Cô bé mồ côi chinh phục đường đua

Mồ côi cha mẹ, anh trai mưu sinh ở xa, cô bé Trần Mỹ Duyên (sinh năm 2000) một mình bươn chải tự lo cái ăn, cái học, nhưng vẫn giành giải nhất, nhì các cuộc thi việt dã, marathon của tỉnh.

Ngôi nhà nhỏ của Duyên ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cách không xa nhà của “Nữ hoàng chân đất” marathon Phạm Thị Bình. Con đường Duyên đang đi, chính được tiếp sức bởi ngọn lửa từ người chị cùng quê trên đường đua điền kinh.

 

Cha của Duyên làm thợ hồ, qua đời khi em học lớp 5, Tháng 5/2014, mẹ cũng qua đời sau một tai nạn giao thông. Anh trai Duyên là Trần Văn Bông, 22 tuổi, vì cuộc sống phải nghỉ học đi làm thuê ở Đà Nẵng. Ngôi nhà được nhà nước tặng cho hộ nghèo chỉ còn mình Duyên thui thủi.

 
Em Duyên luyện tập ở đường quê xã Bình Thuận.
Em Duyên luyện tập ở đường quê xã Bình Thuận.
 

Khi học lớp 6, thầy dạy thể dục của trường THCS xã Bình Thuận phát hiện tài năng chạy của cô bé 12 tuổi. Thầy giúp em học cách giữ sức, chạy cự li ngắn, chạy đường dài và cũng chính thầy tạo cơ hội cho em tham gia các cuộc thi ở huyện, tỉnh.

 

Năm lớp 8, cô bé Duyên giành giải nhất cuộc thi chạy ở huyện Bình Sơn ở cự ly ngắn 400m, với 1phút 08 giây. Tiếp đó, Duyên giành luôn giải nhất cuộc thi điền kinh toàn tỉnh Quảng Ngãi ở cự ly ngắn 800m. Duyên được tuyển vào trường năng khiếu thể thao của tỉnh.

 

Ngoài giờ học văn hóa ở trường, từ 4 giờ đến 6 giờ sáng Duyên phải lên trường năng khiếu tập chạy. Những lúc tập nhiều từ 8-9km, em không dám uống nước vì sợ bị nôn ra. “Mỗi lần chạy, em đều nghĩ về mẹ, em tin rằng mẹ đang ở phía trước, chỉ cần em chạy thì sẽ đến”, Duyên tâm sự.

 

Gần đây nhất, tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V năm 2014, Duyên tiếp tục giành giải nhì tại cuộc thi chạy Việt dã cự ly 5km.

 

VĐV điền kinh Phạm Thị Bình được mệnh danh là “Nữ hoàng chân đất” hiện là huấn luyện viên tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ngãi, đang là người hướng dẫn cho Duyên.

 

Theo Nguyễn Trang

Tiền Phong