Đà Nẵng: Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”

(Dân trí) - Trong hai ngày 24 và 25/5, tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng, diễn ra Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thu hút nhiều sinh viên dõi xem


Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”diễn ra tại Đà Nẵng thu hút nhiều sinh viên dõi xem

Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”diễn ra tại Đà Nẵng thu hút nhiều sinh viên dõi xem

Hoạt động do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Đoàn trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng tổ chức

Triển lãm có gần 100 bức ảnh của nhiều tác giả phản ánh khung cảnh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt của các chiến sĩ hải quân ở Trường Sa và các hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng về biển đảo quê hương.

Những bức ảnh phản ánh đời sống thường nhật giản dị của các chiến sĩ hải quân, đến những hình ảnh xúc động như lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây, vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dung hy sinh ở biển khơi... cùng với hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng về biển, đảo bồi đắp tình yêu và niềm tự hào của tuổi trẻ với biển, đảo quê hương.


Tác phẩm: “Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây”

Tác phẩm: “Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây”

Đà Nẵng: Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” - 3

Tác phẩm: “Phía trước anh là Len Đao”

Đà Nẵng: Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” - 4

Hình ảnh đời thường của các chiến sĩ hải quân ở Trường Sa


Hình ảnh “Tuổi trẻ chung ta vì biển đảo” của Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam

Hình ảnh “Tuổi trẻ chung ta vì biển đảo” của Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam


Các tác phẩm ảnh đảo bồi đắp tình yêu và niềm tự hào của tuổi trẻ với biển, đảo quê hương.

Các tác phẩm ảnh đảo bồi đắp tình yêu và niềm tự hào của tuổi trẻ với biển, đảo quê hương.

Trần Mai Phương - sinh viên năm 3 ĐH Sư phạm Đà Nẵng - chia sẻ: "Qua những bức ảnh, em cảm nhận biển, đảo của Tổ quốc ở ngoài khơi xa nhưng thật gần như đang hiện ra trước mắt. Em rất ấn tượng hình ảnh lễ chào cờ thiêng liêng trên đảo, cả hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi biển, đảo và cảm thấy tự hào. Nếu có thể, em sẵn sàng đóng góp sức mình, dù nhỏ nhoi, vì biển, đảo của Tổ quốc".

Trong khuôn khổ chương trình, BTC đã đến thăm và tặng quà đến thân nhân các gia đình liệt sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma trong sự kiện 14/3/1988; trao học bổng đến các em học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân (E83) có thành tích học tập tốt.

K.Hiền - Q.Thắng