Chuyện về hai cô giáo trẻ đến từ xứ hoa anh đào

(Dân trí) - Omine Asako và Kukitsu Meri dạy âm nhạc và thể dục chống béo phì tại trường mần non 20/10 (TP. Đà Nẵng). Cả hai cô gái trẻ này đều đến từ xứ sở hoa anh đào theo chương trình tình nguyện của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Asako sinh năm 1981, đến từ thành phố Chiba. Trước khi qua Việt Nam làm tình nguyện viên cô là giáo viên dạy âm nhạc của một trường mầm non. “Tôi thích được đi ra nước ngoài và đặc biệt là Việt Nam vì được nghe bạn bè giới thiệu nhiều về Việt Nam nên tôi đã tham gia làm tình nguyện viên”, Asako cho biết.

 

Còn Meri (sinh năm 1979, đến từ thành phố Tomakomai) thì tâm sự, cô đã từng đi du lịch Việt Nam và rất thích Việt Nam nên muốn được sống ở Việt Nam.

 

Ngày đầu mới vào trường Mầm non 20/10 cả hai đều gặp khó khăn về giao tiếp. “Mới đầu tôi nói gì các cô ở đây không hiểu gì cả và tôi nói họ cũng không hiểu”, Meri cười. Nhưng rồi hai cô tự mày mò, mua sách về tự học để có thể nhanh chóng hòa nhập nhất là với các em nhỏ.

 

Những kiến thức về âm nhạc và thể dục được học từ Nhật Bản đã được hai cô truyền đạt cho các bé bằng tình yêu và lòng đam mê. Mỗi ngày Asko dạy hai lớp. Tiết dạy nào đối với cô cũng là một niềm vui. Ngoài dạy nhạc, Asako còn dạy các cháu xếp hình.

 

Khi chúng tôi đến Meri đang hăng say dạy các cháu tập thể dục chống béo phì. Cả cô và trò đều rất thích thú với những bài học này. Cô Huỳnh Thị Thọ, hiệu trưởng trường Mầm non 20/10 cho biết: “Các cô dạy rất nhiệt tình. Mặc dù chúng tôi có quy định giờ nhưng hết giờ rồi các cô cũng vẫn dạy. Hôm nay em nào nghỉ học thì hôm sau các cô tìm cho bằng được để dạy lại”.

 

Chuyện về hai cô giáo trẻ đến từ xứ hoa anh đào - 1
Asako hướng dẫn các bé xếp hình 

 

Meri cho biết, học sinh ở Nhật Bản học thoải mái hơn và chơi cũng nhiều hơn. Còn học sinh Việt Nam thì học nhiều quá. Những bài học của cô dạy rất thoải mái không như ở Việt Nam phải xếp hàng thẳng tắp, tập theo đúng nhịp điệu, điệu này trước điều này sau…Vì thế các em rất thích thú khi học giờ cô Meri.

 

Để bài dạy của mình thêm sinh động và các em dễ hiểu Meri đã vẽ những hình minh họa: một người chăm tập thể dục thì khỏe mạnh, người lười tập thể dục thì mập; hay ăn nhiều mà không tập thể dục thì béo phì và ăn nhiều nhưng tập thể dục thì khỏe mạnh… Meri còn mang cả sách từ Nhật qua để dạy cho các em. “Trẻ em là tương lai của đất nước vì thế phải chăm sóc sức khỏe cho các em thật tốt. Tôi rất thích các bé Việt Nam”, Meri tâm sự.

 

Cả Asako và Meri đều thích phong cảnh Việt Nam, thích các món ăn Việt Nam. “Món ăn Việt Nam món nào cũng ngon cả. Tôi cũng thích đi mua sắm ở chợ Hàn”, Asako cho biết. Còn Meri thì thích đạp xe đạp dạo quanh bờ biển vào buổi chiều. Vui nhất là vừa rồi hai cô đã có cơ hội để đón tết cổ truyền của Việt Nam. Meri và Asako được các cô giáo trong trường chở về nhà các cô ăn tết.     

 

Sau hai năm, các cô sẽ hết thời gian làm tìmh nguyện của mình và trở về Nhật nhưng họ đều khẳng định những năm tháng sống ở Việt là những ngày tháng thật đẹp và vui, đã để lại trong họ nhiều ấn tượng về con người cũng như phong cảnh, các món ăn Việt Nam. “Sau này trở về Nhật tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè tôi biết đến Việt Nam”, Meri cho biết.

 

    Khánh Hồng