Chúng mình tự hào là tình nguyện tại AIG 3

(Dân trí) - Tham gia công tác tổ chức, tháp tùng các đoàn thể thao quốc tế, tháp tùng các đoàn khách VIP, làm phiên dịch, MC… Đó là công việc của những tình nguyện viên sinh viên đến từ các trường Đại học đang phục vụ Asian Indoor Games III (AIG 3).

“Tiêu chuẩn”… trở thành tình nguyện viên AIG 3

Để được trở thành tình nguyện viên phục vụ cho AIG 3, hàng nghìn sinh viên đến từ các trường ĐH như: ĐH Ngoại Giao, ĐH Ngoại Thương, ĐH Hà Nội… đã phải trải qua 1 quá trình phỏng vấn và test trình độ tiếng Anh, sức khỏe một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng.

Tham gia công tác tổ chức, tháp tùng các đoàn thể thao quốc tế, tháp tùng các đoàn khách VIP, làm phiên dịch, MC… Đó là công việc của những tình nguyện viên sinh viên đang phục vụ AIG 3.

Công việc tình nguyện…
 
Chúng mình tự hào là tình nguyện tại AIG 3 - 1
Tại AIG 3, tình nguyện viên tất bật với công việc theo Ban tổ chức và đoàn thể thao các nước...
(Trong ảnh: Tình nguyện viên Nguyễn Vũ Mai Phương theo đoàn thể thao Hàn Quốc)
 
Thuộc đội tình nguyện theo Ban tổ chức và làm công tác quản lý tất cả các đội tình nguyện viên phục vụ thi đấu trong bộ môn Dance Sport, Nguyễn Anh Quân (SV trường ĐH Ngoại Thương, Hà Nội) cho biết: “Công việc này không khó nhưng hơi mệt vì suốt ngày phải gọi điện thoại và đôn đốc công việc ở các đội tình nguyện viên theo đoàn”.

“Chúng em không có giờ giấc cố định. Ngay từ những ngày đầu phục vụ AIG 3, sáng 8h chúng em phải có mặt tại khách sạn của đoàn thể thao các nước, rồi theo đoàn đi tập, đi thi đấu, công việc kết thúc vào lúc 23 - 24h đêm, có hôm phải làm tới 3h sáng ngày hôm sau. Thậm chí, nếu hôm nào có chuyến bay nào của đoàn thể thao nước ngoài về trong đêm thì dù đang ngủ ngon giấc chúng em cũng phải sẵn sàng thức dậy đi ra sân bay đón đoàn và đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, các bạn tình nguyện viên luôn luôn nở nụ cười nhiệt thành khi đón tiếp các đoàn thể thao các nước. Còn các bạn nước ngoài đều vui tính, thích thú nói về Việt Nam, họ cảm thấy mình được yêu mến và rất quý người Việt Nam. Em nghĩ, đó niềm là tự hào, là tình cảm và trách nhiệm của mỗi công dân nước chủ nhà đối với bạn bè quốc tế đến Việt Nam ” - Quân hào hứng.

Còn với Nguyễn Cẩm Vân và Vũ Thị Lan Phương (SV ĐH Ngoại Thương), công việc của 2 bạn hàng ngày là theo đoàn thể thao Nhật Bản. Vân và Phương kể: “Đoàn thể thao Nhật Bản sinh hoạt theo tổ chức rất nghiêm túc, họ sinh hoạt, tập luyện đúng giờ giấc và rất kỷ luật. Công việc của chúng em chủ yếu là phải đứng và chạy đi chạy lại khi cần, thấy vậy nên mọi người trong đoàn thể thao Nhật Bản đã rất quan tâm, hỏi han chúng em nhiều”.
 
Chúng mình tự hào là tình nguyện tại AIG 3 - 2
... nhưng các bạn luôn nhiệt thành, vui vẻ...
(Trong ảnh: Nguyễn Cẩm Vân và Vũ Thị Lan Phương - 2 tình nguyện viên theo đoàn thể thao Nhật Bản)

Tại Cung thể thao Quần Ngựa tối 6/11, chúng tôi tận mắt chứng kiến tình nguyện viên Nguyễn Vũ Mai Phương (SV trường ĐH Ngoại Thương) chạy đi chạy lại rất nhiều trong khu vực thi đấu để giúp đoàn vận động viên Hàn Quốc đang thi đấu bộ môn Dance Sport làm những thủ tục cần thiết như: kiểm tra doping, giúp các VĐV ổn định tâm lý thi đấu...

Nguyễn Vũ Mai Phương cho biết: “Đây là lần đầu tiên đoàn VĐV Dance Sport Hàn Quốc đến Việt Nam nên họ rất bỡ ngỡ, chúng em động viên và cổ vũ nhiệt tình cho họ để họ ổn định tâm lý trong khi thi đấu”.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đa số các bạn tình nguyện viên đều trăn trở việc các bạn nước ngoài ái ngại về cảnh ùn tắc và tình hình tham gia giao thông ở Hà Nội. Khi đó, các bạn tình nguyện viên lại có thêm công việc là giải thích về hệ thống giao thông Thủ đô đang trong quá trình quy hoạch và dần hoàn thiện.

… quảng bá hình ảnh

Không chỉ giữ vai trò đón và đưa các đoàn thể thao, mà các tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi đấu còn kiêm luôn vai trò của người hướng dẫn viên du lịch.

Tại Hà Nội, các tình nguyện viên đưa các bạn nước ngoài tham gia “tour” du lịch tham quan lăng Bác, hồ Gươm, phố cổ, chùa Một Cột, thăm biệt thư Pháp…

Nói về sự thích thú trong quá trình làm tình nguyện viên theo phục vụ AIG 3, Vân và Phương lại hí hửng: “Tối 5/11, chúng em đưa đoàn thể thao Nhật Bản đi siêu thị mua sắm, các bạn VĐV trong đoàn Nhật Bản mua thêm ít đồ ăn nhẹ và mua kem mời chúng em ăn, họ rất thân thiện!”.

Còn Quân thì không giấu được niềm vui: “Chúng em đã đưa các bạn ở đoàn Malaysia đi ăn phở Hà Nội, bánh trôi tàu… Họ rất thích! Em thích nhất nụ cười của các bạn trong đoàn thể thao Malaysia! Lúc nào họ cũng thể hiện sự lạc quan và vui thích mỗi khi được nghe giới thiệu về Hà Nội và nhiều điểm du lịch, văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Họ coi chúng em như những người bạn thân thiết và tôn trọng người Việt Nam”.
 
Chúng mình tự hào là tình nguyện tại AIG 3 - 3
... và gắn bó với bạn bè quốc tế
(Trong ảnh: Tình nguyện viên Nguyễn Anh Quân và HLV Dance Sport Malaysia Belman Salihovic)

AIG 3 đang bước vào ngày cuối cùng, công việc của những tình nguyện viên theo Ban tổ chức và các đoàn thể thao vẫn đang tất bật, chưa có sự cố lớn nào xảy ra tại AIG 3, nhưng đã có nhiều kỷ niệm và cả những thành công làm vui lòng bạn bè quốc tế.

Anh Belman Salihovic (Huấn luyện viên Dance Sport Malaysia) cho biết: “Hà Nội thật tuyệt vời, người Việt Nam rất mến khách! Sẽ có nhiều dịp chúng tôi trở lại Việt Nam…”.

Châu Như Quỳnh