Du học ở Hawaii

(Dân trí) - Bạn tin không? Tớ đến Hawaii không phải để du lịch mà là để đi học. Quần đảo này là thiên đường du lịch, nhưng ít ai biết rằng hệ thống giáo dục ở Hawaii cũng rất tiên tiến. Tớ học được nhiều thứ, không chỉ là kiến thức sách vở, mà còn cả tinh thần của người dân ở quần đảo này.

Tổ chức... party để trả bài

 

Bọn tớ có thể trả bài bằng tất cả các cách, miễn là nó thể hiện bài học một cách hiệu quả nhất. Có lần trả bài môn giao tiếp đa văn hoá (Inter - Culture Communication), bọn tớ được giao phải làm project thế nào để đem lại lợi ích cho xã hội, cho những người đang sống xung quanh mình. Nghĩ mãi và cuối cùng quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ để nói về nạn đói ở châu Phi.

 

Bọn tớ có treo băng-rôn khắp trường, mời mọi người đến tham dự bữa tiệc có một không hai này. Mỗi người sẽ được phát một phiếu ăn, mỗi phiếu ăn sẽ thuộc một trong ba: nhóm có thu nhập cao (chiếm 15%), nhóm có thu nhập trung bình (chiếm khoảng 30%), nhóm có thu nhập thấp (chiếm khoảng 55%).

 

Nếu bạn may mắn vào nhóm có thu nhập cao, bạn sẽ được ngồi bàn ghế xịn, ăn mỳ Ý và uống Coca kèm thêm nhiều hoa quả tráng miệng. Vô tình vào nhóm thu nhập trung bình, bạn vẫn được ngồi bàn ghế, không được xịn lắm, nhưng vẫn còn có một ít mỳ thịt và nước sốt. Còn vào nhóm thu nhập thấp, bạn chỉ được ngồi ở chiếu dưới đất, ăn bánh mỳ khô và nước lã.

 

Các thành viên trong trường đến bữa tiệc của bọn tớ đông lắm. Đến khi dọn “bữa tiệc” phân chia ra, họ la ó, phản đối dữ dội lắm: “Tại sao gọi là tiệc mà lại như thế à?”

 

Lúc đó, bọn tớ mới bật Video clip LIVE 8 nói về các trẻ em nghèo, mọi người mới thật sự xúc động và nghĩ rằng: “Mình thế này vẫn còn may mắn nhiều lắm so với các em”. Từ đó khơi dậy trong lòng mỗi người tình cảm cộng đồng, tinh thần giúp đỡ người khác.

 

Project của bọn tớ được các thầy cô đánh giá cao, nhưng quan trọng hơn là tớ học được rất nhiều từ đó. Học cả cách gắn bó và yêu thương mọi người.

 

Du học ở Hawaii - 1
Thanh Lan (áo đen hàng đầu) và các bạn học. 

 

Mấy cuốn vở trắng tinh mà tớ chuẩn bị khi đi thì nay vẫn còn giữ y nguyên. Đơn giản vì học ở Hawaii không cần đến vở viết. Giáo trình á? Đọc hàng núi sách, dày cồm cộp, tự nghiên cứu và rút ra những kết luận cho mình. Tất cả các bài tập, thầy giáo in ra rồi phát cho học sinh. Rồi học qua mạng, nộp bài tập qua mạng, làm các project trả bài cuối kỳ. Nên vở trở thành một thứ xa lạ với chúng tớ. 

 

Học chào Aloha và múa Hula

 

Nếu đến Hawaii, bạn không được người bản địa ở đây mỉm cười, gật đầu chào bằng từ “hello”, mà lại luôn miệng với câu Aloha thì đừng ngạc nhiên nhé.

 

Aloha mang rất nhiều ý nghĩa: xin chào, cảm ơn, tạm biệt, thể hiện tinh thần lạc quan, tình yêu, sự thân thiện và thân thuộc. Đó là lời chào thân thuộc của người dân Hawaii.

 

Để đáp lại lời chào thân thiện của người dân nơi đây, bạn có thể giơ bàn tay ra chào, 3 ngón giữa nắm chặt vào bàn tay, ngón cái hướng lên trên, ngọn út chỉ xuống dưới. Tớ cũng đã học chào Aloha rất nhanh vì nó cực kỳ đơn giản

 

Tinh thần Aloha cũng chính là thể hiện sự giúp đỡ tận tình và sự thân thiện, mến khách của người Hawaii.

 

Bạn có thể đi ra biển Hanalei, đi thuyền Grotto, xem thác Wailua Falls, những địa danh cách nhau khác xa mà chỉ bằng… đi nhờ xe của người dân.

 

Những người Hawaii lúc nào cũng niềm nở khi được nhờ giúp đỡ. Đưa bạn đến tận nơi rồi, họ sẽ còn hỏi đi hỏi lại có cần giúp gì nữa không. Nếu không có những người dân Hawaii tốt bụng với tinh thần Aloha thì chắc chắn nhiều khách du lịch sẽ phải đi bộ rất nhiều dặm đường và có thể bị lạc nữa chứ.

 

Tớ cũng đã từng được giúp đỡ vài lần chỉ nhờ cái từ Aloha đơn giản ấy, hồi mới chấn ướt chân ráo đển đây, cái gì cũng lạ lẫm.

 

Người Hawaii luôn tự hào với tinh thần Aloha của mình nên họ gọi tiểu bang của mình là tiểu bang Aloha. Các biển số xe, các địa chỉ ghi trong sách báo, các cửa hiệu... bạn đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy “Aloha State” (tiểu bang Aloha) mà không phải là Hawaii State nhé!

 

Một đặc trưng nữa của Hawaii mà bạn không thể không biết là điệu mua Hula.

 

Du học ở Hawaii - 2
 Điệu múa của thổ dân đảo Samoa.

 

Đến Trung tâm Văn hóa các dân tộc Polynesian Cultural Center ở Oahu, hoà mình với không khí của những ngôi nhà thổ dân của các dân tộc Tonga, Fiji… bạn có thể thưởng thức những vũ điệu Hula một cách bài bản nhất.

 

Điều đặc biệt là những thiếu nữ kiều diễm múa điệu Hula ở đây đều là các bạn sinh viên làm thêm để lấy tiền tự trang trải cho bản thân.

 

Chính các bạn ấy đã dạy tôi múa điệu Hula. Học thì không khó lắm đâu, nhưng chắc chắn một điều tinh thần của điệu múa ấy thì tôi thể hiện mãi vẫn chưa được.

 

Chất Hawaii chưa thấm vào trong người tôi hay sao ấy. Những thiếu nữ cài nhánh hoa hibiscus (một loài hoa dâm bụt đặc trưng của Hawaii) xinh đẹp với những động tác uyển chuyển mượt mà đầy ý nghĩa.

 

Trước khi xem biểu diễn, bạn sẽ được nghe giới thiệu về điệu Hula và ý nghĩa nội dung của các điệu múa. Đơn giản như nếu chụp hai bàn tay lại có nghĩa là bông hoa, còn mặt trăng lại là hai cánh tay giơ lên đầu.

 

Những cô bé sinh ra và lớn lên ở Hawaii đều được dạy những vũ điệu này với hàng trăm trường dạy múa Hula. Bởi những điệu múa Hula ở Hawaii ngày nay chủ yếu là phục vụ khách du lịch. 

Thu Hằng
(Theo lời kể của bạn Hồ Thanh Lan,
Du học sinh tại Hawaii)