Chơi còi “độc”

Đang chạy xe trên phố, nhiều người giật mình khi nghe tiếng ngựa hí, voi gầm và đôi khi là tiếng “bum bum bum” hay “yeah yeah”. Định thần mới hay những âm thanh đó phát ra từ chiếc xe mô tô bảnh chọe của các cô chiêu, cậu ấm đang tỉnh bơ bon bon trên đường.

“Chát bùm bùm” trên đường phố

 

“Ngạc nhiên chưa!” Hai chàng trai trong trang phục thời trang hip-hop đang cố gắng tỏ ra bình thản và kiêu hãnh khi nhiều người đi đường tròn xoe mắt trông theo bóng dáng chiếc Dylan cáu cạnh có phát ra tiếng nhạc “chát bùm bùm...” đầy phấn khích. Một thứ “mốt” mới của những tay trẻ chơi xe Sài Gòn.

 

Khi tôi tỏ vẻ được “đua đòi” một tí, nghĩa là cũng muốn cái xe của mình “chát bùm bùm”, Cường “đen” (nhưng tóc vàng khè) châm thuốc, rít một hơi dài rồi ra giọng dạy dỗ: “Bạn trông vẻ nhút nhát thế mà cũng thích chơi như tụi này hả? Bạn thử để ý xem có đứa nào gắn nhạc vô xe bật ầm ĩ trên phố mà lại có dáng vẻ... mờ nhạt như bạn không? Nhưng nếu thích thì tụi này “chiều”.

 

Này nhé, cứ đến mấy tiệm bán “đồ chơi” xe gắn máy trên đường Ký Con, Q.1 (TPHCM) sẽ được làm trọn gói”. Cường cho biết cậu đã phải chi gần 3 triệu đồng cho cái sự “nổi bềnh bồng” này!

 

Thường các xe có hộp chứa đồ dưới yên rộng rãi như Dylan, @, SH, Spacy, Attila sẽ dễ dàng để độ chế dàn âm thanh hơn, vì loa dùng để lắp phải có màng nylon chống nhiệt và chống nước rất cần được bảo quản. Nếu dùng loa loại xịn, tiếng trong thì màng bằng nhôm, tuy nhiên cũng phải đặt trong cốp xe thì mới bền.

 

Bà chủ cửa hàng phụ tùng xe máy trên đường Ký Con, Q.1 cho biết: “Xe nào cũng gắn được tuốt, miễn là “chịu chơi”. Chỉ toàn là hàng của mấy đứa tuổi 8X, 9X không hà!”

 

“Trước đây, mỗi lần đi chơi xa bọn mình thường phải mang lỉnh kỉnh nào là đài, nào là đĩa để đáp ứng cho nhu cầu “miu zích” (music), nay khỏi mất công. Thử nghĩ coi, khi cả lũ cùng chạy trên con đường thênh thang, hai bên là rừng cao su bạt ngàn, có tiếng nhạc, có tiếng cười của bọn con gái... Đã đời làm sao!” - Dương vỗ vỗ vào con xe thân yêu của mình và hăng hái kể. Riêng cảm giác đi giữa Sài Gòn, bật nhạc hip - hop để thiên hạ phải ngoái đầu lắc lư đã “sướng mê tơi” rồi.

 

Nhưng cảm giác “sướng mê tơi” đôi khi phải đánh đổi bằng... những cái méo mặt bởi nhiều nguyên nhân không lường trước được. Có lần, đôi bạn Hải - Thùy đang bon bon trên đường Trường Chinh, vừa chạy vừa nghe nhạc... Đến một shop thời trang, cả hai vào mua hàng. Khi quay trở ra, Hải hí hửng đề máy thì... lạnh tanh! Thì ra cái bình ắc qui sạc không cung cấp đủ cho dàn âm thanh tưng bừng vừa rồi. Đêm đã khuya, họ đành phải dắt bộ một đoạn dài, sau đó gửi xe và kêu taxi về!

Chuyện của Sâm “béo” thì méo mặt hơn. Đến ngã tư đèn đỏ, nhạc đã bật to anh chàng lại còn đánh võng, vượt qua mặt chú công an đứng ngay đó. Thế là đành phải tạm xa con xe cưng 20 ngày với 3 tội: Vượt đèn đỏ, gắn âm thanh lớn vào xe và đánh võng trên đường...

 

“Vó ngựa” của các tay chơi miền Tây

 

Hiện nay tại Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang..., một số thanh niên có lẽ chán với trò nẹt pô, dán xe vằn vện đủ màu sắc lại xoay qua gắn “còi độc” cho “cục cưng” của mình. Thôi thì đủ thứ âm thanh để mà lựa chọn. Có còi phát ra tiếng ngựa hí, ông địa cười khà khà hay con nít khóc oe oe, tiếng gà gáy, tiếng kèn, tiếng chó sủa, trâu kêu; lại có cả còi phát tiếng nhạc pop, rock, nhạc trẻ, nhạc hòa tấu... 

 

Hầu hết chủ nhân của những tiếng còi kỳ dị này là các chàng thanh niên.

 

Anh T., một thợ xe ở Trà Vinh cho biết, “còi độc” có giá từ 50.000-150.000 đồng/bộ và hầu như tiệm bán phụ tùng xe gắn máy nào cũng có bán. Những tiếng còi dị thường này đã bị cấm nên khi chạy xe lỡ gặp cảnh sát giao thông (CSGT) thì các “tay chơi” cứ chịu trận mà chạy xe chầm chậm không dám thắng gấp!

 

Thấy hơi bất tiện, sau này một số “tay chơi” đã yêu cầu thợ điện lắp thêm công tắc phụ để khi gặp CSGT thì chỉ cần tắt “còi độc” thì thắng sẽ bình thường như bao xe khác. Còn khi vắng mặt CSGT thì cứ cho gâu gâu, be be be, oe oe oe, hoặc ò ó o, hí hí hí... Tuy nhiên, T. cũng cho biết trong số “hàng độc” thì tiếng còi nhạc xài lâu dài hơn tiếng còi có tiếng kêu các loài động vật.

 

Đ. - một thợ từng lắp ráp “còi độc” tiết lộ, những loại còi này xuất phát từ chợ trời ở Sài Gòn. Lúc trước, còi được làm từ những con chip của các máy tính đã cũ. Các thợ lắp ráp đã mua các con chip này và hàn gắn lại, cho ra đời những tiếng còi độc. Nay do MP3 thịnh hành nên chỉ tốn vài trăm ngàn đồng sẽ được một cái nên các tay chơi tha hồ biến chúng thành dàn âm nhạc lưu động trên xe.

 

Với ổ nhớ 128 Mb ghi được gần trăm bản nhạc, mặc tình mà sao chép, từ Rock, Rap cho đến nhạc thính phòng, hòa tấu, nhạc Tàu, Hàn Quốc... đủ kiểu. Ổ cứng MP3 được gắn vào một công tắc riêng biệt trong xe khi cần phát nhạc cho bà con giật mình chơi chỉ bấm nhẹ là âm thanh hifi nổi lên ầm ầm. Những tiếng còi kỳ quái trên đã làm không ít người đi đường phải đứng tim!

 

Theo Mỹ Quyên, Cửu Long
Thanh Niên