Chuyện những SV làm đẹp cho “cụ rùa đá”

(Dân trí) - Trong bầu không khí oi bức của trưa Hè và trước những ánh nhìn tò mò của du khách, các bạn SV trường ĐH Phương Đông vẫn miệt mài lau chùi, tân trang cho những cụ rùa đội bia đá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bỏ quên ngày nghỉ Hè vì “Hà Nội sạch, xanh”

 

Hai buổi mỗi tuần, nhóm SV trường ĐH Phương Đông lại có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để bắt đầu công việc quen thuộc của mình: tân trang cho những cụ rùa đội bia đá cũng như dọn vệ sinh nơi này.

 

Bất chấp bầu không khí oi bức của trưa Hè, những ánh nhìn có phần tò mò của du khách khi thấy những áo xanh tình nguyện nơi này dù kỳ thi tuyển sinh đã kết thúc, các bạn trẻ vẫn tỏ ra đầy hồ hởi với công việc từ trông coi du khách không được sờ đầu rùa, lau chùi những bia đá, cột kèo cũng như dọn dẹp bàn thờ khi cần thiết.

 
Chuyện những SV làm đẹp cho “cụ rùa đá” - 1
Nhóm SV tình nguyện trường ĐH Phương Đông lau chùi rùa đá tại Văn Miếu.
 

Khi được hỏi về lý do tham gia tình nguyện hè thay vì về quê với gia đình, người thân, bạn Mạnh, đội trưởng nhóm tình nguyện hoạt động tại khu vực Văn Miếu cho biết: “Là những thanh niên trẻ tuổi, khao khát cống hiến, chúng em muốn là một SV tình nguyện cống hiến hết sức mình trong hoạt động xã hội.

 

Tại đây, đội chúng em đảm nhận công việc giữ gìn vệ sinh, trật tự cũng như nhắc nhở du khách không sờ đầu rùa. Và khi đứng ở vị trí người trông coi bảo vệ một di tích lịch sử của ông cha ta để lại, tất cả các thành viên ý thức hơn về những vi phạm không nên có như dẫm lên cỏ, sờ đầu rùa hay thắp cả bó hương…

 

Hơn thế nữa, trong nhóm bọn em cũng có một số SV chuyên ngành ngoại ngữ do vậy do vậy nhiều du khách nước ngoài không có hướng dẫn viên thì bọn em có thể giới thiệu giùm, dù không thật chuyên nghiệp nhưng cũng giúp cho khách thăm quan hiểu hơn về văn hóa, con người Việt”.

 
Chuyện những SV làm đẹp cho “cụ rùa đá” - 2
Mồ hôi ướt đẫm lưng của các bạn SV đội tình nguyện xanh.
 

Còn tại con đường gốm sứ không một tán cây che nắng, gần 15 SV tình nguyện của ĐH KHTN (ĐHQG HN) và ĐH Bách Khoa cần mẫn thu gom rác vào những túi nilon trên con đường khoảng 2km.

 

Một bạn trong đội tình nguyện chia sẻ: “Chúng em tranh thủ tập trung nhau từ 7h, 7h30 để có thể thực hiện công việc khi tiết trời còn mát. Sau khoảng 3 giờ liên tục dọn rác ở bồn hoa, gốc cây, mọi người mới nghĩ tới việc tạm dừng nghỉ tay uống nước.

 

Cho dù khá mệt nhọc nhưng khi nhìn con đường gốm sứ sạch sẽ, không rác rưởi nhếch nhác ở lề đường, bọn em đều thấy phấn khởi. Và trong nhóm bọn em, có bạn quyết định chưa về quê để bám trụ giữ cho đường gốm sứ sạch, đẹp chí ít tới khi kết thúc đợt tình nguyện này”.  

 
Chuyện những SV làm đẹp cho “cụ rùa đá” - 3
Nhưng sự lạc quan ca hát của tuổi trẻ mong muốn được cống hiến trong hoạt động xã hội.
 

