Con vào thi, bố mẹ trông ngóng

(Dân trí) - Trước giờ thi môn Toán sáng nay, ở các địa điểm thi, sĩ tử có mặt đầy đủ từ rất sớm. Trước thời gian làm thủ tục vào phòng thi cả giờ đồng hồ, tại các cổng trường đã kín đặc người...

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ 5h30 đến 6h sáng, sĩ tử đã có mặt đầy đủ tại các địa điểm diễn ra môn thi Toán. Gương mặt ai cũng căng thẳng, lộ vẻ lo âu trước khi vào phòng thi.

Từ sáng sớm, các điểm thi đã kín đặc người
Từ sáng sớm, các điểm thi đã kín đặc người

Không chỉ riêng các sĩ tử, các bậc phụ huynh dẫn con đi thi cũng mang chung tâm trạng hồi hộp, không kém. Thời tiết sáng nay khá nắng khiến không khí tại các cổng trường càng thêm ngột ngạt. Những những chiếc quạt được phát miễn phí, ô, tờ rơi… được lấy ra làm “vũ khí” che đi cái nắng oi bức. Dưới các gốc cây, điểm dừng xe buýt, không còn một chỗ trống, gương mặt ai cũng đầm đìa mồ hôi, tuy nhiên dù có mệt mỏi đến như thế nào, các bậc phụ huynh vẫn quyết tâm “vạ vật” để chờ bằng được con ra khỏi phòng thi.

Các bố mẹ ngồi nói chuyện để bớt đi sự căng thẳng
Các bố mẹ ngồi nói chuyện để bớt đi sự căng thẳng.

Anh Nguyễn Văn Nam (có con đi thi vào trường ĐH Thương Mại), chờ con trước cổng trường chia sẻ: Tôi rất lo lắng vì lực học của con bình thường vì thế mong con quyết tâm để thi đỗ vào trường.

Chị Trần Thị Hà (Thanh Hóa) hồi hộp nóng lòng như ngồi “trên đống lửa”, mong muốn con không xảy ra vấn đề gì về sức khỏe trong quá trình làm bài thi. Cô Oanh (Bắc Giang) quả quyết, dù có chờ đợi bao lâu cũng được chỉ mong con cố gắng bình tĩnh làm bài tốt nhất có thể.

Ai cũng cầu mong sự may mắn đến với con em mình trong phòng thi.
Ai cũng cầu mong sự may mắn đến với con em mình trong phòng thi.

Cố gắng xua tan sự sốt ruột, lo lắng cho con, nhiều bố mẹ bắt đầu bởi những câu chuyện về trường học, dự định của các con sau kì thi. Bên cạnh đó cũng có những phụ huynh ngồi lặng lẽ một mình vừa để nghe ngóng tình hình, vừa cầu sự may mắn đến với con em mình.

Clip ghi nhận sáng ngày 4/7:

.

Thực hiện: Phạm Oanh - Hồng Vân