Gặp gỡ cô nàng 9x răng khểnh mê đi bụi

Phượt vừa là một động từ ám chỉ sự di chuyển của những người ưa thích những chuyến đi, cũng vừa là tính từ để ám chỉ những người có phong cách sống phóng khoáng, tự do và luôn khám phá bản thân trên những cung đường.

Chính vì thế, khi nhắc đến hai từ Phượt Thủ, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra những con người cá tính, gai góc và có cái gì đó bùi bụi. Thế nhưng khi gặp gỡ cô bạn Hoàng Thị Thuỳ Trang thì cô hoàn toàn không giống những Phượt thủ như trong trí tưởng tượng của chúng tôi.

Thuỳ Trang trên những chuyến đi của mình
Thuỳ Trang trên những chuyến đi của mình

Thuỳ Trang là một cô gái sinh 1992 tại Lạng Sơn và hiện đang là nhân viên của một ngân hàng tại Hà Nội. Nhìn vẻ bề ngoài Trang khá nữ tính với mái tóc dài, làn da trắng và nụ cười duyên khoe chiếc răng khểnh. Nhìn mềm mại yếu đuối là vậy nhưng Trang lại có lý lịch đi phượt mà nếu nghe qua nhiều người sẽ phải lắc đầu lè lưỡi. Thế nhưng cô nàng lại không thích gọi là đi phượt mà nghĩ rằng đó chỉ là những chuyến đi bụi của cô mà thôi.

Trong các chuyến đi của mình, Trang kể rằng cô đã từng rong ruổi đi xa nhất là đến Đà Nẵng. Chuyến đi này Trang đã tự mình lái một chiếc xe tay côn đi thẳng từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng và ở lại đó gần 2 tháng để có thể thăm thú tất cả những địa danh của khu vực miền Trung. Ngoài ra, tiểu sử đi bụi của Trang còn được đánh dấu bằng một chuyến đi một mình của cô kéo dài 5 ngày cho cung đường Hà Nội – Hà Giang – Hà Nội. Trang cũng tự thú nhận rằng cô là một người khác bốc đồng, nếu đã thích cô sẵn sàng làm ngay. Giống như có lần buồn buồn vì café một mình, cô nàng đã xách xe chạy thẳng một mạch lên chùa Tây Thiên và ở lại chùa 2 ngày cùng các tăng ni phật tử để tìm lại sự cân bằng cho mình.

Thuỳ Trang luôn tìm thấy sự cân bằng cho bản thân trên mỗi chuyến đi.
Thuỳ Trang luôn tìm thấy sự cân bằng cho bản thân trên mỗi chuyến đi.

Người bạn đồng hành cùng Trang trên các cung đường của cô là một chiếc xe côn tay khá là “nhiều tuổi” hơn so với cô. Chiếc xe này đã cùng Trang lăn bánh trên nhiều địa danh và được Trang đánh giá là “lành” bởi dù đi nhiều, lăn lộn nhiều nhưng chiếc xe này gần như không bao giờ dở chứng dọc đường. Ngoài chiếc xe côn tay theo cô trên những cung đường phượt thì Trang còn có một chiếc xe Yamaha Nozza để làm phương tiện đi lại hàng ngày. Trang cho biết: “Dù gì mình vẫn phải sống và làm việc trong môi trường văn phòng nên đi một chiếc xe tay ga để không gây chú ý cũng là một việc nên làm”.

Ngoài đời, Thuỳ Trang khá nhí nhảnh nhưng ở cô luôn toát lên sự mạnh mẽ và tự lập.
Ngoài đời, Thuỳ Trang khá nhí nhảnh nhưng ở cô luôn toát lên sự mạnh mẽ và tự lập.

Trong thời gian tới đây, Trang sẽ cùng một nhóm bạn tham gia vào chương trình phượt do Yamaha tổ chức với tên gọi BlueCore Touring 2015 với cung đường chính là từ Nha Trang chạy ra Đà Nẵng để ngắm nhìn những vẻ đẹp của cung đường ven biển này và thực hiện những hoạt động xã hội. Trang cũng chia sẻ rằng, ban đầu cô đăng ký đi cung đường Tây Nguyên do cô chưa bao giờ được trải nghiệm những con đường ở đây. Thế nhưng run rủi thế nào cô và những người bạn động hành lại được xếp vào nhóm di chuyển theo cung đường Nam Trung Bộ. Theo Trang, cung đường này có lẽ là cung đường với cảnh sắc đẹp nhất và cũng an toàn nhất bởi tuyến đường đẹp và không quá khó cho những người đam mê đi lại như cô.

Thuỳ Trang cũng từng xuất hiện trong MV “Những chuyến đi dài” của ban nhạc Bức Tường.
Thuỳ Trang cũng từng xuất hiện trong MV “Những chuyến đi dài” của ban nhạc Bức Tường.

Điểm lý thú của Yamaha BlueCore Touring 2015 chính là việc những thành viên tham gia đoàn đi sẽ được lựa chọn 1 trong 3 mẫu xe mới nhất của Yamaha là Grande, Nouvo và Exciter 150 để trải nghiệm trên các cung đường. Do có nhiều kinh nghiệm với xe côn tay nên Trang rất phấn khích bởi cô rất muốn được tự mình cầm lái một chiếc xe Yamaha Exciter 150 để trải nghiệm những cung đường chạy dọc bờ biển này.

Chúc Trang và những người bạn đồng hành có một chuyến đi thành công tốt đẹp!