Giả vờ có người yêu để “ra oai”

(Dân trí) - Cô nữ sinh 21 tuổi Sneha vẫn còn “một mình”. Mặc dù có nhiều bạn, Sneha vẫn cảm thấy buồn chán khi nghe họ bàn luận về các kế hoạch đi chơi với người yêu. Và để cảm thấy mình không bị bỏ rơi, cô cuống lên tìm kiếm một anh chàng.

Các chuyên gia tâm lý ở Ấn Độ cho rằng, ngày nay nhiều người trẻ nước này chỉ giả vờ đang yêu để có thể khoe rằng: “Tớ cũng có một ngày lễ tình nhân ra trò”. Những người không tìm được người yêu thì đâm ra buồn chán liên miên.

 

Chính áp lực “phải có người yêu để không thua kém bạn bè” đã khiến không ít người trẻ tuổi ở Ấn Độ giả vờ yêu nhau để có thể tổ chức một ngày lễ tình nhân.

 

“Tôi cần ở bên ai đó, không thì tôi sẽ là người kỳ cục”, “mọi người sẽ cười cợt tôi và gọi tôi là kẻ thua kém” và “nếu tôi không có ai trong đời, có nghĩa là tôi có gì đó không ổn” là một số ý nghĩ len lỏi trong tâm trí nhiều thanh niên Ấn Độ mỗi khi ngày Valentine sắp đến.

 

Thế là, vào ngày 14/2 vừa qua ở Ấn Độ, không chỉ các cặp tình nhân thực sự mới tổ chức lễ Valentine mà có cả những đôi tình nhân “rởm”. 

 

Các chuyên gia tâm lý nhận định rằng, chính báo chí và áp lực nhóm là hai yếu tố khiến nhiều thanh niên Ấn Độ cảm thấy trống trải khi không có bạn trai hoặc bạn gái trong ngày Valentine.

 

Nhà tâm lý học Samir Parikh khuyên các bạn trẻ nên tìm một mối quan hệ bền vững chứ không phải có người yêu để có đôi trong một ngày duy nhất.

 

Theo tờ Hindustantimes, bao lâu nay, người Ấn Độ thậm chí không biết đến ngày Valentine hay ý nghĩa của nó. Nhưng kể từ khi ngày này trở thành một khái niệm và được các phương tiện truyền thông quảng bá không ngớt, ngày Valentine đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dần dà, dân Ấn đã chấp nhập ngày này và dường như nó đã trở thành một “tôn giáo” với bạn trẻ.

 

Xuân Vũ

Theo Hindustantimes