, các bạn nữ đỏ mặt. Khang lấy chiếc bao cao su ra giơ lên cho mọi người xem, rồi lấy hộp bao cao su trong cặp ra phát cho mọi người. Các bạn nam thích thú, còn các bạn nữ rụt rè. Cô giáo của Khang phải chấn chỉnh cả lớp: “Sử dụng bao cao su không có gì là ngại cả”.   

 

Khang đang làm trong một dự án tuyên truyền về HIV/AIDS nên khá quen với “chàng vệ sĩ” này. Cậu cho biết: “Trong lớp mình, mỗi lần tuyên truyền về bao cao su, các bạn đều né tránh, phản đối quyết liệt. Ai cũng nói là ngại. Các bạn nam trong lớp, có người dùng có người không, nhưng hầu hết là không dám tự mình đi mua”.

 

Bao được phát xong, nhiều bạn cầm rồi nhưng trả lại vì sợ mang về cha mẹ “bắt” được. Nhiều bạn sử dụng bao cao su phải cất kĩ không dám lộ ra. 

 

Ngại tư vấn

 

Một số trường có các phòng tư vấn về sức khỏe sinh sản, tình dục, HIV/AIDS cho sinh viên, nhưng lượt người lên xin tư vấn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hòa, sinh viên ĐHVH: “Mình có nhiều chuyện thắc mắc, nhưng cũng không dám lên trung tâm vì sợ bạn bè biết được lại nói lung tung. Chỉ có cách là gửi thư hoặc xin tư vấn qua điện thoại”. 

 

Trang (học sinh trường Chu Văn An): “Trường mình có các buổi tuyên truyền về sức khỏe giới tính cho thanh niên. Nhưng ít thấy các bạn nhiệt tình tham gia, ai cũng lảng tránh. Thầy và trò chỉ học nhanh cho hết giờ. Mình có chuyện gì cũng không dám hỏi”. 

 

Hãy vượt qua rào cản tâm lý

 

Bao cao su bán rộng rãi tại các nhà thuốc, siêu thị với giá rẻ và nhiều chủng loại, ngoài ra còn được các chương trình, dự án cung cấp miễn phí tại các trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS cho thanh thiếu niên.

 

Việc sử dụng các biện pháp an toàn là quyền lợi và tránh nhiệm của tất cả mọi người. Chiếc bao cao su nhỏ bé nhưng sẽ có tác dụng rất lớn trong việc bảo đảm an toàn và tránh những điều đáng tiếc xảy ra cho bạn.

 

DK