Chụp ảnh nude gây phản cảm

Một bộ ảnh cưới nude (khỏa thân) của đôi bạn trẻ vừa đăng lên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm và phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, trong đó, đa số các ý kiến không đồng tình với hành động này của họ.

Thích thể hiện?

Được biết, đây là bộ ảnh cô dâu chú rể do nhiếp ảnh gia Tú Nguyễn chụp tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Nếu như thông thường, cô dâu, chú rể cùng khoác lên mình những bộ lễ phục hay áo cặp được chuẩn bị kỹ lưỡng, thì hai nhân vật chính của bộ ảnh này chỉ được che chắn bằng tấm vải voan trong suốt, mỏng manh. Bên cạnh đó, cách tạo dáng của họ khiến nhiều người “nhức mắt” bởi sự trần trụi táo bạo trước thiên nhiên và những người có mặt ở buổi chụp hình.

Tác giả của bộ ảnh này cho biết, đây thực chất là bộ hình chụp nghệ thuật. "Ê-kíp mong muốn đem đến cái nhìn mới mẻ về nghệ thuật. Tôi không quá bất ngờ trước phản ứng của dư luận. Bởi trước khi thực hiện, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn tinh thần", Tú Nguyễn chia sẻ.

Không chỉ bộ ảnh này gây xôn xao cư dân mạng mà những “sự kiện” khỏa thân thu hút sự chú ý từ cộng đồng của giới trẻ ngày nay diễn ra liên tục. Cuối tháng 12/2015, loạt ảnh “thiếu nữ nude bên cánh đồng hoa hướng dương” tại Đà Lạt nhận nhiều chỉ trích, dù được chụp với mục đích kêu gọi bảo vệ thiên nhiên.

Hay đầu tháng 1 vừa qua, thiếu nữ sinh năm 1992 (Bến Tre) tung bộ ảnh bán nude táo bạo, có tên “Thị nở làng gốm” khiến dân mạng hoảng hốt.


Tấm ảnh cưới gây tranh cãi trên mạng.

Tấm ảnh cưới gây tranh cãi trên mạng.

Đầu tháng 2, một thiếu nữ đến từ Hà Tĩnh đã không ngần ngại mặc bikini giữa thời tiết 10 độ C, chụp ảnh tại vườn đào Nhật Tân, Hà Nội. Ngay sau khi chia sẻ, khoảnh khắc này nhanh chóng tiếp nhận hàng nghìn bình luận trái chiều.

Dù bị nhiều người lên án nhưng các nhân vật chính vẫn thản nhiên nude, ghi lại những khoảnh khắc “đẹp” của mình và xem đó là ảnh nghệ thuật, hoặc thể hiện bản thân trước những lời thách đố từ bạn bè.

Trái thuần phong, mỹ tục

Sau ít giờ bộ ảnh cưới nude của tác giả Tú Nguyễn đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người. Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra thích thú trước ý tưởng lạ mắt, nhiều thành viên bày tỏ sự khó chịu khi loạt ảnh đi ngược thuần phong, mỹ tục dân tộc Việt Nam.

Bạn Hoàng Ngọc Linh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày tỏ: “Những bức ảnh này thể hiện sự chơi trội của nhân vật chính nhiều hơn yếu tố nghệ thuật. Bản thân mình không thấy nghệ thuật ở đây mà chỉ thấy sự phản cảm. Không hiểu cô dâu, chú rể nghĩ gì mà dễ dàng cởi đồ, tạo dáng một cách thoải mái trước bao nhiêu con người như vậy".

Theo Linh, các bạn trẻ hồn nhiên khỏa thân rồi để người khác chụp ảnh và tung lên mạng internet giống như một chiêu trò gây sự chú ý. Nhiều thanh niên suy nghĩ thiếu chín chắn, sẵn sàng khoe thân để nổi tiếng mà không nghĩ đến hệ lụy, ảnh hưởng tới người thân.

Ý kiến của bạn Lê Ngọc Mỹ Hạnh (Nghệ An) cho rằng, nước ta có nền văn hóa đặc trưng của người phương Đông. Giá trị truyền thống, ý thức lịch sử, văn hóa luôn có những chuẩn mực “khắt khe”, dù chạy theo thời đại, có thoáng hơn chăng nữa cũng phải trong khuôn khổ nhất định.

“Một bộ phận giới trẻ ngày nay quá ư thờ ơ với giá trị truyền thống của dân tộc. Chụp ảnh vì môi trường, làm kỉ niệm… đâu cứ nhất thiết phải nude. Mình thấy, những hành động “tự nhiên chủ nghĩa” này vô cùng phản cảm, đi ngược lại với nét đẹp thuần túy của dân tộc”, Mỹ Hạnh bộc bạch.

Chuyên gia tư vấn tâm lí Vũ Thị Lan Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đã có những trường hợp sau khi chụp ảnh, quay video hở hang táo tạo rồi khoe lên mạng xã hội, sau đó nhận được lời khen thì ít mà nhặt “gạch đá” từ cộng đồng, bạn bè, người thân, thậm chí là bị đuổi việc, đã đến nhờ chuyên gia tư vấn, chấn an tinh thần.

Theo chị Vũ Thị Lan Anh, ngày nay, nhiều người trẻ quá đề cao sự nổi tiếng. Hơn nữa, để được nổi tiếng, các bạn ấy sẵn sàng “bôi đen” danh dự của bản thân mà không nghĩ đến văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đây cũng là hệ lụy của việc giáo dục chưa tốt từ nhà trường và gia đình. Vậy nên, hơn hết, việc giáo dục thế hệ trẻ phải được thực hiện thật tốt, nghiêm khắc mới có thể hạn chế tối đa những chiêu trò gây phản cảm này.

Theo Lê Dung

Tuổi trẻ thủ đô