Giải mã sự thật đằng sau cơn "thèm yêu" mùa cuối năm

CTV

(Dân trí) - Trời sắp vào đông, nhiều bạn trẻ tất bật chuẩn bị bước qua mùa cô đơn, tự nhủ phải đạt mục tiêu có người yêu trước thềm năm mới.

Khi những ngày hè đã cách xa, thu dần phai đi, cũng là lúc những thành viên "cứng" trong hội độc thân đang bước vào "cuffing season", tạm dịch là mùa mà chuyện tình yêu, chuyện cần một bờ vai dường như được đặt lên hàng đầu.

Đây là một hiện tượng phổ biến theo mùa, bắt đầu vào những ngày thu, mạnh mẽ nhất từ đầu tháng 11 kéo dài đến đầu năm sau và cả Valentine.

Thuật ngữ "cuffing season" lần đầu được dịch trong từ điển tiếng lóng Urban Dictionary vào năm 2011. "Cuff" mang nghĩa là cái còng tay, nôm na ngụ ý hiện tượng này là mùa mà người ta muốn được đan tay nhau, muốn được buộc chặt vào những mối quan hệ tình cảm.

Giải mã sự thật đằng sau cơn thèm yêu mùa cuối năm - 1

Cuối năm, nhiều bạn trẻ độc thân mong có người yêu (Ảnh minh họa: Unsplash).

Theo bà Jessica O'Reilly, chuyên gia tình cảm và tình dục học ở Toronto, Canada, xu hướng của "mùa kết đôi" vào những tháng mùa đông là có thật, đã và đang diễn ra và được biểu thị rõ nhất qua nguồn dữ liệu của mạng xã hội.

Theo thống kê của Facebook, số lượng bạn trẻ bắt đầu hẹn hò tăng lên không những vào dịp Valentine, mà còn vào mùa Giáng Sinh.

Ở Mỹ, số lượng tìm kiếm các thông tin liên quan đến chuyện "giường chiếu" cũng như chuyện tình yêu tăng vọt vào những tháng cuối năm. Song hành với mùa lạnh, mùa hè, qua các nghiên cứu, cũng được cho là thời điểm lý tưởng nhiều người suy nghĩ về chuyện yêu đương.

Nhà tâm lý học xã hội Justin Lehmiller lý giải rằng tiết trời se lạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cảm giác "muốn có người yêu". Ông giải thích rằng khi trời trở lạnh, nồng độ testosterone có nguy cơ tăng mạnh, và giúp tăng cường ham muốn về mặt tình dục.

Giải mã sự thật đằng sau cơn thèm yêu mùa cuối năm - 2

Thời tiết mùa đông se lạnh làm những người độc thân ao ước có người choàng vai và sưởi ấm. (Nguồn: Unsplash).

Nhận xét về việc số lượng cặp đôi tăng mạnh mỗi mùa đông, Lehmiller cho rằng cận kề năm mới cũng là lúc con người có xu hướng muốn thư giãn, nghỉ ngơi, sống chậm lại một chút, qua đó mở ra nhiều cơ hội cho các cặp đôi tìm hiểu nhau.

Bên cạnh đó, cường độ tiếp nhận ánh nắng mặt trời cũng là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành tâm lý. Càng ít ánh nắng mặt trời những ngày cuối đông, tâm trạng con người sẽ có khuynh hướng chậm lại và xuống dốc. Vì thế, nhiều bạn trẻ sẽ lấp đi khoảng trống trong cảm xúc cá nhân bằng việc ra ngoài nhiều hơn, tìm kiếm, chuyện trò với các mối quan hệ xã hội.

Việc mùa đông đi liền với hàng loạt dịp lễ quan trọng nối tiếp, từ Giáng Sinh, đến Tết dương lịch và cả Tết Nguyên Đán, được đánh giá sẽ làm cho những "chiến thần độc thân" cảm giác rõ nỗi cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ cuối năm, những ngày cận lễ, luôn là dịp các cặp tình nhân "xả kho" những khoảnh khắc thân mật, góp phần làm cho những bạn trẻ cô đơn khao khát mãnh liệt hơn về một tình yêu đẹp đẽ.

"Năm nay có người yêu chưa con, sao không thấy dắt về?" cùng với hàng loạt câu nói muôn thuở khác đôi khi cũng là áp lực, thúc đẩy tâm lý "hội ế" phải tìm được một "định mệnh" để dẫn về ra mắt gia đình.

Tuy vậy, O'Reilly khuyên những ai độc thân nên cân nhắc thật kỹ về chuyện muốn có người vai kề vai vào mùa đông giá rét, tự hỏi bản thân liệu mình có đang cần tình yêu và gặp đúng người hay chỉ đang cần một ai đó tạm thời để quên đi nỗi cô đơn.

Hãy yêu khi thật sự sẵn sàng, thật sự đúng thời điểm, chứ đừng vì cô đơn mà vội nắm tay sai người.

Theo globalnews.ca