Cô bác sĩ cụt 2 chân và 1 tay

(Dân trí) - Mất 3 chi do bệnh viêm màng não từ năm lên 8 tuổi, Kellie Lim vẫn đam mê theo đuổi ngành y tại trường ĐH California, Los Angeles. Không dùng tay giả, cô sinh viên gốc Hàn thực hiện mọi thao tác y tế chỉ bằng 1 tay, từ việc tiêm bệnh nhân cho đến lấy máu...

Sống với người mẹ mù lòa ở ngoại ô Detroit, tuổi thơ của Lim gần như gắn liền với xe lăn và những lần điều trị đau dữ dội, sau khi căn bệnh viêm màng não ác tính lấy mất của cô đôi chân, một tay và 3 ngón trên bàn tay còn lại.

 

Mãi cho tới gần đây, cô gái 26 tuổi mới có dịp xem lại bệnh án tuổi thơ của mình để biết rằng, đã có lúc cô rơi vào tình thế 1 phần sống 5 phần chết. Ấy thế mà chỉ 5 tháng sau khi cụt 3 chi, Lim đã trở lại trường học, tập viết và làm mọi việc khác bằng tay trái.

 

Giáo viên và bạn bè của Lim ở trường đều công nhận, ở cô luôn toát ra sự bình tĩnh, ân cần khiến bệnh nhân dù lo lắng đến đâu cũng phải bình tĩnh.

 

“Lần đầu tiếp xúc ai cũng ngần ngại e dè khi thấy cô mất 1 tay, lại khập khiễng trên đôi chân giả” - Tiến sĩ Elijah Wasson, một trong những giáo viên hướng dẫn Lim nhận xét. “Nhưng chỉ sau 5 phút, sự thân thiện và nhiệt tình toát ra từ Lim làm người ta thay đổi quan điểm hoàn toàn”.

 

Ngày 1/6/2007, Kellie Lim nhận bằng tốt nghiệp và sẽ chính thức trở thành bác sĩ chuyên điều trị bệnh viêm nhiễm và dị ứng cho trẻ em ở Michigan (Mỹ).

 

TV

Theo KomoTV