Clip thầy điển trai Khắc Hiếu chỉ vẽ học trò "yêu đúng cách"
(Dân trí) - Qua phim ngắn sinh động về tình yêu tuổi teen, Thạc sĩ Khắc Hiếu gửi tới các bạn trẻ thông điệp ý nghĩa "Tình yêu tuổi học trò không xấu, xấu hay không là tùy thuộc vào cách yêu".
Theo thầy Khắc Hiếu, chúng ta không nên ngắn cấm tình yêu tuổi học trò, mà chỉ cấm những cách yêu chưa đúng. "Người lớn thay vì cấm đoán, ta nên hướng dẫn bạn trẻ yêu sao cho trong sáng, vì thực ra, nếu yêu đúng cách, tình yêu giúp người ta biết hoàn thiện rất nhiều".
Qua phân tích của thầy Hiếu, bạn trẻ nhận thấy những lợi ích khi yêu đúng cách, đó là:
Tình yêu giúp cho con trai chỉn chu hơn, con gái nữ tính hơn. Có chàng trai nào muốn mình xốc xếch trong mắt người yêu, muốn mình cứ ê mặt khi bị xướng tên kỉ luật. Có cô gái nào muốn người yêu xem mình là bà la sát, là hớ hênh không biết dịu dàng.

Khi yêu nhau, người ta thường đặt mình vào vị trí của nhau để hiểu xem người ta muốn gì, mình làm vậy người ta có vui không? Đôi trẻ bắt đầu biết dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe, ăn sáng đúng giờ, ra đường đội nón, biết quan tâm nhau từ ấy.
Khi yêu, hai bên biết rèn giũa bản thân mình để ghi điểm trong mắt nhau. "Để được người ta ngưỡng mộ hơn, được người ta tin tưởng mình hơn, chẳng lẽ mình cứ học dở, người ta thi đậu còn mình thi rớt? Để người ta yêu thường mình, chẳng lẽ mình cứ xấu tính, không biết nhường nhịn, không biết lắng nghe?".

Tình yêu là những giây phút thiêng liêng của tuổi học trò, là kỉ niệm đáng nhớ thời áo trắng. Không phải tình yêu áo trắng nào cũng là những cảm xúc nhất thời. Mà có nhất thời đi nữa thì đấy cũng là những giây phút thiêng liêng khi được nghe người mình yêu nói "Mình thích bạn".
Đó là những kỉ niệm đẹp của tình yêu đầu đời, mãi là những kí ức lung linh để chúng ta mỉm cười khi nhớ đến thời áo trắng.
Thầy Khắc Hiếu cũng dặn dò các bạn trẻ: "Clip vui nên có vài lỗi chính tả các bạn thông cảm và đừng vứt rác trên sân trường như nhóm Tam cô nương nhé".
Mai Châm






