Chuyện nàng “họa mi tóc bạch kim" xinh đẹp đất Hà thành

(Dân trí) - Thính giả nhớ “Chị Mây Sớm” dịu dàng của “Thức dậy Hà Nội” ngày nào, nhiều người không quên giọng ca tựa pha lê của cô gái “hao” Tây này ở Got talent 2012… Đó là Vũ Khánh Vân - cô gái luôn tươi cười dẫu phải chống chọi với căn bệnh bạch tạng của mình.

Thông tin nhân vật

 

Họ và tên: Vũ Khánh Vân

 

Ngày sinh: 16/9/1987

 

Công việc hiện tại: Biên tập viên/ MC Radio, gia sư tiếng Anh giao tiếp.

 

Sở thích: Âm nhạc, văn học, du lịch phượt…

 
Khánh Vân chào đời, lớn lên với sự khác biệt về sắc tố da, tóc.
Khánh Vân chào đời, lớn lên với sự khác biệt về sắc tố da, tóc.
 

Giã từ trường lớp năm… 15 tuổi

 

Khánh Vân tự nhận mình là “đứa con của mặt trăng” bởi từ lúc chào đời cô đã mang làn da trắng muốt, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám bạc như ánh trăng… khác biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh. Bác sĩ cho gia đình biết, Vân mang bệnh bạch tạng bẩm sinh không thể chữa khỏi.

 

Cô bé lớn dần, lờ mờ nhận ra sự “không bình thường” của mình từ những lời bàn tán, tò mò, trêu trọc của bạn bè lớp Mẫu giáo. Các triệu chứng bệnh ngày một rõ rệt. Làn da thiếu sắc tố nên chỉ cần đi nắng một lát Vân sẽ bị bỏng rát, đỏ ửng, nguy cơ mắc ung thư da rất cao. Căn bệnh khiến thị lực của Vân chỉ còn khoảng 1/10.

 

Phải ngừng việc học ở lớp năm 15 tuổi, Vân quyết định thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật ngành ca hát nhưng trường lại không chọn thí sinh có màu da bất thường. Mọi cánh cửa dường như khép lại.

 

Nỗi cô đơn, bất lực bủa vây. Vân tự cô lập mình với thế giới xung quanh, không tin mình vẫn có một tương lai đang chờ. Vân đắm chìm trong khủng hoảng suốt 2 năm liền.

 
Cô gái xinh đẹp, hay cười và luôn sẵn sàng theo đuổi những đam mê
 Cô gái xinh đẹp, hay cười và luôn sẵn sàng theo đuổi những đam mê
 

“Giải mã” cuộc sống nhờ Internet và ngoại ngữ

 

Rồi một ngày kia, cô gái 17 tuổi nhận ra mình phải chui khỏi “vỏ ốc” nếu không muốn “sống thừa”. Vân nói: “Người ta có thể thành công dù không ở trường học nhưng sẽ không thể làm gì nếu không học”.

 

Cô bắt đầu trở lại cuộc sống với chiếc máy tính bố mẹ mua cho, say mê học ngoại ngữ từ các diễn đàn, những người bạn quốc tế, đọc tiểu thuyết Anh bản gốc…

 

“Vốn ngoại ngữ và internet là 2 chìa khóa đưa mình ra thế giới bên ngoài một cách tự tin và đầy cảm hứng. Nhờ chúng, mình làm được những thứ mình muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Có thể giống người này, khác người kia, nhưng quan trọng là không thua kém, tụt hậu”, Vân chia sẻ.

 

Cũng từ đó, Vân tìm đến radio từ một phút ngẫu hứng muốn thử làm việc chưa làm bao giờ. Năm 2006, nhận được mẩu tin nhắn tuyển dụng gửi qua Yahoo, cô đã “liều” gửi hồ sơ ứng tuyển vị trí MC radio giải trí.

