SEA Games 23:

Fan trẻ rục rịch trước giờ “G”

Háo hức săn lịch thi đấu bóng đá về dán ngay trên tường phòng trọ rồi rục rịch đi mua cờ, quần áo cổ động và rôm rả với nhau về những sự cố chấn thương đáng tiếc của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam... Đó là không khí rộn ràng đón SEA Games của các fan trẻ.

“Cúp vàng” của các tín đồ

 

“Mấy hôm nay mình đếm từng ngày để đón xem trận đầu ra quân của U.23 Việt Nam gặp U.23 Singapore. Lịch thi đấu đã mua sẵn hết rồi. SEA Games 22 mình có làm nguyên chiếc cúp vô địch bằng giấy cũng “hoành tráng” lắm, năm nay cũng phải ráng làm cho xong trước giải” - Lục Minh Khôi, SV Trường ĐH dân lập kỹ thuật công nghệ TPHCM háo hức nói.

 

Anh chàng phác thảo thiết kế chiếc cúp giấy cũng hay ra phết: chân đế được tận dụng bằng khung bọc quạt máy, thân cúp chế bằng giấy cạc-tông được trang trí giấy màu vàng tươi pha sắc đỏ của cờ Tổ quốc, còn quai xách hai bên thì “thuổng” ngay hai cái móc quần áo bằng nhôm rồi thao tác thêm vài đường cong là “ô-kê”!

 

Trước giờ “G”, các KTX cũng đang rục rịch trang bị đầy đủ ti vi cho SV nội trú theo dõi SEA Games 23. KTX Trường ĐH khoa học tự nhiên tỏ ra “chơi đẹp” khi trang bị ở mỗi lầu một ti vi để phục vụ cho hàng trăm tín đồ cuồng nhiệt môn thể thao vua.

 

Cả tuần nay, chuẩn bị “đối phó” với hơn 5.000 trái tim hừng hực không khí bóng đá, Ban quản lý KTX Đại học quốc gia sốt sắng đi xin tài trợ hai ti vi màn hình lớn 300 inches và 150 inches để truyền hình trực tiếp ngoài trời các trận cầu của đội tuyển Việt Nam.

 

Không những thế, CLB chương trình phát thanh của KTX cũng ra sức tuyên truyền những thông tin hằng ngày của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực cho SV nội trú. “SEA Games nào tụi mình cũng tha hồ “quậy” tới bến: hò reo, vẽ mặt, đeo băng- rôn vui như hội. Lần này các anh không được đá “ở nhà” nhưng tụi mình sẽ cùng chào cờ trước từng trận đấu với các anh. Mong các anh chị đá cho thiệt hay, tụi em có khản cổ cũng không sao” - Kim Hương, SV Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn nói.

 

Nhiều cô, cậu cử cũng tận dụng mùa SEA Games để kiếm tiền. nhóm của Thảo, Phương, SV Trường ĐH Kinh tế ráo riết đi “lùng” nguồn cờ xí, băng-rôn... giá rẻ để bán cho cổ động viên mỗi khi tràn ra đường phố ăn mừng chiến thắng.

 

Gồng mình làm “quân xanh”

 

“Nóng” không khí đón SEA Games nhất phải kể đến “đại bản doanh” của các đoàn thể thao Việt Nam: Trường ĐH thể dục thể thao II TPHCM. Mới vã mồ hôi sau buổi học rồi tranh thủ “nạp năng lượng” buổi trưa, Hoàn Thành, SV năm II môn Thể dục dụng cụ đã phải cùng nhóm múa diễn tập cho buổi văn nghệ tiễn chân các vận động viên lên đường thi đấu SEA Games 23.

 

“Tụi mình học hai buổi nên rảnh lúc nào là tranh thủ tập lúc đó để cho kịp đêm diễn, hơi mệt một chút nhưng tập để phục vụ cho các bạn đi thi đấu nên sẵn sàng làm hết mình!”, Thành hào hứng.

 

Để làm món quà tinh thần cho 10 đội tuyển đang cắm trại tại trường, suốt gần một tháng qua, các thầy cô cùng SV của 12 chi đoàn sốt sắng tập hát, múa để kịp ráp chương trình cho “ngày tiễn quân”. Những “cô gái chân dài” hay những chàng “hộ pháp cao kều” chỉ giỏi chạy nhảy là vậy mà trên sàn diễn cũng lả lướt, uyển chuyển ra phết!

 

Ông Bạch Phú - Phó hiệu trưởng cho biết: “Làm âm thanh nền cho buổi văn nghệ tiễn chân các vận động viên trong ngày 18/11 chính là bài hát song ngữ Nga - Việt có tên Tuổi trẻ sôi nổi do dàn hợp ca thầy cô, vận động viên và cả chuyên gia nước ngoài cùng SV thể hiện. Nó là nguồn cổ động tinh thần rất lớn cho anh em trước ngày xuất quân”.

 

Suốt cả năm qua, SV Trường ĐH thể dục thể thao II ngày ngày tình nguyện “gồng mình” làm “quân xanh” cho các đội tuyển tập luyện đợi đến ngày xung trận.

 

Theo T.Q

Thanh Niên