Đảng viên tuổi 18

"Đảng viên ở tuổi 18 là không mới, nhưng điều này chứng minh niềm tin của người lớn đối với thế hệ trẻ” - bà Nguyễn Thị Là - Bí thư chi bộ Trường THPT Phú Nhuận (TPHCM) nhận định.

Tuy không phải là chi bộ đầu tiên của khối THPT phát triển Đảng cho học sinh (HS) trong trường học, nhưng việc cùng lúc kết nạp Đảng cho ba HS phổ thông của chi bộ Trường THPT Phú Nhuận (TPHCM) năm 2005 là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu bước đột phá về quan điểm phát triển Đảng trong các chi bộ trường học.

"Đảng viên ở tuổi 18 là không mới, nhưng điều này chứng minh niềm tin của người lớn đối với thế hệ trẻ”, bà Nguyễn Thị Là - Bí thư chi bộ Trường THPT Phú Nhuận nói. Bạn Huỳnh Anh Phương Thảo - Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận, đối tượng Đảng thuộc chi bộ Trường THPT Phú Nhuận phát biểu: "Có thể nhiều người nghĩ rằng trở thành đảng viên ở tuổi 18 là quá trẻ, chưa đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ, thách thức phía trước, chưa có nhiều cọ xát để có thể khẳng định sự "tuyệt đối trung thành" với lý tưởng mà mình nguyện theo. Nhiều bạn nghĩ về đảng viên như nghĩ về những người thật cao, thật xa... Nhưng theo em, những ai có ý thức chấp hành kỷ luật tập thể cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, luôn vì cộng đồng và đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết đều xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với tư cách là Bí thư Đoàn trường, em phải dẫn dắt phong trào Đoàn đi lên; kết quả học tập cá nhân cũng phải đạt loại giỏi và nghiêm túc chấp hành kỷ cương nền nếp nhà trường. Đó cũng là cách để củng cố niềm tin của mọi người đối với những đảng viên trẻ. Phẩm chất em thích nhất ở một đảng viên là công tư phân minh, đừng để tình cảm chen vào công việc".

Đảng viên tuổi 18  - 1
Huỳnh Anh Phương Thảo - đối tượng Đảng thuộc chi bộ Trường THPT Phú Nhuận.

Theo bà Là, năm học 2009 - 2010, Trường THPT Phú Nhuận có 51 lớp với 2.253 HS. Chi bộ trường có 21 đảng viên trên tổng số 110 giáo viên. Dự kiến đến năm 2013, chi bộ sẽ kết nạp thêm một đối tượng là HS. Như vậy, số HS đứng vào hàng ngũ Đảng là quá ít. Nhưng, "Khó khăn ở chỗ khan hiếm "nguồn" và những điều kiện hỗ trợ liên thông sau phổ thông", bà Là băn khoăn.

Ngay từ khi được Quận ủy chỉ đạo việc phát triển đảng trong HS, chi bộ nhà trường đã có kế hoạch đầu tư đối tượng nguồn để làm công tác bồi dưỡng. Tiêu chí là những liên chi đội trưởng xuất sắc, những HS giỏi chín năm liền ở cấp II, lý lịch rõ ràng sẽ làm công tác tư tưởng để các em được bầu vào ban chấp hành Đoàn trường, bí thư chi đoàn hoặc lớp trưởng. Phối hợp với Quận Đoàn cùng bồi dưỡng quan điểm chính trị, còn hội đồng giáo dục nhà trường được giao nhiệm vụ tạo điều kiện để "đối tượng nguồn" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể là phải học giỏi và hoạt động phong trào năng nổ, tích cực, hiệu quả.

Theo bạn Nguyễn Lê Vân, sinh viên năm nhất khoa Giáo dục Trường ĐHKHXH&NV TPHCM, đảng viên dự bị chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: "Đứng vào hàng ngũ của Đảng tức là đứng vào hàng ngũ của những người chỉn chu trong suy nghĩ lẫn hành động. Vì vậy, khi trở thành đảng viên, em cảm thấy rất tự hào, hãnh diện, nhưng đồng thời cũng buộc mình cần phải rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn".

Tuy nhiên cũng có những trường hợp khác, như bạn Phùng Thị Hương Giang - Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận, học sinh lớp 11A3, niên khóa 2005-2006 - một trong những đối tượng mà Chi bộ Đảng Trường THPT Phú Nhuận lúc đó nhắm tới, hồ sơ hoàn tất dự kiến phát triển Đảng khi bạn đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, Trường đại học RMIT nơi bạn trúng tuyển không có chi bộ Đảng, điều kiện hỗ trợ bị gián đoạn nên Giang chưa thể trở thành đảng viên.

Đảng viên tuổi 18  - 2
Nguyễn Lê Vân (SN 1991) được Chi bộ Trường Nguyễn Thị Minh Khai kết nạp Đảng.
 
Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là công việc đương nhiên và bắt buộc. Nhiều người khi được chi bộ quan tâm thường cảm thấy gò bó, vì nhất cử nhất động đều phải vào nền nếp, nguyên tắc... Điều này càng đặc biệt khó khăn đối với lứa tuổi "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Tuy nhiên, theo bà Là, sự quan tâm của chi bộ Đảng Trường THPT Phú Nhuận đối với HS được thực hiện một cách rất tự nhiên, khơi gợi trách nhiệm, ý thức công dân cũng như nền nếp, truyền thống đạo đức. Chi bộ nhà trường không lên lớp suông mà hướng suy nghĩ của các em về Đảng bằng những việc rất gần gũi với đạo lý hàng ngày.
 
Đảng viên tuổi 18  - 3
Đảng viên trẻ Hồ Đắc Lê Vy.

Ý kiến của bạn Hồ Đắc Lê Vy - sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ trường ĐHSP, đảng viên, Ủy viên Ban chấp hành Thành Đoàn TPHCM: "Bố mẹ em là giáo viên và đều là đảng viên. Họ là những tấm gương gần nhất để em hình dung về người đảng viên cộng sản là như thế nào. Em cũng từng dự lễ kết nạp Đảng các anh chị đi trước, không khí buổi lễ trang nghiêm, xúc động, nhưng chỉ đến khi chính mình được giơ tay thề trước cờ Đảng mới thấy giây phút ấy sao mà thiêng liêng. Lời thề nhắc rằng kể từ đây mình cần phải phấn đấu nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn". Rõ ràng, ý thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng đang dần dần hình thành trong thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Theo Nguyễn Thiện
Phụ nữ TPHCM