Dân mạng tranh cãi về hoa trang trí đài phun nước Đông Kinh Nghĩa Thục

(Dân trí) - Đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được trang trí bằng những cành hoa màu tím rủ, có thể phát sáng vào buổi tối, đây đang là chủ để bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng vì không xác định được là loại hoa gì.

 

Những bông hoa trang trí đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đang là chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng
Những bông hoa trang trí đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đang là chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng
Ảnh: Faceboook.
Ảnh: Faceboook.

Những bông hoa trang trí đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đang là chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng

Để đón mừng năm mới, đài phun nước ngay cạnh Bờ Hồ Hoàn Kiếm đã được lắp đặt thêm một số thanh trụ tạo hình hoa bao quanh, với vật liệu chủ yếu bằng sắt. Công trình trang trí hình hoa khá đồ sộ, nổi bật giữa đài phun nước. Những thanh sắt uốn cong thành hình than cây màu xanh, phía trên là những bông hoa màu tím rủ xuống các phía. Những bông hoa này có thể phát sáng vào buổi tối.

Hình ảnh về công trình trang trí này được dân mạng lan truyền trong 2 ngày vừa qua, gây nên nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa phần người dân cho rằng cách trang trí này là kém thẩm mỹ.

Một số dân mạng còn nặng lời nói rằng những bông hoa này vô cùng xấu xí tới mức với nhiều ý kiến bình phẩm hết sức thú vị. Trên một diễn đàn có hơn 600.000 người theo dõi, cộng đồng mạng đang tranh cãi sôi nổi, mà nguyên nhân là do…chưa xác định được đây là hoa gì.

"Trồng ngay ở đài phun nước mà cứ rủ xuống như hết hơi, khát nước. Không hiểu ai thiết kế cái kiểu này. Trông tây không ra tây, ta không ra ta, lai tạp toàn cái vớ vẩn", bạn Andree Nguyễn nhận xét.

"Sao lại mang hoa rau muống a trông giữ trung tâm Thủ đô thế nhỉ", bạn Lê Hòa chia sẻ.

"Hoa huệ nhé, mình thấy nhiều rồi nên mình biết", bạn Nguyễn Minh Thiện góp ý.

Chiều ngày 10/1, những bông hoa sắt này đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, chủ đề bàn luận về những bông hoa này vẫn chưa hề nguội trên mạng xã hội Facebook
Chiều ngày 10/1, những bông hoa sắt này đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, chủ đề bàn luận về những bông hoa này vẫn chưa hề "nguội" trên mạng xã hội Facebook

"Hoa gì mà buổi trưa nắng chang chang vẫn ủ rũ thế kia, trông phát chán", bạn Lưu Huỳnh bình luận.

"Đâu là hoa ăn thịt nhé. nó rủ xuống hút côn trùng xong có con gì bay vào là nó úp lại luôn", bạn Tâm Minh phỏng đoán.

Chỉ một tạo hình trang trí mà người thì cho là hoa rau muống, người khác lại cho rằng đó là hoa loa kèn, hoa bẫy ruồi, hoa thủy tiên, hoa dâm bụt... Đa phần dân mạng tỏ ra thất vọng về tạo hình ủ rũ và buồn tẻ của công trình mới này.

Đến chiều ngày 10/1, những hình ảnh mới nhất được dân mạng chia sẻ đã cho thấy rằng đơn vị thi công đã cho tháo dỡ những bông hoa trang trí chưa rõ là loài hoa gì. Lúc này, dân mạng lại tiếp tục có những ý kiến khác nhau.

"Bị phản đối nhiều quá tháo dỡ luôn, thật là làm việc hiệu quả. Nhưng tiêu phí của công thì phải trách ai nhỉ?", bạn Quỳnh Anh Nguyễn bình luận.

Bạn Dũng Phan đưa ra ý kiến trái chiều: "Cá nhân tôi thấy buổi tối góc nhìn mấy bông hoa này cũng không đến nỗi nào, khá là đẹp ở cái quảng trường cổ xưa này.

Người ta ghi nhận góp ý chỉnh sửa dẹp đi cũng nói, mà người ta làm chưa vừa ý cũng chửi, biết bao giờ dân mạng Việt Nam mới học được cách góp ý xây dựng nhỉ".

H.K