Đi vá “cái ngàn vàng”

Không quảng cáo lên mặt báo, không phô trương bảng hiệu, cũng không có trong danh mục được phép hoạt động do cơ quan chức năng cấp nhưng dịch vụ “vá trinh”, “gắn màng trinh giả” đang hoạt động rầm rộ bên trong các thẩm mỹ viện.

Không bao giờ thừa khi phải nhấn mạnh, loại dịch vụ “chui” này luôn ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường.

 

Những trung tâm “vá víu”

 

Không khó để tìm ra một cơ sở có dịch vụ vá màng trinh ở các đô thị lớn hiện nay. Chính vì nhu cầu của khách hàng rất cao, nhiều trung tâm thẩm mỹ kiêm luôn dịch vụ này. Do đây là hoạt động “chui” nên các trung tâm rất thận trọng khi có khách hàng dò hỏi thông tin. Trong vai một người đi tìm hiểu dịch vụ vá màng trinh cho đứa em gái, tôi cùng “bệnh nhân” đến thẩm mỹ viện N. N. trên đường Phan Đình Phùng (Q. Phú Nhuận, TP. HCM).

 

Thẩm mỹ viện khang trang này chỉ có vài dòng quảng cáo: “Thẩm mỹ viện cho phụ nữ. Hút mỡ, cấy lông mày, nâng mũi, nâng ngực”… Chúng tôi vừa bước vào trong, chị chủ của trung tâm, tên Hân, đã đon đả đón tiếp.

 

Tôi ngó trước ngó sau rồi đánh mắt nhìn cô bạn (đóng vai em gái), nói: “Em đi tìm dịch vụ vá trinh cho đứa em này”. Chị kêu tất cả nhân viên xung quanh đi chỗ khác, chỉ để một nhân viên ở lại đứng canh cửa. Rồi chị nói: “Ở đây chuyên làm dịch vụ này. Em muốn vá ngay bây giờ hay sao? Có muốn làm thêm gì nữa không hay là chỉ có vá thôi?”.
 
Đi vá “cái ngàn vàng”

 

Cô bạn đóng vai em gái đi cùng bẽn lẽn, núp sau lưng tôi. Chị Hân kéo lại: “Chị em mình là phụ nữ với nhau, có gì mà ngại. Ở đây, nhiều người đến “may vá” bình thường”. Tỏ vẻ rành, chị hỏi cô bạn tôi đã quan hệ nhiều lần và lâu chưa.

 

Thấy khách im lặng, chị nói luôn: “Thời nay, chỉ có những đứa khờ khạo mới giữ mình. Đa số khi yêu, người con gái đều tặng cho người mình yêu “cái đó″ hết. Khi mình lấy chồng, người chồng đàng hoàng thì mình mới sợ…”.

 

Cũng theo lời chị, nếu chỉ mới quan hệ tình dục vài lần thì chuyện “nâng cấp” màng trinh dễ như trở bàn tay và giá cũng rẻ. Còn những người đã “rành đời” thì phải cắt hết lớp da ở bên ngoài, là cho bằng “vùng tam giác” thì mới tái tạo “cô bé” được.

 

Chị Hân cho biết, giá một lần “vá” là 7 triệu đồng. Tôi than đắt, chị trấn an: “Vậy là giảm giá cho em lắm rồi, nơi khác phải là cỡ 12 – 15 triệu đồng đó! Ở đây, chị giảm giá, lại thẩm mỹ, an toàn cho em. Sau khi vá thì vẫn đi lại, làm việc bình thường. Chỉ có điều đừng ăn tôm, cá nhiều, mà phải dưỡng nó như dưỡng vết thương vậy. Còn chuyện chăn gối thì sau 3 tuần là… giống như lần đầu tiên”.

 

Tôi cùng cô bạn đến tiếp một thẩm mỹ viện có tên MTV, ở đường Quang Trung (Gò Vấp). Lúc đầu, chúng tôi bước vào, nhân viên có vẻ thận trọng dò xét. Nhưng khi biết được mục đích liên quan đến “cái ngàn vàng”, tôi và bạn được xếp vào phòng riêng để tư vấn.

 

Các tư vấn viên hết lời ca ngợi chuyên môn, tay nghề cao của đội ngũ y bác sĩ. Nhưng sau đó, họ lại giới thiệu các dịch vụ nâng ngực, nâng mũi, hay vá màng trinh cùng do… một người làm (!). Thấy vẻ mặt nghi ngại của tôi, nhân viên này vội cho biết, bác sĩ đã 10 năm tu nghiệp Anh, Pháp, Mỹ và hiện đang công tác tại một bệnh viện lớn của thành phố.
 
Tràn lan màng trinh giả rao bán trên mạng
Tràn lan màng trinh giả rao bán trên mạng

 

Tràn lan “hàng giả”

 

Mỗi nơi mời chào dịch vụ ngầm này theo một cách riêng. Như thẩm mỹ viện K., trên đường 3/2 (Q. 10) có hẳn một website giới thiệu “vá màng trinh chỉ 10 phút”. Trên các diễn đàn giới tính luôn thấy sự xuất hiện quảng cáo của trung tâm này.