 

Vân bị rớt, nhưng lại được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mời làm biên tập viên kiêm MC cho chuyên đề thiếu nhi vì có tố chất. Và từ đó những câu chuyện mới mẻ được nhân lên trong cuộc sống của Vân…

 
Khánh Vân khiến người khác ngạc nhiên, nể phục về sự tự tin, niềm yêu đời và nghị lực sống.
Khánh Vân khiến người khác ngạc nhiên, nể phục về sự tự tin, niềm yêu đời và nghị lực sống.
 

Đam mê… truyền cảm hứng cho mọi người

 

Dù không theo đuổi học vấn theo một đường thẳng nhưng Khánh Vân vẫn tỏa sáng bằng những tài lẻ, nỗ lực học hỏi và một phong cách sống tích cực.

 

Sở hữu chất giọng thánh thót, thuần chất Hà Nội, chỉ một thời gian ngắn làm MC, “Chị Mây Sớm” Khánh Vân đã trở thành thương hiệu trong chương trình radio “Thức dậy Hà Nội” được đông đảo thính giả yêu mến.

 

Chỉ 10 phút lên sóng mỗi ngày, Vân giải đáp những câu hỏi rất thú vị của các bé như: Chị ơi Trái đất bao nhiêu tuổi rồi? Em được sinh ra từ cánh tay của mẹ đúng không ạ?... Cô thêm yêu đời, yêu công việc của mình.

 

Tạm biệt “Thức dậy Hà Nội”, hiện Khánh Vân đang đảm nhận vị trí BTV và MC cho kênh Radio14 và một số dịch vụ radio khác của nhà mạng VNPT.

 

“Làm radio, mình nhận ra, ai cũng có chuyện để kể, những câu chuyện đôi khi còn kỳ diệu hơn cổ tích”, Vân tâm sự.

 
Cô gái họa mi tóc bạch kim tại cuộc thi Vietnam's got talent 2012.

Cô gái "họa mi tóc bạch kim" tại cuộc thi Vietnam's got talent 2012.
 

Lọt vòng bán kết Vietnam’s Got talent 2012, Vân khiến khán giả ngạc nhiên, lặng thing rồi vỡ òa cùng “Họa mi hót trong mưa”. BGK đánh giá, Vân sở hữu một giọng hát trong vắt hiếm có. Biệt danh “họa mi tóc bạch kim" gắn với Khánh Vân từ đó.

 

Cô MC duyên dáng có ngoại hình như người Tây còn là gia sư của một lớp tiếng Anh khá đặc biệt với đa phần “học sinh” đứng tuổi, đã có công việc ổn định. Học viên yêu mến Vân bởi cô biết cách truyền cảm hứng và phá bỏ rào cản tâm lí khi học tiếng Anh của họ.

 

Vân thích hát cho gia đình, bạn bè nghe, đọc sách văn học thế giới, tập bơi, chạy bộ, du lịch phượt. Cô biết chơi nhạc cụ keyboard, piano, làm đồ handmade…“Không nhìn về mặt trái của bệnh tật, nhìn nó như một điểm tích cực, sự khác biệt khiến mình nổi bật. Đó là mật mã để mình vượt qua khủng hoảng, sống mạnh mẽ, hứng khởi”, Vân chia sẻ.

 

Bắt tay nghiên cứu tài liệu, tham gia cộng đồng bạch tạng quốc tế, tư vấn qua điện thoại, email cho những phụ huynh… Nàng “họa mi” đang nỗ lực thực hiện ước mơ cho ra đời một cộng đồng bạch tạng tại Việt Nam.

 

Vân kể, “đôi khi mình nhận được cuộc gọi của vài người mẹ có con bị bạch tạng. Giọng nói của họ thường đượm lo lắng và tủi thân, mình bất giác thấu hiểu những gì bố mẹ mình đã từng phải trải qua.

 

Và mình đã dành những gì bố mẹ dành cho mình, những gì mình muốn nói với bố mẹ, để chia sẻ với những người mẹ này. Đó là “Hãy yên lòng, hãy cho con một nơi bình yên và lạc quan, con sẽ lớn lên, tự tin, xinh đẹp, giỏi giang và làm bố mẹ tự hào như bất cứ đứa con nào”…

 

Lệ Thu