Chuyện về một nữ sinh tình nguyện tử nạn

Vũ Thanh Thủy, người bạn hai năm liền tham gia phong trào tình nguyện cùng Lệ nước mắt lưng tròng: “Từ khi Lệ mất đến nay, cả đoàn không ai ngủ trọn giấc. Đêm nào chúng em cũng nhắn tin cho nhau, động viên nhau sống tốt hơn, xứng đáng với người bạn quý của mình đã ra đi”.

Sắp tới, một tủ sách mang tên nữ sinh Thanh Lệ (đã tử nạn trong Mùa hè xanh 2007) do Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền xây dựng sẽ được đặt tại trường PTTH mà Lệ đã học để tưởng nhớ nữ sinh này. 

“Lệ dễ thương và đáng yêu!”

Đó là lời nhận xét khi hỏi bất kỳ một người nào đã từng biết về Lệ, sinh viên tình nguyện đã tử nạn trong chiến dịch tình nguyện hè vừa qua. Cô tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Lệ, sinh ngày 7/6/1987 tại Thanh Ba (Phú Thọ), thành viên của Đội Sinh viên tình nguyện tại Hà Giang 2007, sinh viên lớp Kinh tế chính trị K24 của Học viện BC&TT.

14 giờ 35 phút, ngày 10/7/2007, tại thôn Lùng Càng, Phong Quang, Vị Xuyên (Hà Giang), Lệ đã mãi ra đi sau khi bị trượt chân xuống một khe suối trên đường đi làm nhiệm vụ.

Lệ là con thứ hai trong gia đình có anh em đều học đại học. Bố là trưởng công an xã. Lệ là một trong những gương mặt sinh viên nổi bật với năng lực học tập, sự nhiệt tình trong công tác Đoàn của Học viện BC&TT.

Anh Vũ Quốc Cường, Bí thư Đoàn Học viện BC&TT xúc động khi nhắc đến nữ sinh này. “Lệ là nữ sinh nhí nhảnh, dễ mến. Ngay khi vào trường, em được bầu làm Bí thư chi đoàn và sau đó được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường và Bí thư Liên chi”.

Nhớ lại chuyến lên Hà Giang đưa Lệ về an táng tại quê nhà, anh Cường chia sẻ: “Đó là chuyến đi đầy nước mắt. Không ai nghĩ mình đã mất người bạn tuyệt vời như vậy. Nhà trường, Đoàn trường, Trung ương Đoàn cũng đã cố gắng có những việc làm thiết thực giúp đỡ gia đình em trong lúc đau buồn, chia sẻ nỗi đau với bố mẹ em”.

Tủ sách Thanh Lệ

Anh Vũ Quốc Cường, cho biết: Sau nhiều lần về thăm gia đình, thăm vùng quê nghèo nơi Lệ đã sinh ra và lớn lên; gặp thầy cô giáo ở trường phổ thông mà Lệ đã học, Ban chấp hành Đoàn trường đã họp và thống nhất ý tưởng xây dựng một tủ sách tình nguyện mang tên Nguyễn Thanh Lệ. Tủ sách này sẽ được đặt trang trọng trong phòng truyền thống của trường PTTH Thanh Ba (Phú Thọ) - nơi Lệ đã học.

Ngay từ khi phát động, việc quyên góp sách đã được đông đảo các  sinh viên trong toàn học viện hưởng ứng. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân trong và ngoài trường cũng nhiệt tình hưởng ứng. Trước khi phát động, Đoàn Học viện BC&TT đã về tận nơi tìm hiểu nhu cầu về sách tại nhà trường.

Sách được quyên góp đa phần là sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh và giáo viên và những ấn phẩm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Đặc biệt còn có hai cuốn nhật ký của anh Nguyễn Văn Thạc và chị Đặng Thùy Trâm.

Anh Cường tâm sự: “Tủ sách này không những có ý nghĩa về giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ sau Lệ mà còn có ý nghĩa rất thiết thực trong việc dạy và học của nhà trường. Hiện nay, công việc quyên góp vẫn tiếp tục được kêu gọi rộng rãi trong sinh viên, cũng như các tổ chức cá nhân. Đến giữa tháng 10, tủ sách sẽ được đưa lên Phú Thọ để lắp đặt và đưa vào sử dụng”.

Theo Văn Dũng
Tiền Phong