“Đào hoa” có phải là một cái tội không?
Tụi bạn em thì kêu em lăng nhăng, còn bản thân em thấy mình chỉ “dễ rung động” thôi ạ. Tức là em cũng “rung rinh” với một vài cô bạn, nhưng những mối quan hệ này không bền.
Phải chăng em bị bệnh “cả thèm chóng chán” hả anh? Nếu bị bệnh ấy thật thì quả tình em lo lắm…(hotboy_loichoi…@yahoo.com)
Chào em,
Anh thì nghĩ rằng “đào hoa” không phải một cái tội như em nói đâu. Hoặc nếu nó là một cái tội thật, thì bất cứ chàng trai nào cũng ao ước một lần được… “kết án”. Không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực, “đào hoa” chỉ “khí chất thiên bẩm” trong việc quyến rũ phái nữ của một số chàng trai. Mà nếu có khả năng ấy, chắc em cũng không có gì phải buồn bã đâu.
Chúng ta vẫn thường được dạy rằng, trái tim sinh học của con người có bốn ngăn. Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt rất “phản sinh học”. Có những người sở hữu trái tim nhiều ngăn hơn người khác, đồng nghĩa với năng lực yêu thương mạnh hơn những người khác, dễ rung động hơn những người khác. Nghe không giống một “tội” phải không nào?

Chắc em cũng biết đến hai chàng trai “đào hoa” hàng đầu trong lịch sử. Một người là Giacomo Casanova, một nhà thám hiểm đam mê viết lách, sống ở Venezia (Ý) vào thế kỉ 18. Một chàng trai khác tên là Don Juan, sống ở Tây Ban Nha cũng vào thời gian đó.
Tên tuổi của họ được gắn liền với “nghệ thuật quyến rũ”. Các cô gái thường chết mê chết mệt họ. Một vài dị bản tô vẽ họ như những gã sở khanh, chuyên lừa gạt tình cảm các cô gái nhẹ dạ. Nhưng thực tế họ chỉ đơn giản là những anh chàng hấp dẫn và đa tình, được các cô gái yêu mến.
Không ai đoán biết được nhịp đập của con tim mình. Có thể nó sẽ rối loạn trước một cô gái xinh đẹp, nhưng lại có thể chuyển điệu ngay khi nhìn thấy một cô nàng tomboy hay hay và chơi bóng rổ cực tài.
Tuổi của bọn em là tuổi của những rung động và những cơn say nắng. Và vì thế chẳng cần phải lo lắng khi tần số say nắng của mình có lỡ…nhiều hơn người khác. Chỉ có điều, khi đã bắt đầu một mối quan hệ, em hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về nó, và suy nghĩ cho cả bạn gái của mình.

Một điểm yếu của những chàng trai “đào hoa”, đó là dễ vô tình làm tổn thương người mình yêu mến. Điều này, chúng ta lại phải học hỏi ở tiền bối Casanova. Dù có rất nhiều mối tình, nhưng không người phụ nữ nào oán trách ông cả, vì ông đã biết “yêu họ một cách say đắm và rời bỏ họ một cách lịch lãm”.
Mỗi chàng trai sinh ra đã mang trong mình “bản năng chinh phục”. Thưở xa xưa khát vọng của mỗi cậu bé đã gắn liền với việc hạ gục lũ thú dữ, đi đến những miền đất mới, trở thành người đứng đầu…
Trong việc “chinh phục” các cô gái cũng thế, không ai muốn làm người thất bại cả và luôn hướng tới những thử thách mới khó khăn hơn. Phải chăng em cũng chính là một chàng trai mà “bản năng chinh phục” đang lấn át mọi thứ?
Casanova nổi tiếng là một người đa tình. Nhưng trái tim ấy đã đổ gục trước nàng Francesca xinh đẹp, người phụ nữ mà chàng nghĩ sẽ không thể nào thiếu được trong cuộc đời. Có lẽ khi gặp Francesca chàng đã hiểu không có tấm huy chương nào dành cho các cuộc chinh phục trái tim phụ nữ.
Tấm huy chương duy nhất là do chúng ta trao tặng cho chính mình khi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Chúc em có được niềm hạnh phúc đó!
Theo Hoa học trò