Cô nàng “lười đủ thứ” chỉ chăm “chơi”

(Dân trí) - Tự nhận mình là người “lười đủ thứ”, Minh Ngọc chỉ chăm chơi… trống. Trưởng nhóm trong band rock nữ duy nhất tại TPHCM Minh Ngọc thực sự là một cô gái mạnh mẽ, dữ dội ngồi khuất sau dàn trống…

Tay trống kiêu hùng

 

Từ những năm học cấp 3, khi Ngọc còn đang là học sinh của trường THPT Việt Đức (Hà Nội) thì Ngọc vô tình phát hiện ra niềm yêu thích đặc biệt với rock và bộ gõ. Những âm thanh này như hút Ngọc không dứt ra được. Vậy là chịu “chơi”, Ngọc tậu hẳn cho mình một bộ trống nhỏ: “Hắn không được pro cho lắm nhưng với một kẻ như mình thì cũng quá tốt rồi”.

Năm thứ 2 đại học, Ngọc quyết định đi học trống để “biết người ta đánh vào đâu mà lại ra những âm thanh kỳ lạ thế”. “Ăn” hết kiến thức của thầy giáo trong 2 tháng, cô bạn về nhà và tự mày mò tập luyện với một bộ gõ độc chiêu vô cùng “đa-zi-năng” : bộ thớt của mẹ, đến cả xoong nồi, nắp vung, chảo... Ngọc cũng không tha.
 
Cô nàng “lười đủ thứ” chỉ chăm “chơi” - 1
 
 
Cô nàng “lười đủ thứ” chỉ chăm “chơi” - 2
 
Không biết có phải vì là “dân rock” nên Ngọc vô cùng bướng bỉnh, quyết tâm chơi trống mặc dù: “Bố mẹ mình la ghê lắm, chắc vì mình có 2 tội lớn là phá hoại của cải gia đình và gây mất trật tự của bà con lối xóm. Nhưng mình hiểu sâu xa vẫn là bố mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học và thành kiến với rock”.

“Đầu đá” ương ngạnh cuối cùng cũng làm bố mẹ chịu thua. Tiếp tục được chơi nhưng cô nàng đã tự thiết kế riêng một bộ trống phù hợp với điều kiện tập luyện của mình chứ không dám “phá” đồ của mẹ nữa.

Họ tên: Minh Ngọc

Nickname: Ngọc Brutal

Năm sinh: 1984

Sinh viên năm cuối Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM.

Trưởng nhóm, tay trống trong Lazee Dolls - band rock nữ duy nhất tại TPHCM.

Luôn chân thành và là chính mình. Câu  nói yêu thích: “Everything I do, I do it for fun”.

“Đầu đá” mà vẫn run

Ngọc đến với biểu diễn và thành lập nhóm Lazee Dolls rất ngẫu nhiên: “Mình nhận được lời mời bất ngờ tham dự một Festival nhạc rock lớn, rồi may mắn gặp gỡ và cộng tác với 1 nữ vocal/guitar, sau đó là 1 nữ bassist nữa. Chúng mình đã cùng nhau tập luyện miệt mài vỏn vẹn có 2 tuần”.
 
Show đầu tiên Ngọc biểu diễn là cô nàng tay chân run lẩy bẩy, cảm giác cầm dùi mà như cầm… vợt cầu lông.

Lần đó, bộ trống được sắp xếp ngồi cao 2m so với mặt đất, lại cách xa mấy bạn trong nhóm, Ngọc kể về suy nghĩ rất trẻ con của mình lúc ấy: “Mình xác định chỉ đánh chơi thôi, nếu chả may đánh hỏng, sai nhịp, sau show này sẽ đổi tên, lần sau đánh chắc không ai nhận ra”.
 
Nhưng khi bước chân lên sân khấu và nhìn xuống, Ngọc mới thấy nó không hề là chơi. Nhìn cảnh khán giả đông nghịt, khoảng trên 4.000 người ngồi kín nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM làm tay trống kiêu hùng sợ “toát mồ hôi hột”: “Mọi người không biết đâu, lúc đó mình lạnh cả người, chỉ muốn bỏ đấy mà chạy”.
 
 
Cô nàng “lười đủ thứ” chỉ chăm “chơi” - 3
 
"Ngầu" thế này mà cũng biết run đấy!
 
Hai năm kể từ đó tới nay, Ngọc bản lĩnh và “chơi” cứng tay hơn nhiều. Lazee Dolls đã góp mặt thêm 1 thành viên nữ nữa ở vị trí back vocal /guitar 2. Những cô gái chơi rock gây được tiếng vang tốt trong làng âm nhạc thành phố. Ngọc lém lỉnh hồn nhiên nói: “Hiện giờ mình biết vị trí của Lazze Dolls tới đâu. Mặc dù số band chơi rock khá nhiều nhưng đều là band của các anh em. Mà anh em thì ai lại so đo với chị em, yêu thương còn không hết nữa là. Nên Ngọc tin là bọn mình sẽ được các anh em yêu quý, giúp đỡ đấy”.
 
Cô nàng “lười đủ thứ” chỉ chăm “chơi” - 4
Ngọc (thứ 3 từ trái sang) và các thành viên Lazee Dolls
 
Khoảng lặng sau tiếng trống
 
Cứng cỏi là thế, nhưng cũng có lúc tay trống này “bật khóc”: “Ngọc chỉ khóc khi bóc hành” là câu nói đùa cô bạn hay nói về mình. Sự thật là, Ngọc chỉ khóc vì cay mắt khi bóc hành, chứ Ngọc lúc nào cũng toe toét hết. Vì câu nói Ngọc thích nhất là: Everything I do, I do it for fun. (Tất cả những gì tôi làm, tôi làm vì niềm vui).
 
Cô nàng “lười đủ thứ” chỉ chăm “chơi” - 5
Cô gái bên hoa sen, có nhận ra tớ không?

Không giống với hình ảnh tưởng tượng về những nữ rocker máu lửa, áo tả tơi quần chằng chịt xích, mắt mũi đen xì xỏ khuyên lủng lẳng, Ngọc giản dị và thân thiện trong áo pull, quần jeans. Sau những giây phút “nhập hồn” bên dàn trống, Ngọc lại trở về với nụ cười tinh nghịch và cả những khoảng lặng không dễ nói lên lời: “Mình coi sự chân thành chính là giá trị cao nhất. Có thể mình hơi cực đoan nhưng đó luôn là điều mình trân trọng và mong đợi nhất trong cuộc sống này. Không phải ai cũng có hiểu mình ngay được, chính vì thế mà mình "cực kỳ bình thường" khi đến trường. Mình vẫn muốn các bạn nhìn mình như là một người bạn bình thường ham chơi. Mình thích như vậy lắm". 

Chân thành trong cách sống và chân thật với chính bản thân, Ngọc dần khẳng định mình qua mỗi thành công với rock. Ngọc dấn thân và chấp nhận gắn mình với những điều đó. Vì chỉ khi chơi trống, hát rock, Ngọc mới là chính mình, là hình ảnh của một Lazee Dolls với cô nàng trưởng nhóm ngồi khuất sau dàn trống.

Ly Vũ