Đảng viên 9X học giỏi, năng nổ “để làm tròn bổn phận thanh niên”

Sinh năm 1995, cô SV năm thứ hai, ngành Quản trị Nhân lực, ĐH Lao động - Xã hội Nguyễn Thị Thanh đã có gần 3 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Xuất sắc trong học tập, năng nổ hoạt động Đoàn- Hội, Thanh trở thành một trong 85 Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2014...

Đảng viên tuổi 18
 
Sinh ra trên quê hương Thạch Hà, Hà Tĩnh, mảnh đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng, ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Nguyễn Thị Thanh đã là học sinh nổi tiếng bởi sự ham học hỏi và năng động.

 

Ngoài việc tự trang bị bảng thành tích học tập đáng nể với 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc, Thanh thường xuyên có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi Văn của nhà trường tham gia kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giành nhiều giải cao. 

 

Không chỉ học giỏi, cô gái trẻ cũng rất năng nổ tham gia các phong trào Đoàn, Hội do nhà trường phát động. Cuối năm học lớp 12, vừa tròn 18 tuổi, Thanh vinh dự kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
 
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh

 

Là con nhà nông, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn nên có thể nói, sự trưởng thành của cô con gái nhỏ năm ấy là niềm vui, sự vinh dự và tự hào rất lớn đối với gia đình Thanh.

 

"Hoàn cảnh kinh tế gia đình mình không mấy khá giả. Bố mẹ chỉ làm vài sào lúa nên cũng phải bươn trải thêm rất nhiều công việc phụ khác để mình và các em được học hành đàng hoàng. Dù khó khăn, nhưng lúc nào bố mẹ cũng tạo điều kiện tốt nhất có thể để mình phát huy khả năng của bản thân", Thanh chia sẻ.

 

Bước chân vào giảng đường đại học, môi trường học tập năng động cùng những hoạt động Đoàn, Hội cuốn cô gái trẻ với những niềm đam mê khám phá và ước mong cống hiến. Với vai trò là Bí thư chi đoàn, Thanh luôn tiên phong trong các hoạt động Đoàn, Hội, gắn bó các thành viên trong lớp lại với nhau.

 

"Không giống như môi trường THPT, ở trường đại học, mỗi chúng mình đến từ một vùng, miền khác nhau nên còn rất nhiều những lạ lẫm, bỡ ngỡ. Chính vì vậy, mình luôn suy nghĩ làm thế nào để nối gần khoảng cách giữa các thành viên trong lớp", Thanh kể. 

 

Bằng sự nhiệt tình, cởi mở, cô bí thư chi đoàn nhanh chóng được bạn bè tin yêu, quý mến. Đó cũng là lí do để tập thể lớp luôn đoàn kết, gắn bó và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tình nguyện cũng như phong trào do Đoàn trường phát động.

 

"Cố gắng hết mình bằng trách nhiệm của một thanh niên trẻ"

 

Dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng và giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính nhưng càng tiếp xúc nhiều với Thanh mới nhận thấy, cô sinh viên năm thứ hai này là một người khá cá tính, mạnh mẽ và già dặn.

 

Là chị cả trong gia đình có 4 chị em, Thanh luôn xác định cho mình những mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống cũng như học tập. Thanh tâm sự: "Là chị cả nên trước khi làm bất cứ việc gì, mình cũng suy nghĩ để có cách cư xử hợp lí nhất, bởi trước hết là phải làm gương cho các em".

 

Ngay từ năm học đầu tiên, Thanh đã đạt được những kết quả học tập đáng khích lệ với số điểm tổng kết 3.5/4.0, bên cạnh đó là bảng thành tích kết quả của hoạt động Đoàn, Hội: Năm 2013, Nguyễn Thị Thanh đạt giải Ba cuộc thi hùng biện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Năm 2014, cô bạn đạt giải nhì cuộc thi về bình đẳng giới do Đoàn trường tổ chức, được khen thưởng vì đạt thành tích cao trong học tập, là đảng viên trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Thanh hồ hởi chia sẻ: "Dù học tập cách xa gia đình gần 400 cây số nhưng lúc nào bố mẹ cũng ở bên động viên, chia sẻ cùng mình những vui buồn trong cuộc sống cũng như học tập. Mỗi khi đạt được một kết quả nào đó, mẹ là người đầu tiên mình nhớ đến để gọi điện "khoe". Nghe thấy tiếng cười, biết mẹ vui và tự hào, mình có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa".

 

Là sinh viên năm thứ hai, chặng đường học tập phía trước còn rất dài nhưng cô đảng viên trẻ luôn tâm niệm, "sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến cho việc học tập và các hoạt động Đoàn, Hội.

 

Là một đảng viên trẻ, bản thân mình luôn ý thức việc tu dưỡng, rèn luyện trước hết là vì chính tương lai và cuộc sống của bản thân mình, vì gia đình và sự kì vọng của mẹ cha nhưng đi kèm với đó cũng là trách nhiệm của một thanh niên trẻ đối với xã hội. Tuổi trẻ sẽ qua đi rất nhanh nếu chúng ta không biết sử dụng nó có ý nghĩa", cô gái nói.

 

Theo Ngọc Linh

Tuổi trẻ thủ đô