Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch”

(Dân trí) - Hơn kém nhau 8 tuổi, Nhật Thảo và Quốc Nhuận còn có ngoại hình chênh lệch nhưng mối duyên của hai bạn như một sự sắp đặt của số phận.

Ảnh cưới của cặp đôi Nhật Thảo - Quốc Nhuận
Ảnh cưới của cặp đôi Nhật Thảo - Quốc Nhuận

Huỳnh Nhật Thảo (1998) và Vũ Quốc Nhuận (1990) quen nhau trong một hoàn cảnh khá thú vị, có nhiều nét tương đồng với một bộ phim tình cảm mô-típ Hàn Quốc.

Cách đây 4 năm, Thảo mang điện thoại đi sửa thì tình cờ gặp một người đàn ông cũng đi mua điện thoại. Trong lúc ngồi đợi, hai người trò chuyện với nhau vài câu. Sau một hồi chuyện phiếm, người đàn ông lạ mặt đã chợt thốt lên rằng: Thảo rất giống một người thân của mình và xin số điện thoại. Mãi cho tới sau này, Thảo mới biết mình đã gặp chú của chồng tương lai và người mà chú nhận xét rất giống cô đó là mẹ của Nhuận.

Thêm một điều tình cờ đó là cửa hàng bán điện thoại đó là do Nhuận giới thiệu chú đến mua, còn Thảo chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại quyết định mua ở đó cho dù cách rất xa nhà mình.

Sau cuộc gặp tình cờ, Thảo nhận lời đi ăn cùng chú của Nhuận và mấy người cháu, trong đó có cả Nhuận. Khi tạm biệt những người bạn mới về nhà, Thảo nhận được tin nhắn từ một số lạ, sau đó cô mới biết Nhuận đã có cảm tình với mình từ ngay lần đầu gặp gỡ và quyết định theo đuổi cô.

Sau khoảng 2 tháng, như một sự sắp đặt của số phận, Thảo và Nhuận chính thức trở thành một đôi.

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 2

Yêu nhau 4 năm thì có tới 2 năm Thảo và Nhuận phải yêu xa vì Nhuận lên đường sang Singapore du học. Khoảng thời gian đầy thử thách cuối cùng cũng trôi qua, điều khiến họ cảm thấy mừng nhất đó là khoảng cách địa lý đã không thể khiến tình cảm của mình bị sứt mẻ. Trái lại, tình yêu ngày càng khăng khít hơn, Nhuận ngày đêm trông chờ tới ngày trở về và chờ người yêu “đủ tuổi cưới”.

“Anh Nhuận nấu ăn rất ngon và cực chiều em. Còn nhớ ngày trước khi còn đi học, ngày nào cũng là anh xung phong nhận trách nhiệm đưa đón. Đến mức mẹ anh trêu: anh như cái đuôi theo em, ai ngờ anh ấy nhận luôn, còn nhấn mạnh rằng thì rõ ràng mình là cái đuôi của Thảo chứ còn gì phải bàn cãi nữa”, cô dâu 19 tuổi vui vẻ tâm sự.

Để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới, cặp đôi trẻ đã cùng nhau tới Đà Lạt để chụp ảnh cưới. Với mong muốn có được những khoảnh khắc hạnh phúc nhưng thật độc đáo, họ đã lựa chọn phong cách lạ, có phần ma mị giữa không gian núi rừng thơ mộng của mảnh đất đầy nắng và gió. Thảo hóa thân vào vai một nàng tiên rừng hoang dại, trót đem lòng yêu chàng lữ khách phương xa tình cờ đặt chân đến chốn xa xôi.

Xem bộ ảnh cưới độc đáo của cặp đôi Nhật Thảo và Quốc Nhuận ở Đà Lạt:

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 3

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 4

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 5

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 6

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 7

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 8

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 9

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 10

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 11

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 12

Chuyện tình nhiều sự tình cờ như phim của cặp đôi “đũa lệch” - 13

H.K

Ảnh: Hai Le Cao