 

Liên hệ với một người tên Minh, chuyên trả lời thắc mắc của các bạn gái có “nhu cầu”, thấy chúng tôi hỏi về dịch vụ đặt màng trinh nhân tạo, chị này cho biết: “Chị không rành mấy nơi khác sử dụng chất liệu nào nhưng đa số đều có hạn sử dụng. Chỗ chị không làm mấy loại đó, chỉ vá màng thiệt là sử dụng màng cũ đã bị rách của em rồi “may” lại, công phu và cực lắm!”. Sau khi thuyết giảng khá nhiều về cách làm và cách “bảo quản”, chị Minh đưa ra giá chốt dịch vụ trọn gói 8 triệu đồng/ca.
 

Tìm đến địa chỉ một cửa hàng trên quốc lộ 13, Q. Thủ Đức. Thanh niên tên Phong đón tiếp chúng tôi. Ban đầu, Phong cũng thận trọng dò xét nhưng khi thấy chúng tôi nói có người quen giới thiệu thì anh này vui vẻ hẳn: “Chị tìm đến đúng chỗ rồi đó. Chỗ tụi tôi đặc biệt là dịch vụ đặt màng trinh nhân tạo”. Thấy chúng tôi muốn xem thử sản phẩm, anh này vào bên trong, lấy một chiếc hộp có chữ tiếng Nhật.

 

Anh này giảng giải: “Có rất nhiều loại của Hàn Quốc, Nhật, Hong Kong, Trung Quốc… Loại đắt nhất là của Nhật, giá 1,5 triệu đồng; của Hong Kong giá 600.000 đồng. Dùng hàng này thì tiện chứ vá víu mất thời gian và mệt lắm. Chỉ cần đặt vào trong, sau khoảng 20 – 30 phút nó sẽ kết dính như màng trinh thật”.

 

Để thêm phần thuyết phục, anh thanh niên bồi tiếp: “Vừa rồi, có hai bạn gái trẻ ở Vũng Tàu lên đây mua hàng. Dùng tốt, các cô ấy còn giới thiệu nhiều bạn bè ở TP. HCM đến đây mua”. Sau khi xem thử sản phẩm, chúng tôi lấy cớ về suy nghĩ thêm và sẽ quay lại sau.

 
Rao bán màng trinh giả trên mạng
Rao bán màng trinh giả trên mạng
 

Hết sức thận trọng

 

Ở thẩm mỹ viện MTV (Gò Vấp), nhân viên ở đây cho biết, các bác sĩ phẫu thuật sẽ dùng sợi chỉ nhỏ bằng sợi tóc nên rất mau tiêu hủy. Phẫu thuật xong, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân uống thuốc theo toa một tuần.

 

Thế nhưng, tôi hỏi uống thuốc gì thì nhân viên này bảo chỉ có bác sĩ mới biết. Và khi tôi hỏi có ký cam kết không xảy ra biến chứng không, nhân viên lắc đầu. Chúng tôi đề nghị gặp bác sĩ phẫu thuật thì nhân viên yêu cầu phải đặt tiền cọc trước 2 triệu đồng thì mới được sắp lịch.

 

Một chuyên gia tâm lý cho biết, gần đây, bà nhận được nhiều ca tư vấn về chuyện “lỡ mất cái ngàn vàng” của bạn gái trẻ. Nhiều bạn gái sau khi được tư vấn vẫn chọn cách “vá” nhưng sau đó luôn dằn vặt bởi ý nghĩ đã lừa dối bạn trai mình.

 

Cô Kim Dung (một phụ huynh) thì khuyên: “Theo cô, chuyện vá màng trinh là không nên. Đứng dưới góc độ của một người lớn tuổi, cô rất quan trọng chuyện trinh tiết. Nhưng bạn gái nếu đã lầm lỡ thì nên thú thật với người mình yêu chứ không nên gian dối. N

 

ếu như con gái cô rơi vào trường hợp như vậy, cô cũng tuyệt đối không để nó đi vá màng trinh. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và hơn thế, nó có thể sẽ bị tòa án lương tâm dằn vặt suốt đời”.

 

Theo BS Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM: “Những mạch máu nằm gần cửa âm đạo rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu có bất cứ sơ xuất nào trước và sau phẫu thuật, đều dẫn đến tác hại khôn lường của vùng kín.

 

Nhẹ thì kinh nguyệt không thể thoát ra vì mũi khâu quá khít hoặc xuất hiện các bệnh trong âm đạo, dẫn đến vô sinh, nặng thì có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung và các bệnh phụ khoa, nguy hiểm đến tính mạng”.

 

Theo Hà Thu - Thu Uyên

Sinh viên Việt Nam