Chuyện tình trong mơ của hai tay vợt khuyết tật

(Dân trí) - Trong giới vận động viên (VĐV) người khuyết tật Việt Nam, hiếm có đôi VĐV nào đặc biệt như đôi VĐV Trương Ngọc Bình và Hoàng Thị Hồng Thảo. Họ quen nhau từ những hội thao dành cho người khuyết tật và đồng cảm, rồi đến với nhau cũng từ những hoàn cảnh rất đặc biệt …

Đôi vợ chồng Ngọc Bình - Hồng Thảo hạnh phúc bên nhau tại một giải đấu
Đôi vợ chồng Ngọc Bình - Hồng Thảo hạnh phúc bên nhau tại một giải đấu
 
Thể thao chắp cánh cho tình yêu

Nghị lực phi thường của “hoa khôi” trên đường đua xanh

Trương Ngọc Bình năm nay 31 tuổi. Năm lên 3 tuổi anh không may bị sốt, rồi bại liệt. Thế nhưng, cho dù khiếm khuyết ở chân sau cơn bạo bệnh ấy, Ngọc Bình vẫn rất say mê tập luyện thể thao. Môn mà anh theo đuổi từ khi còn trên ghế nhà trường là cầu lông.

Bằng chính nghị lực của mình, cùng sự chăm chỉ trong tập luyện và thành tích trong thi đấu, Trương Ngọc Bình được gia nhập đội cầu lông của quận Gò Vấp, đội TPHCM, rồi lên đội tuyển cầu lông người khuyết tật (NKT) Quốc gia.

Rất nhiều vinh quang và những tấm huy chương đã đến với Trương Ngọc Bình, đáng kể nhất trong số đó là tấm HCĐ tại giải vô địch cầu lông NKT châu Á cách nay không lâu. Riêng ở các cuộc tranh tài trong nước, nếu chỉ tính riêng HCV thì Ngọc Bình cũng đã đoạt gần ba chục tấm.

Nhưng thành công đáng kể nhất đối với VĐV NKT Trương Ngọc Bình chính là nhờ đến với thể thao mà Ngọc Bình tìm thấy một nửa của đời mình. Anh được quen và kết hôn cùng một VĐV NKT khác là chị Hoàng Thị Hồng Thảo. Nhờ thi đấu ở các đại hội thể thao NKT, họ quen biết nhau, đến với nhau bằng sự đồng cảm và khát vọng sống.

Anh Trương Ngọc Bình chia sẻ: “Tập luyện thể thao giúp chúng tôi vượt qua mặc cảm để tự tin trong cuộc sống, nhờ thể thao mà tôi luôn hạnh phúc và tin tưởng vào tương lai”. Cũng bằng sự đồng cảm mà họ luôn kịp thời chia sẻ cho nhau, cũng như cùng nhau vượt qua những khó khăn luôn đầy ắp trên đường đời.

Tình yêu tạo nên điều kỳ diệu

Chị Hoàng Thị Hồng Thảo vốn là VĐV bơi lội người khuyết tật. Trước năm 2011, chị là một trong những kình ngư giỏi nhất của làng bơi lội NKT Việt Nam, khi luôn giữ vị trí cao ở các nội dung 50m, 100m và 200m tự do nữ.

Đặc biệt, riêng ở đại hội thể thao NKT toàn quốc 2005, Hồng Thảo một mình giành đến 15 HCV và 13 HCB cho đoàn thể thao NKT Đắk Lắk.

Thế nhưng câu chuyện bắt đầu thay đổi năm 2010, khi Hồng Thảo kết duyên cùng Ngọc Bình, rồi chuyển đến Gò Vấp (TPHCM) sinh sống cùng chồng. Khoảng 1 năm sau đó, Hồng Thảo có thai đứa con đầu lòng của 2 người.
 
Đôi vợ chồng Ngọc Bình - Hồng Thảo hạnh phúc bên nhau tại một giải đấu
Xuất thân là VĐV bơi lội, Hồng Thảo "theo chồng" chuyển sang cầu lông và gặt hái được nhiều thành tích

Việc có thai khiến cho Hồng Thảo không thể tiếp tục tham dự các nội dung trên đường đua xanh. Đấy cũng chính là lý do mà chị được chồng mình là anh Ngọc Bình tư vấn nên chuyển sang thi đấu môn… cầu lông, ở giải thể thao người khuyết tật toàn quốc 2011 diễn ra sau thời điểm chị phát hiện mình mang thai không lâu.

Chỉ khoảng 2 tháng tập luyện cầu lông cùng chồng, Hồng Thảo bất ngờ giành HCV nội dung đơn nữ ở giải năm đó. Điều đặc biệt hơn nữa, chị bước lên bục cao nhất khi đang mang thai tháng thứ 5. Lúc đó, bản thân Hồng Thảo và gia đình phải cam kết với BTC và phải trình ra giấy chứng nhận đủ sức khỏe để thi đấu từ ngành y tế.

Có lẽ tấm HCV môn cầu lông ở giải thể thao NKT năm đó cũng là món quà lớn nhất mà đôi vợ chồng Ngọc Bình – Hồng Thảo dành tặng cho con trai Gia Huy của họ về sau.

Đối với đôi vợ chồng này, khó khăn chồng chất khó khăn, nhất là khó khăn về mặt kinh tế. Người lành lặn mưu sinh, nuôi con đã khó, huống hồ là khi cả 2 vợ chồng Ngọc Bình – Hồng Thảo đều là những người gặp hoàn cảnh đặc biệt.

Thế nhưng, khó khăn không những không thể làm chùn bước họ, mà còn khiến họ dường như mạnh mẽ hơn, vững bước hơn trên đường đời vốn lắm gian truân.

Ở đôi vợ chồng đặc biệt này, người ta dễ dàng nhận ra niềm lạc quan với cuộc sống, khát khao được vươn lên, được có một cuộc sống bình thường như biết bao người bình thường khác.

Đó chỉ là một cách nói khiêm tốn mỗi khi vợ chồng anh được hỏi về cuộc sống của mình, bởi ngay cả những người lành lặn bình thường, không phải ai cũng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như Trương Ngọc Bình đã có, không những 1 mà đến 3 lần, vì những cống hiến của anh cho thể thao NKT nước nhà.

Kim Điền