Đạp xe xuyên Việt “Vì trẻ thơ Việt Nam”

Võ Phú Hùng đang chuẩn bị cùng chiếc xe đạp của mình thực hiện hành trình xuyên Việt mang tên “Vì trẻ thơ Việt Nam”, khởi hành tại Hà Nội đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và kết thúc tại TPHCM vào ngày Báo chí Việt Nam 21/6/2008.

Năm ngoái, cái tên Võ Phú Hùng được nhiều người biết đến khi anh một mình đạp xe vượt gần 12.000 km đi qua 64 tỉnh, thành của Tổ quốc mang theo thông điệp kêu gọi tuổi trẻ hãy tránh xa ma túy...

Không to lớn vạm vỡ như mọi người tưởng tượng, anh rắn rỏi bởi nước da sạm nắng, đôi mắt sáng và nụ cười hiền, đầy tự tin khi lần thứ 2 tổ chức “Hành trình xuyên Việt”. Với anh, đi là để mở mang tầm nhìn, để hiểu đất nước mình, nhân dân mình hơn.

Ý tưởng thực hiện chuyến đi lần này là hành trình xuyên Việt “Vì trẻ thơ Việt Nam”. Đây là ý tưởng hình thành sau chuyến anh đi xe đạp vòng quanh đất nước năm ngoái để kêu gọi tuổi trẻ tránh xa tệ nạn ma túy. Chuyến đi để lại nhiều ấn tượng về những vùng quê nghèo khó, về cuộc sống vất vả của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc, mà ở đó trẻ em ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, muốn đi học phải qua những con đường cách trở sông suối nguy hiểm, phải học trong những ngôi trường xuống cấp, thiếu thốn trăm bề...

Đạp xe xuyên Việt “Vì trẻ thơ Việt Nam”  - 1

Với chiếc xe đạp này, Võ Phú Hùng đã đi 12.000 km qua 64 tỉnh thành.

Trên “Hành trình xuyên Việt Vì trẻ thơ Việt Nam”, Võ Phú Hùng dự định dừng lại giao lưu với sinh viên Đà Nẵng vào ngày 8/6, rồi đến Tam Kỳ tổ chức quyên góp 30.000 áo ấm tặng trẻ em 6 huyện miền núi Quảng Nam, gặp gỡ thanh niên tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm và tặng học bổng cho học sinh xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi chuyến đi của Võ Phú Hùng được khởi động, nhiều cơ sở Đoàn, các nhà hảo tâm ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng… nhiệt tình hưởng ứng...

Theo VOV