Có lẽ một chút may mắn đã giúp các SV tình nguyện trường Kinh doanh và công nghệ Hà Nội đảm nhận việc làm sạch quanh khu vực Hồ Gươm và tượng đài Lý Thái Tổ.

 

Bạn TNV tên N. Hùng cho biết: “Mỗi tuần hai buổi, chúng em chia nhau thành ca sáng và chiều để phụ giúp các cô lao công thu dọn rác. Buổi chiều vừa làm vừa chứng kiến mọi người đổ xô ra Bờ Hồ vui chơi, dạo mát khiến bọn em cũng thấy phấn khởi. Bên cạnh đó, chúng em sau khi xong việc cũng tranh thủ đi xem sách hay rủ nhau ăn kem Tràng Tiền”.

 

Và nỗi niềm khó tỏ về ý thức người dân

 

Cùng với sự hứng khởi khi được góp sức mình vì một “Hà Nội sạch, xanh”, phần lớn các bạn TNV đều tỏ ra khá ưu tư và thoáng buồn khi được hỏi về ý thức người dân tại những điểm thực hiện của mình.

 
Chuyện những SV làm đẹp cho “cụ rùa đá” - 4
Việc nhặt phải kim tiêm không phải chuyện hiếm thấy.
 
Chuyện những SV làm đẹp cho “cụ rùa đá” - 5
Và mồ hôi luôn chảy trên trán những SV trong ngày hè nóng nực.
 

Bạn Mạnh tại điểm Văn Miếu cho biết: “Sau đợt thi ĐH, CĐ, bọn em không phải tăng cường lực lượng tối đa nhưng vẫn luôn túc trực tại bia đá cụ rùa. Không chỉ có bạn trẻ mà ngay cả các bác lớn tuổi cũng muốn một lần chạm vào đầu cụ rùa.

 

Dù vậy, khi mình nhắc nhở lịch sự, nhã nhặn, thấu tình đạt lý thì các bác lớn tuổi vui vẻ chấp hành, còn một số bạn trẻ chỉ chờ khi TNV quay đi là lao vào sờ đầu rùa bằng được. Chưa kể việc nhặt rác và nhắc nhở du khách chỉ thắp một nén hương là thường xuyên”.

 

Trong khi đó, quanh bờ Hồ, vất vả nhất vẫn là việc xả rác bừa bãi. Bạn Loan chia sẻ: “Chỉ riêng chỗ kem Thủy Tạ, bọn em đang nhặt rác cho vào thùng thì một số bạn trông rất sành điệu thản nhiên ném thẳng que kem vừa ăn xong xuống đất, rất vô ý thức”.

 
Chuyện những SV làm đẹp cho “cụ rùa đá” - 6
Nhưng điều khiến các bạn SVTN "nản" nhất chính là ý thức người dân khiến công sức của SVTN trở thành "muối bỏ bể".
 

Hay tại khu vực con đường gốm sứ, các TNV đặc biệt một số bạn nữ thường gặp phải sự trêu ghẹo của một số thanh niên và cả cánh lái xe bus nên các bạn luôn đeo… khẩu trang cho dễ làm việc.

 

“Việc bọn em nhặt được kim tiêm, xi lanh chỗ bồn hoa, cây cảnh là chuyện thường nên tất cả bọn em đều phải găng tay cẩn thận trước khi bắt tay vào dọn rác. Nhưng nản nhất bởi đầu con đường là chợ đầu mối nên nhiều cô bán hàng vừa xả rác vừa nói: ‘Các cháu nhặt làm gì cho khổ, đằng nào rác cũng lại dồn cả đống thôi’. Có lẽ bọn em cũng chỉ còn biết kêu trời về ý thức của người dân nơi đây”, một bạn TNV ngao ngán kết luận.
 
Chuyện những SV làm đẹp cho “cụ rùa đá” - 7
Nhưng lòng nhiệt huyết và quyết tâm vì một Hà Nội "sạch, xanh" luôn nguyên vẹn. (Trong ảnh: Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu thăm và trao quà cho các thành viên đội Tình nguyện xanh).
 
Trần Lê