Đau đầu trò chơi “tay ba” trong tình yêu

Không thể chống lại khi trái tim “rung rinh” với một ai đó, nhưng cũng không dễ chấp nhận nếu cùng lúc yêu hai người.

Em đã yêu cùng lúc hai người, khi người đến sau biết được chuyện này đã rất đau lòng và nói với em những lời đau đớn nhưng cuối cùng cũng đã tha thứ cho em và tiếp tục chấp nhận quay lại nhưng em vẫn tiếp tuc quen hai người, giờ thì mọi chuyện đổ vỡ ra hết rồi.

 

Một người đến sau ra đi để em và người còn lại hạnh phúc nhưng sao em vẫn nhớ đến người đó, em và người đến sau quay lại với nhau, người đó năn nỉ em đừng bỏ người đó. Giờ em không biết phải làm sao khi em vẫn còn nhớ và yêu người đó em không biết phải giải quyết thế nào nhờ anh chị giúp em gỡ rối với…(Heocon)

 
Đau đầu trò chơi “tay ba” trong tình yêu
 

Đọc câu chuyện của em mà các chuyên gia cũng muốn rối theo rồi đây! Đúng là người ta không thể chống cự lại được trái tim mình khi nó lỡ “rung rinh” với một ai đó nhưng cũng thật không dễ chấp nhận việc ai đó cùng lúc yêu hai người.

 

Bản chất của tình yêu là mối quan hệ đến từ hai chiều của hai người nên khi có thêm người thứ ba rồi thì đó không còn là tình yêu nữa rồi em nhé!

 

Em thật may mắn vì có hai người yêu thương và quan tâm đến mình nhưng em cũng thật ích kỷ vì không có sự rõ ràng trong tình cảm khi đã yêu người này mà vẫn dây dưa với người khác.

 

Nếu tỉnh táo nhìn lại, em có chắc sẽ nhận được sự trân trọng của người yêu em nữa không nếu em cứ tiếp tục mối quan hệ tay ba – một mối quan hệ không làm cho bất kỳ ai trong số ba người hạnh phúc? Việc em cần làm bây giờ là hãy tách mình ra khỏi mối quan hệ ấy một thời gian, lắng nghe trái tim và lý trí mình xem, em cần ai và em yêu ai?

 

Người mà em nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng thức giấc, người mà em có thể tìm đến khi gặp bất kỳ rắc rối nào, người mang lại cho em nụ cười, niềm vui và hạnh phúc mới chính là người em yêu.

 

Đến sau hay đến trước không quan trọng đâu em ạ, quan trọng là tình cảm chân thành và thực sự mà em dành cho họ thôi. Nếu em đã may mắn có quyền lựa chọn người yêu thì hãy đối tốt với người em đã chọn nhé! Chúc em sớm “xử lý” được chuyện tình tay ba của mình và tìm được hạnh phúc thực sự.

 
Đau đầu trò chơi “tay ba” trong tình yêu
 

Em đang gặp một rắc rối lớn trong đời, em đã thích đứa bạn trai trong lớp đã 2 năm rồi! Nhưng không dám nói, rồi năm nay mới biết bạn ấy đã quen người khác! Và người đó lại là người bạn thân của em. Mỗi khi nhìn họ đi với nhau tim em cứ như thắt lại! Em phải làm sao đây? (N_N_L_T)

 

Chúng tôi hiểu và đồng cảm với những cảm xúc của em lúc này. Đúng là rất khó để có thể tỏ ra bình thường khi chứng kiến cảnh người mình thầm thương trộm nhớ trở thành cặp đôi với người bạn thân của mình và trong lúc họ tung tăng hạnh phúc thì mình “vật vã đau đớn” vì “hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay”.

 

Thế nhưng, tình cảm là thứ rất “kì cục” nó đến và đi trong những lúc ta không ngờ tới nhất và chính bản thân ta cũng không thể nào quản lý nó được.

 

Thế nên, có thể lúc này em đang rất khổ sở nhưng điều em cần làm là “không làm gì hết”. Dĩ nhiên, “không làm gì hết” trong mối quan hệ của em với người bạn thân và cả với anh chàng kia nữa, để cho mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên.

 

Còn về bản thân mình, em hãy tập trung mọi sự quan tâm cho chính mình để thấy mình xinh đẹp hơn và có nhiều ý nghĩa hơn với những người xung quanh.

 

Người ta nói rằng, yêu bản thân hơn cũng là một trong những liệu pháp chưa bệnh “thất tình” rất tốt đó em ạ. Thêm nữa, nếu thấy tim đau nhói khi chứng kiến sự hạnh phúc của hai người kia thì em hãy tập tránh những nơi có sự xuất hiện của họ, khi nào thấy trái tim mình lành lặn hơn thì hãy đối diện nhé! Chúc em sớm tìm được sự bình tâm.

 
Đau đầu trò chơi “tay ba” trong tình yêu
 

Em thích hắn nhiều lắm nhưng khi hắn đã nói thích em rồi thì em tự nhiên lại hết thích hắn, em đòi chia tay thì hắn không chịu. Phải làm sao đây? (Bò Sữa)

 

Người ta nói quả không sai, biểu đồ tình cảm ở lứa tuổi tụi em “sáng nắng chiều mưa” và vô cùng thất thường.

 

Và chuyện em đang thích một ai đó nhưng khi biết người đó thích lại mình thì đồ thị tình cảm ngay lập tức lùi về số không như chưa từng có.

