“Đội trống” đặc biệt hút khách trên phố Trung thu

(Dân trí) - Khách tham quan khu vực Hàng Mã, Hàng Lược bị thu hút bởi những em nhỏ xếp hàng dọc, lần lượt chờ đến lượt mình biểu diễn đánh trống hội truyền thống tại một quầy bán trống của bà Nhung – người đã âm thầm gìn giữ những âm thanh trống hội Trung thu 30 năm nay.

“Đội trống” đặc biệt hút khách trên phố Trung thu

Đã nhiều năm nay, bà Nhung (Phúc Tân, Hà Nội) - chủ quầy hàng bán trống hội, trống ếch mỗi mùa trung thu tại phố Hàng Lược lại đón chào các em nhỏ sống quanh khu phố đến chơi, và dạy cho các em những nhịp trống cơ bản.

Điều đặc biệt là bà chưa từng chơi trống, nhưng tình yêu với những nét văn hóa truyền thống đã giúp bà ghi nhớ những nhịp trống đơn giản qua những lần hội làng, hay khi các đội múa lân, rồng đi qua.

Các em nhỏ trong “đội trống” của bà cũng chẳng phải họ hàng của bà, mà chỉ là những cô cậu nhóc cấp 1, cấp 2, muốn vui chơi trung thu trong khi dịp đầu năm học mới chưa nhiều bài vở.


“Đội trống” dễ thương của bà Nhung

“Đội trống” dễ thương của bà Nhung

Bà Nhung cho biết: “Có những hôm các cháu được nghỉ học, gần 10 đứa xúm xít lại quầy hàng của tôi, xếp hàng dọc và cầm sẵn dùi trống để đợi đến lượt mình. Có bé Vy học lớp 2, lên 3 tuổi đã theo mẹ ra quầy của tôi học đánh trống. Cháu mê lắm, có hôm cháu kể chỉ học bài thật nhanh, ăn thật nhanh để mẹ cho ra chơi trống ở quầy của bà”.

Đàm Thanh Sang – lớp 6 trường THCS Thanh Quan chia sẻ: “Bà chỉ mở hàng vào dịp lễ, tết Trung thu. Em rất thích chơi nhạc cụ nên mon men theo bà để học, lại giúp bà thêm đắt hàng. Nhưng bà bảo niềm vui của bà không phải ở số tiền thu được mà là mang niềm vui cho mọi người nên em cũng vui lây”.

Còn khoảng 2 tuần nữa là tới đêm Trung thu, phố cổ Hà Nội những ngày này tràn ngập sắc màu rực rỡ của đèn ông sao, mặt nạ, đèn lồng... Bên cạnh những em nhỏ được gia đình đưa đi chơi, và học hỏi về ý nghĩa của ngày lễ Trung thu truyền thống, nhiều bạn trẻ hòa mình vào dòng người chật cứng chỉ để tận hưởng không khí náo nhiệt trên các con phố này…


Bé Nguyễn Thanh Vy – lớp 2 trường tiểu học Hồng Hà

Bé Nguyễn Thanh Vy – lớp 2 trường tiểu học Hồng Hà


Đàm Thanh Sang – lớp 6 trường THCS Thanh Quan là tay trống cừ nhất

Đàm Thanh Sang – lớp 6 trường THCS Thanh Quan là tay trống cừ nhất


Sự có mặt của các tay trống nhí khiến những người khách thăm quan phố Trung thu ấn tượng

Sự có mặt của các tay trống nhí khiến những người khách thăm quan phố Trung thu ấn tượng


Các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược vốn đã luôn đông đúc mỗi khi Trung thu đến, nay lại càng thêm chật chội vì dòng người đi dạo trên khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm cũng tranh thủ ghé thăm

Các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược vốn đã luôn đông đúc mỗi khi Trung thu đến, nay lại càng thêm chật chội vì dòng người đi dạo trên khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm cũng tranh thủ ghé thăm


Đèn màu, bong bóng và những món đồ chơi đầy màu sắc được bày bán khiến con phố Hàng Mã trở nên rực rỡ

Đèn màu, bong bóng và những món đồ chơi đầy màu sắc được bày bán khiến con phố Hàng Mã trở nên rực rỡ


Khu chợ Trung thu có thêm nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống như múa lân, rồng

Khu chợ Trung thu có thêm nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống như múa lân, rồng


... hay những món đồ chơi cổ truyền như đèn ông sao, đèn lồng, đèn cù được ưu tiên hơn cả

... hay những món đồ chơi cổ truyền như đèn ông sao, đèn lồng, đèn cù được ưu tiên hơn cả


Những mặt hàng như bờm tai thỏ, bờm mickey vẫn luôn được các bạn trẻ ưa chuộng khi mua sắm cho dịp Tết thiếu nhi sắp đến

Những mặt hàng như bờm tai thỏ, bờm mickey vẫn luôn được các bạn trẻ ưa chuộng khi mua sắm cho dịp Tết thiếu nhi sắp đến


Các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại những hình ảnh dạo chơi trên tuyến phố Hàng Mã

Các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại những hình ảnh dạo chơi trên tuyến phố Hàng Mã


Có bạn còn diện trang phục hồng và đeo bờm cùng tông để hóa thân thành các nhân vật cổ tích một cách hoàn hảo nhất.

Có bạn còn diện trang phục hồng và đeo bờm cùng tông để hóa thân thành các nhân vật cổ tích một cách hoàn hảo nhất.

Hồng Minh