“Dính chưởng” hàng sale-off

Mùa... sale-off, hãy cẩn thận, không khéo “cơn bão” sale-off (giảm giá) cuối năm có thể “cuốn phăng” túi tiền tằn tiện cả năm của teen đấy!

Sale-off: teen mê là phải!

 

Những lí do để teen kết “mùa” sale-off cuối năm là hoàn toàn chính đáng. Thì nè, đang lúc có tiền (để dành cả năm mà) và cũng cần “make up” tủ quần áo và “tút” lại mình đón chào năm mới. Nhưng quan trọng hơn cả, đây là mùa hàng hóa bán rẻ nhất trong năm.

Mấy ngày này, cứ chạy xe vào các con đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Văn Sĩ, Cách Mạng Tháng Tám hay chợ đêm Kỳ Hòa (TPHCM) là teen có cả một “thiên đường” để mua sắm. Một rừng đèn xanh đỏ với bảng chào hàng giảm giá hoành tráng: sale-off 40%, 50% thậm chí 70% cho đủ mọi mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện... Shop lớn trưng biển lớn, shop nhỏ trưng biển nhỏ, thậm chí chỉ một vài dòng chữ ngoằn ngoèo viết trên tấm giấy cạc-tông cũng đủ hút hồn teen tấp xe vào xem.

Theo lời bạn K.T (lớp 12 trường N.D, Q.10), nếu chịu khó tìm kiếm, săm soi trong “đống hàng” sale-off thế nào cũng tìm được những trang phục, phụ kiện rất xì-tin và “độc” mà giá hoàn toàn hợp với túi tiền của teen.

 

Thế sao vẫn “dính chưởng”?

 

Sau cả buổi tối đi khắp đường Nguyễn Trãi, B.Ngọc (18 tuổi, Q.1) hân hoan “tha” về nhà 3 cái áo phông xinh xinh với giá cực hữu nghị (xấp xỉ 40k/cái). Hạnh phúc chưa được bao lâu thì vỡ mộng. Vì trời tối, hoa mắt mà hàng sale lại không cho thử, nên bạn ôm nhầm 1 chiếc áo không vừa, 1 chiếc khác màu bị loang lổ chẳng giống ai... Mà hàng sale-off thì... miễn đổi, miễn trả, miễn bình luận...

 

Thấy đôi giày thể thao mới toanh mà giá rất bình bình ở lề đường CMT8, Thanh Bình (lớp 12 trường M.C, Q.3) quyết định tậu ngay mà không cần suy nghĩ. Và không biết chủ shop “hô biến” thế nào mà cậu bạn lại mang về nhà đôi giày đi một lần là... xong luôn. “Bây giờ thì tởn quá xá rồi. Lâu lâu tớ cũng đi săn hàng sale-off nhưng chỉ đứng nhìn cho nó xôm chứ hổng dám mua”, Bình ngao ngán cho biết.

Trường hợp của T (lớp 11 trường P, Q.Bình Thạnh) còn “bi kịch” hơn nữa. Số là bạn ấy đi mua quà tặng sinh nhật cho “một người đặc biệt”. Thấy một shop trên đường Lê Văn Sĩ bán hàng “siêu giảm giá”, anh bạn ghé mua một chiếc áo mà theo lời người bán đã giảm một nửa với giá gốc. Nhận được quà, người ấy của T rất cảm động nên quyết định “mở xem ngay”. Hỡi ôi, trên cổ áo, vẫn còn dòng chữ: giảm giá 40% khiến anh chàng quê hết sức quê.

 

Hãy là người tiêu dùng thông minh

 

Đó là kinh nghiệm của nhiều teen khi đi mua hàng mùa sale-off. Dù sao thì hàng giảm giá cũng đã và đang hiện diện trong “thực đơn” mua sắm của teen nhà mình. Và thực tế cũng có rất nhiều hàng “sale-off” có chất lượng và đúng nghĩa... khuyến mãi thật sự. Nhưng bên cạnh ấy, vẫn có những cửa hàng quảng cáo khuyến mãi thì to nhưng chất lượng hàng hóa và giá cả thì siêu nhỏ. Chính vì thế, teen hãy là người tiêu dùng thông minh khi đi mua hàng vào mùa “shop xuống đường”. 

 

Mách nhỏ cho bạn…

- Hãy săm soi thật kĩ món hàng sale mà bạn định mua nhé. Vì hàng sale thường bị vài lỗi nho nhỏ ở đường may hoặc bị lấm bẩn...

- Đừng dại dột kết ngay một món đồ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy xem nó có hợp với lứa tuổi, vóc dáng, phong cách của bạn không đã. Nếu một chiếc áo đẹp nhưng không phải size của bạn thì ngậm ngùi bye bye nó thôi. Vì chắc chắn nó sẽ không còn đẹp nữa nếu bạn mặc chật.

- Muốn mua được hàng sale đẹp hãy đến sớm vào những giờ vắng khách để mặc sức lựa đồ nha bạn.

- Phương châm cuối cùng “chất lượng hơn số lượng”. Một chiếc áo đẹp sẽ hơn hẳn 5 chiếc áo bạn chỉ có thể ngắm chứ không mặc được bao giờ.

  

Theo Mực Tím