Chuyện tình nửa vòng trái đất của cặp đôi chàng Việt nàng gốc Hoa

(Dân trí) - Henry và Joyce bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1990. Cặp đôi đã nắm tay vượt qua chặng đường 7 năm tình yêu đầy thử thách cả nửa vòng trái đất khi chàng làm việc tại Việt Nam còn nàng công việc chính lại ở Mỹ.

Henry tên thật là Thanh đến từ TP. HCM, hiện đang làm trong ngành ngân hàng còn cô bạn gái Joyce là thiếu nữ người Việt gốc Hoa hiện đang làm việc trong ngành khách sạn tại Mỹ. Cặp đôi bắt đầu quen nhau từ năm 2011 khi cả hai cùng là fans hâm mộ của ca sĩ Mỹ Tâm.
Henry tên thật là Thanh đến từ TP. HCM, hiện đang làm trong ngành ngân hàng còn cô bạn gái Joyce là thiếu nữ người Việt gốc Hoa hiện đang làm việc trong ngành khách sạn tại Mỹ. Cặp đôi bắt đầu quen nhau từ năm 2011 khi cả hai cùng là fans hâm mộ của ca sĩ Mỹ Tâm.


“Hồi đó, tụi mình quen nhau qua một diễn đàn dành cho fans của Mỹ Tâm, sau đó nói chuyện qua lại cảm thấy có nhiều sở thích giống nhau như du lịch, ăn uống nên làm quen, bắt đầu từ bạn rồi thân hơn”, Henry chia sẻ về cơ duyên quen nhau.

“Hồi đó, tụi mình quen nhau qua một diễn đàn dành cho fans của Mỹ Tâm, sau đó nói chuyện qua lại cảm thấy có nhiều sở thích giống nhau như du lịch, ăn uống nên làm quen, bắt đầu từ bạn rồi thân hơn”, Henry chia sẻ về cơ duyên quen nhau.

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang khi Joyce về Việt Nam để gặp Henry, cặp đôi giận nhau vì khoảng cách quá xa xôi, vì “ngày đó cũng còn trẻ nhiều khó khăn, công việc chưa ổn định, chuyện gia đình nữa nên tụi mình cũng đã có suy nghĩ dừng lại”, Henry giải thích.
Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang khi Joyce về Việt Nam để gặp Henry, cặp đôi giận nhau vì khoảng cách quá xa xôi, vì “ngày đó cũng còn trẻ nhiều khó khăn, công việc chưa ổn định, chuyện gia đình nữa nên tụi mình cũng đã có suy nghĩ dừng lại”, Henry giải thích.

2 năm không liên lạc với nhau tưởng sẽ mất nhau mãi nhưng đúng dịp valentine năm đó, Joyce liên lạc cho Henry nói chuyện hỏi thăm. Cặp đôi thấy vẫn còn tình cảm nên cho nhau cơ hội và quay lại bên nhau.
2 năm không liên lạc với nhau tưởng sẽ mất nhau mãi nhưng đúng dịp valentine năm đó, Joyce liên lạc cho Henry nói chuyện hỏi thăm. Cặp đôi thấy vẫn còn tình cảm nên cho nhau cơ hội và quay lại bên nhau.

Ngoài điểm chung là fans hâm mộ của nữ ca sĩ “họa mi tóc nâu” thì Henry và Joyce còn có rất nhiều điểm chung như cùng thích châu Âu, bướng bỉnh như nhau…
Ngoài điểm chung là fans hâm mộ của nữ ca sĩ “họa mi tóc nâu” thì Henry và Joyce còn có rất nhiều điểm chung như cùng thích châu Âu, bướng bỉnh như nhau…

Henry nhớ lại thời điểm đầu khi yêu xa, lúc đó chưa phát triển Internet nên vẫn còn viết thư tay, tự làm quà tặng cho nhau. Cảm giác chờ đợi thư hồi âm thực sự khiến trái tim cả hai cứ run lên mỗi lần vì hồi hộp.
Henry nhớ lại thời điểm đầu khi yêu xa, lúc đó chưa phát triển Internet nên vẫn còn viết thư tay, tự làm quà tặng cho nhau. Cảm giác chờ đợi thư hồi âm thực sự khiến trái tim cả hai cứ run lên mỗi lần vì hồi hộp.

“Trong tất cả những món quà Joyce tặng mình thì hộp quà nhiều lớp do cô ấy tự tay làm là món quà mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Mỗi lần mở ra lại có từng lớp, mỗi lớp mỗi khác nhau và đều chứa rất nhiều kỷ niệm của hai đứa”, Henry nói.
“Trong tất cả những món quà Joyce tặng mình thì hộp quà nhiều lớp do cô ấy tự tay làm là món quà mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Mỗi lần mở ra lại có từng lớp, mỗi lớp mỗi khác nhau và đều chứa rất nhiều kỷ niệm của hai đứa”, Henry nói.


Sau bao nhiêu sóng gió cặp đôi vẫn cùng nhau vượt qua và tính đến nay vừa tròn 7 năm gắn bó. Để kỷ niệm tình yêu đẹp này cặp đôi đã quyết định chụp bộ ảnh theo ý tưởng phim “Mây họa ánh trăng”, một bộ phim cổ trang rất nổi tiếng của Hàn Quốc.

Sau bao nhiêu sóng gió cặp đôi vẫn cùng nhau vượt qua và tính đến nay vừa tròn 7 năm gắn bó. Để kỷ niệm tình yêu đẹp này cặp đôi đã quyết định chụp bộ ảnh theo ý tưởng phim “Mây họa ánh trăng”, một bộ phim cổ trang rất nổi tiếng của Hàn Quốc.

Henry và Joyce đã nhờ nhiếp ảnh Nguyễn Thế Vinh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cả hai giữa không gian của thành phố tình yêu Đà Lạt.
Henry và Joyce đã nhờ nhiếp ảnh Nguyễn Thế Vinh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cả hai giữa không gian của thành phố tình yêu Đà Lạt.

Vẻ đẹp, khung cảnh cùng sự kết hợp trang phục khiến nhiều người ngỡ như có một Hàn Quốc giữa lòng Đà Lạt vậy.
Vẻ đẹp, khung cảnh cùng sự kết hợp trang phục khiến nhiều người ngỡ như có một Hàn Quốc giữa lòng Đà Lạt vậy.

“Tụi mình giống nhau cùng thích K-Pop và phim Hàn. Joyce rất mê phim “Mây họa ánh trăng” nên muốn chụp một bộ như vậy để kỷ niệm 7 năm yêu nhau của tụi mình”, Henry nói.
“Tụi mình giống nhau cùng thích K-Pop và phim Hàn. Joyce rất mê phim “Mây họa ánh trăng” nên muốn chụp một bộ như vậy để kỷ niệm 7 năm yêu nhau của tụi mình”, Henry nói.

Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu, cặp đôi đã quyết định đến tháng 6 tới đây sẽ chính thức về chung một nhà, kết thúc có hậu cho một chuyện tình nửa vòng trái đất.
Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu, cặp đôi đã quyết định đến tháng 6 tới đây sẽ chính thức về chung một nhà, kết thúc có hậu cho một chuyện tình nửa vòng trái đất.

Chuyện tình nửa vòng trái đất của cặp đôi chàng Việt nàng gốc Hoa - 13

Kim Bảo Ngân

Ảnh: Nguyễn Thế Vinh - CHEMIN Studio