“Chú bé hiến tủy cứu mẹ” đã xuất viện

(Dân trí) - Shao Shuai, cậu bé can đảm ở Giang Tô (Trung Quốc), người quyết định hiến tủy để cứu người mẹ bị bệnh ung thư bạch cầu đã xuất viện ngày 28/2. Shao Shuai cho biết muốn tặng một phần trong số những quà mà em nhận được cho các trẻ mồ côi ở Bắc Kinh.

“Chú bé hiến tủy cứu mẹ” đã xuất viện - 1
Shao Shuai ôm cô giáo tại bệnh viện Daopei (Bắc Kinh) sau ca phẫu thuật hiến tủy cho mẹ em. (Ảnh: Chinadaily)

Hiện Shao Shuai đã lấy lại cảm giác thèm ăn sau ca phẫu thuật hiến tủy và em cười rất tươi.

"Hiện nay cháu cảm thấy rất tốt, và mẹ cháu cũng thế", cậu bé 12 tuổi cho biết khi em ăn một tô cơm với gà.

Wu Tong, bác sĩ chịu trách nhiệm thực hiện ca phẫu thuật ghép tủy cho bà Shao Dan, mẹ Shao Shuai, cho biết hiện bà đang trong tình trạng ổn định và được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Sáu năm trước, bà Shao Dan đến Bắc Kinh tìm việc sau khi ly dị bố của Shao Shuai lúc cậu bé mới 1 tuổi. Cuối năm 2008, bà Shao Dan được chẩn đoán bị ung thư bạch cầu. Tháng 7 năm ngoái, chú bé Shao Shuai và bà ngoại đã tới Bắc Kinh để chăm sóc mẹ em. Khi ấy, Shao Shuai đã phải nghỉ học 1 năm.

Cậu bé đã hiểu được vai trò của mình vào ngay lúc em được bác sĩ cho biết rằng tủy của em có thể cứu sống mẹ em.

"Máu của em bắt nguồn từ mẹ, bởi vậy thật là hay nếu giờ đây nó lại chảy trong người mẹ em", Shao Shuai lý giải giản dị về hành động can đảm của mình.

Biết được câu chuyện của Shao Shuai và cảnh ngộ khó khăn của gia đình em, rất nhiều người đã góp tiền ủng hộ hai mẹ con em. Tính đến chủ nhật tuần trước (28/2), hai mẹ con em đã nhận được hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 832 triệu đồng) từ các cá nhân, công ty và tổ chức từ thiện.

Đặc biệt trong ngày Lễ Nguyên tiêu (rằm tháng giêng âm lịch), gia đình cậu bé Shao Shuai đã có một ngày lễ đặc biệt khi nhiều người dân ở Bắc Kinh đã tới bệnh viện Daopei thăm mẹ con em. Một số thầy cô giáo còn mời Shao Shuai tới học tại các trường của họ ở Bắc Kinh.

Bà Dang Guoying, 73 tuổi, bà ngoại của Shao Shuai, vô cùng xúc động.

"Tôi không biết phải nói gì ngoài câu “cảm ơn”. Cảm ơn tất cả mọi người đã đối xử tốt với chúng tôi”, bà cụ cảm kích nói. “Cháu Shao Shuai đã nói với tôi rằng nó muốn tặng những trái cây, thực phẩm dinh dưỡng và sữa và mọi người cho chúng tôi tới các trẻ mồ côi ở Bắc Kinh. Chúng tôi đã được trao yêu thương và chúng tôi muốn có thêm nhiều người nữa được chia sẻ niềm yêu thương này".

Xuân Vũ
Theo Chinadaily