Dở khóc, dở cười bị bạn “chơi khăm” ngày Valentine

(Dân trí) - Các chàng trai đã phải dở khóc, dở cười khi “thê thảm” khi rơi vào bẫy lừa, những trò chơi “khăm” hiểm hóc của hội bạn thân trong ngày Valentine.

Mặc dù đều đã đi làm nhưng trong phòng trọ, chỉ duy nhất Thành (SN 1991, cựu SV trường ĐH Công đoàn) có bạn gái. Cũng chính vì vậy mà anh chàng thường xuyên là “nạn nhân” của những màn công kích.

 

Sau buổi đi làm cuối cùng của năm cũ, Thành trở về phòng tắm và thay đồ để đón người yêu đi chơi. Nhưng không ngờ, trong khi anh bạn đang loay hoay trong nhà tắm, hai người cùng phòng đã bôi bẩn tất cả trang phục tử tế, lịch sự của Thành.

 

Lúc trở ra, Thành đã khá căng thẳng vì không tìm thấy bộ đồ nào có thể mặc để đi hẹn hò. Chẳng đủ dũng cảm để cởi trần, quần cọc ra ngoài shop thời trang sắm bộ mới, anh chàng đã phải năn nỉ bạn thân cho mượn trang phục.

 

Đúng như Thành đã dự liệu, hai người bạn cùng phòng chẳng thể dễ dàng vừa gây họa, lại đã tốt bụng ngay như thế. Họ “ép giá” Thành rất gay gắt, đưa ra yêu cầu một tháng giặt quần áo và dọn phòng, quyết không suy chuyển.

 

“Mình giận lắm nhưng không làm gì được vì lúc này đang bị phụ thuộc vào hai đứa. Vì thời gian cấp bách, mình đã phải nhượng bộ với “chế độ ô sin” quái gở như thế nhưng “thù” này không thể không trả”, Thành nói.
 
Không ít buổi hẹn hò của các cặp đôi bị phá bĩnh bởi hội bạn thân.

Không ít buổi hẹn hò của các cặp đôi bị "phá bĩnh" bởi hội bạn thân.

 

Trước Valentine một tuần, nhóm bạn “độc thân vui vẻ” cùng phòng trọ với Dũng (24 tuổi, cựu SV trường ĐH Kinh tế Quốc dân) đã đề nghị anh chàng đưa bạn gái ra mắt mọi người, đồng thời coi như tham gia lễ tất niên nhỏ để tạm biệt năm cũ.

 

Tuấn chia sẻ: “Họ đưa ra lý do chính đáng, hợp lý nên mình và cô ấy đều đồng ý. Lẽ ra mình phải phát hiện điểm bất thường, đáng ngờ từ trước để đề phòng mới phải. Vì bình thường, mấy đứa đâu nhiệt tình, tốt bụng như vậy.

 

Khi người yêu đến phòng, ba đứa đã thi nhau kể xấu và tiết lộ tất tật thông tin của mình, từ tật xấu lười giặt quần áo, rửa bát, dọn phòng đến chuyện “cơ mật” từng tán tỉnh ai, yêu đương như thế nào… làm mình tức chết.

 

Mình đã cố tình ra hiệu để mấy đứa điều chỉnh lại cách nói chuyện nhưng đổi lại là thái độ tảng lờ, vờ như không để ý. Lúc đó, mình chỉ muốn bịt mồm chúng nó lại nhưng đang bị “nắm thóp” nên chỉ có thể nhanh chóng thương lượng để được “giơ cao đánh khẽ”.

 

Vào lúc cao trào của cuộc “vạch áo cho người xem lưng”, Tuấn đã phải chấp nhận điều kiện “khắc nghiệt” từ những người bạn, thành công trong việc “bịt loa phóng thanh” lại và cố vớt vát hình ảnh bản thân trong mắt người yêu.

 

Không phải làm lao động khổ sai như Thành, nhưng cái giá Tuấn phải trả cũng “đau lòng”, cắt da, cắt thịt không kém: tài khoản game giá trị sau một năm tranh thủ “cày cấy”.

 

“Sau khi đưa cô ấy về, lúc quay lại phòng, nhìn mấy đứa tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra, làm mình muốn phát tác mà chẳng có cớ để để xử lý. Không phải vì mình tiếc tài khoản ấy – thích có thể lập cái mới chơi lại, mà điều mình lo hơn cả là sự mất niềm tin của bạn gái đối với bản thân”, Tuấn nói.

 

Nam (trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh) cho biết lúc anh chàng và người yêu đứng ở quầy thanh toán trong quán ăn đã bị đưa vào tình trạng: “đứng hình tại chỗ”. Chiếc ví mở ra cũng là lúc “vật thể lạ nhạy cảm” (bao cao su) rơi xuống đất.

 

Nam bày tỏ: “Thấy bạn gái mình cúi xuống nhặt giúp, mình còn định nói lời cảm ơn, không ngờ đợi mãi không thấy cô ấy ngẩng đầu. Mình cũng khom xuống nhặt thì phát hiện ra nguyên nhân hai má và tai cô ấy đỏ ửng.

 

Không thể nói cô ấy, đến mình cũng ngượng chín cả mặt vì nhìn thấy vật ấy. Ngoài sự ngạc nhiên, không hiểu nó xuất hiện trong ví như thế nào, mình còn sợ cô ấy hiểu nhầm nữa”.

 

Nam cho biết, khi hai người rời khỏi quán ăn sang cửa hàng cà phê, cho đến lúc tạm biệt nhau ra về, cô người yêu của anh chàng không còn tự nhiên như trước nữa, tâm trạng nhiều lúc thiếu tập trung như “lơ lửng trên mây”.

 

Lúc trở về phòng, Nam đang chán nản thì thấy bạn thân đon đả hỏi han kết quả cuộc hẹn hò. Thấy sự quan tâm bất thường và vẻ mặt “gian gian” của bạn mình, Nam đã đoán ra thủ phạm cho vụ việc khiến bản thân đang sầu não, lo lắng kia.

 

“Nhìn cái mặt ấy, và nhớ về những uất ức và lo lắng của bản thân phải chịu, mình chỉ muốn đánh một cái. Bạn mình lần này chơi “hiểm hóc” quá, khiến mình đến khổ. Nhưng rồi khi nghĩ đến tình trạng cô đơn của bạn ấy, mình lại thương thương và tạm thời bỏ qua”.

 

Khi Bình (24 tuổi, Thái Bình) đang cùng bạn gái ngồi tâm sự ở nơi yên tĩnh, lãng mạn thì liên tục bị phá rối bởi chính những người bạn cùng xóm trọ của mình. Mấy anh chàng FA “cấu kết” với nhau, “càn quấy” cuộc hẹn hò “gai mắt” ấy.

 

2 cuộc gọi đầu tiên những chàng trai này đều lấy lý do chính đáng để hỏi thăm nhưng sau đó, không kiêng dè trắng trợn “khiêu khích” Bình trong điện thoại. Bực quá, Bình không nghe nữa thì các “chiến hữu” quen thuộc của anh chàng chuyển sang giai đoạn nháy máy.

 

“Mấy đứa bạn còn căn thời gian để phá hai đứa mình gần hết cả buổi hẹn hò. Cứ mỗi lần chuẩn bị nói lời yêu thương, ngọt ngào với nhau, chúng mình lại bị phá ngang, cắt cảm hứng bởi các cuộc điện thoại. Thật là một cuộc hẹn hò thiếu lãng mạn”.

 

Hoài Thư