 

Đây chính là cái “tôi” tuổi mới lớn đó em ạ. Chuyện tình cảm thì luôn tuân theo lẽ tự nhiên, có thích thì mới có yêu, nên nếu em không thích ai đó thì cũng chẳng có ai ép em được.

 

Việc em nên làm là thể hiện một thái độ dứt khoát: nếu em không thích hắn thì cứ từ chối một cách mạnh mẽ để hắn rút lui; còn nếu em thích hắn nhưng vẫn muốn tỏ ra “chảnh chảnh” chút thì cũng là ý hay để cả hai có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi có quyết định quan trọng là “yêu” hay “không yêu” em nhé!

 

Còn nếu cứ “dở dở ương ương” hôm nay thích, ngày mai thôi, ngày mốt lại thích thì em sẽ bị xoay vòng vòng trong mớ bòng bong đó. Chúc em sớm quản lý được ‘đồ thị tình cảm” của mình nhé!

 

Em có một người bạn trai năm nay 16 tuổi, chúng em mới quen và yêu nhau tròn 3 tháng nhưng anh ấy rất hay giận và hay nổi cáu trước mặt em, em rất buồn em rất muốn anh ấy sửa được tính khó chịu này! Rất mong “quân sư tình yêu” giúp em làm thế nào để anh ấy bỏ được tính xấu này! (toiyeumylove…)

 

Con người ta có hai cơ hội để bộc lộ tính cách của mình. Cơ hội thứ nhất có tên là “bản chất”, nghĩa là tính cách ra sao thì thể hiện như vậy. Cơ hội thứ hai là trước người mình tin cậy và thân thiết với mình, người ta mới bộc lộ con người thật.

 

Không biết tính cách bạn trai em (nóng nảy, hay giận) là do bản chất hay chỉ bộc lộ khi đi cạnh em, nhưng dù là gì thì để chữa trị được thì chúng ta cần phải tìm hiểu được nguyên nhân.

 

Nếu đó là tính cách bẩm sinh thì em cần kiên nhẫn, có sức “dụ ngọt” và cư xử tinh tế để anh ấy không có “cơ hội” nổi cáu hay giận dỗi.

 

Mặt khác, con trai rất ưa sự ngọt ngào nên ngọt ngào sẽ là một phương thuốc hiệu nghiệm để kiềm chế mọi cơn nóng giận của người khác. “Cơm sôi bớt lửa” mà, nếu anh ấy nổi cáu thì em cũng nên im lặng, nhường nhịn anh ấy và đợi khi anh ấy bình tâm lại, mình mới bắt đầu phân tích đúng sai em nhé!

 

Còn nếu anh ấy chỉ hay giận dỗi, nổi cáu khi đi với em thì hãy thử kiểm tra xem mình ứng xử có khéo léo chưa, có làm những điều gì ngốc nghếch khiến anh ấy ghen tuông hơn giận không? Khi chúng ta điều chỉnh được hành vi, cách ứng xử của mình thì anh ấy không có cớ gì mà giận dỗi hay nổi cáu nữa đâu em ạ.

 

Chúc em sẽ sớm giúp bạn mình khắc phục được nhược điểm này nhé!

 

Thưa chuyên gia, cứ mỗi lần em đi chơi với hắn là hắn cứ ngồi sát bên em hoặc ôm sát em, em rất khó chịu nhiều lúc muốn chia tay với hắn nhưng em sợ hắn buồn còn em thì rất thương hắn! Em có nên chia tay không mong chuyên gia tư vấn giúp em gái! (uyenngoc….)

 

Người đặc biệt mà em đề cập đến trong tình huống của mình không biết có phải là người yêu của em không nhỉ? Vì theo cách em tâm sự với chương trình thì chúng tôi cũng khá bối rối, không biết đó là người yêu em hay chỉ là một người bạn khác giới thân thiết của em.

 

Nếu hắn chỉ là một người bạn “trên tình bạn nhưng dưới mức tình yêu” thì hành động ngồi sát bên hoặc ôm sát em là hành động rất khó chấp nhận và em hoàn toàn có quyền phản ứng một cách mạnh mẽ để chấm dứt chuyện này ngay.

 

Còn nếu đó là bạn trai em thì chúng ta lại giải quyết vấn đề theo cách khác, tế nhị hơn chứ không phải dùng đến phương cách cuối cùng là chia tay đâu em ạ. Thực ra, khi yêu nhau người ta luôn có nhu cầu được quan tâm và thể hiện sự yêu thương của mình, ngồi gần nhau hay ôm nhau là một trong những cách thể hiện tình yêu.

 

Nhưng nếu bản thân em cảm thấy không quen và chưa thích nghi được với những hành động này thì có thể chia sẻ với bạn mình rằng: em chưa quen với việc như vậy và em không cảm thấy thoải mái lắm, hãy để thêm một thời gian nữa thì thích hợp hơn…

 

Nếu em cảm thấy khó nói thì hãy thể hiện bằng hành động thông qua việc không đi chơi cùng bạn đến những nơi vắng vẻ để bạn ấy có cơ hội thực hiện những hành động đó hoặc rủ thêm một vài người bạn cùng đi với mình. Như vậy, anh chàng kia sẽ biết kiềm chế hơn và em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi chơi cùng hắn.

 

Thạc sĩ tâm lí Nguyễn Trang Nhung tư vấn

 

Theo Mực Tím