Đại sứ sinh viên trường Ngoại ngữ thêm bạn nhờ tổ chức sự kiện

Học tiếng Pháp từ năm lớp 1, cho đến nay đã 15 năm, Vũ Minh Hạnh – Đại sứ sinh viên Trường ĐH Ngoại Ngữ (ĐHQG HN) thầm ước mơ được làm việc cho những công ty…tổ chức sự kiện.

Lý giải về điều này, Minh Hạnh cho biết: Vì được giữ rất nhiều chức vụ như bí thư chi đoàn, lớp trưởng, ủy viên ban thư ký Liên chi hội,… nên em thường xuyên tham gia tổ chức các chương trình cho lớp, trường,…

 

Mỗi chương trình là một lần em được học hỏi, rút kinh nghiệm và thấy mình trưởng thành hơn. Chính vì vậy, em cũng muốn mình “lớn” hơn nữa nếu tiếp tục công việc mà mình yêu thích.

 

Sau mỗi một chương trình em đều có những kỉ niệm đáng nhớ, có thêm những người bạn mới, nhiều kinh nghiệm giúp ích cho cuộc sống cũng như công việc sau này.

 
Đại sứ sinh viên trường Ngoại ngữ thêm bạn nhờ tổ chức sự kiện
 

Nhưng kỉ niệm mà em nhớ nhất là khi được cùng các các bạn tham gia vào cuộc thi Concours Dynamique trong phần thi Tài năng (đóng kịch). Đây là một cuộc thi do AUF ( cộng đồng các trường đại học Pháp Ngữ Châu Á Thái Bình Dương) tổ chức.

 

Từ nhỏ em đã được đi theo bác và anh chị đến các đoàn làm phim, cũng vài lần được vào các vai diễn phụ nên em rất thích đóng kịch, và thích hơn là đóng kịch bằng tiếng Pháp.

 

Nhóm em gồm có 5 người đại diện cho khoa đi thi. Chúng em có thời gian là hơn 1 tháng để tập luyện cho tiết mục kịch của mình, hoàn toàn tự chuẩn bị từ kịch bản, kĩ năng diễn xuất, kĩ năng phát âm tiếng pháp, trang phục, đạo cụ, phông sân khấu.

 

Trong tiết mục của mình, chúng em không chỉ tập kịch, mà xen vào đó có những đoạn nhảy hiện đại, có những đoạn hát, có khi lại là những phân cảnh múa lụa.

 

Qua thời gian ngắn ngủi ấy nhưng em với các bạn đã được tập luyện nhiều kĩ năng hơn, giúp bản thân tự tin hơn đứng trên sân khấu.

 

Quan trọng hơn, sau cuộc thi này, em đã có được 2 người bạn thân, đến bây giờ chúng em vẫn luôn tham gia các chương trình, luôn chia sẻ cho nhau mọi điều trong cuộc sống. Đối với em, điều đó thật “lãi lớn”, tiếp thêm động lực để em nuôi ước mơ được làm tổ chức sự kiện.

 

Là Đại sứ sinh viên của trường nhiều năm liền, Hạnh đã có “bề dày” thành tích, nhận được nhiều giấy khen Bí thư chi đoàn giỏi thủ đô, lớp trưởng xuất sắc, phó bí thư liên chi đoàn xuất sắc,…Đồng thời, nhiều năm liền đạt học bổng và danh hiệu sinh viên giỏi của trường.

 

Những tưởng công việc bận rộn nhưng cô gái này vẫn “tham lam” thích được làm…nhiếp ảnh, để lưu lại những khoảng khắc đẹp của Hà Nội, nơi cô sinh ra, lớn lên, và học tập tại đây.

 

Và cũng là thời gian thong dong trên các con đường thủ đô thân yêu, gặp gỡ và trò chuyện với những du khách nước ngoài, đặc biệt là người Pháp. Nếu có thể sử dụng ngôn ngữ mà mình học được để giới thiệu về đất nước mình cho khách nước ngoài là một điều bạn trẻ nào cũng nên làm – Hạnh chia sẻ.

 

Theo Ngọc Trang

Giáo dục & thời đại