“Cho xin 500 đồng lỗi!”
Thực ra, không phải dễ gì nói được 3 tiếng "I'm sorry"! (tôi xin lỗi). Xin lỗi là một nghệ thuật và người xin lỗi phải là một... nghệ sĩ cơ.
Đừng quên "bỏ túi" một số tuyệt chiêu từ những "kinh nghiệm xương máu" của những teen đã từng phải đi... xin 500 đồng lỗi!
Không ngại "gáo nước lạnh": Đối phương thường phũ phàng (cắt điện thoại cái rụp, không trả lời tin nhắn, thấy mặt quay ngoắt đi, kinh dị hơn là đóng cửa nhà cái rầm trước mũi bạn). Hãy nhớ rằng, đối phương tuy không nhận điện thoại của ta nhưng lại... rảnh rỗi ngồi đếm xem một ngày ta gọi mấy cuộc điện thoại! Có khi con số này sẽ được "tính điểm" để... xem xét mức độ thành khẩn đấy!
Không bao giờ kéo dài thời gian: Ai đó nghĩ đợi nguôi giận rồi... xin cũng chưa muộn, nhưng điều này chỉ đúng một nửa thôi. Đúng là lúc đó cả hai đều lửa giận bừng bừng, cần thời gian nguội bớt, nhưng đừng để hai ba ngày mới... vác mặt đến.
Bạn có biết trong hai, ba ngày ấy người ta có thể nghĩ đến hàng triệu chuyện... ở đẩu ở đâu và chắc là cũng có đến vài chục ngàn ý định "delete" (xóa) cái tên của bạn khỏi trái tim. Mỗi lần họ nhấn lệnh delete cũng sẽ ít nhiều tổn hại đến vị trí của mình. Nhớ nhé, đừng để cho đối phương có cơ hội... làm điều đó, dù chỉ trong suy nghĩ.
Không nên "sorry" qua trung gian: Có nhiều khả năng lắm, mọi chuyện có thể bị cắt đầu cắt đuôi hoặc thêm mắm thêm muối làm cho không còn hình dạng ban đầu. Chẳng ai hiểu rõ chuyện của mình như mình và người ta, có kẻ thứ ba xen vào chỉ khiến cho rối thêm một tí. Nhất là, tối kị phát biểu linh tinh với người ngoài, khiến cho đối phương càng thêm giận.
Không đi xin khi không sẵn sàng nhận lỗi: Dĩ nhiên ta chỉ đi "xin" khi ta thấy cần, nếu chưa sẵn sàng nhận hết phần lỗi thì đừng bao giờ đến thương lượng với người ta. Thế nào cũng có chuyện "đây biết là đây không đúng nhưng mà cũng tại đó làm sai..."
Không kèm theo lời hứa: Vì chắc chắn 100% bạn sẽ quên mất tiêu ngay khi được "tha bổng".
Không nên "đính kèm"... vật chất: Nếu có thể thì chỉ nên tặng hoa kèm với lời xin lỗi, bạn sẽ thấy cực kì "ép - phê", còn những thứ khác đợi “hòa bình” rồi tặng cũng chưa muộn.
Theo Mực Tím