Cho đi và nhận lại

Hạnh phúc với một người là có thể là có một việc làm tốt, thu nhập cao, nhà đẹp, thăng tiến trong công việc,… nhưng với nhiều người hạnh phúc chính là có thể vận dụng những suy nghĩ, nghĩa cử, hành động của mình để mang đến một cuộc sống tốt đẹp, có ý nghĩa hơn cho những người xung quanh.

Hạnh phúc chính là cho đi

 

Hạnh phúc với một người là có thể là có một việc làm tốt, thu nhập cao, nhà đẹp, thăng tiến trong công việc,… nhưng với nhiều người hạnh phúc chính là có thể vận dụng những suy nghĩ, nghĩa cử, hành động của mình để mang đến một cuộc sống tốt đẹp, có ý nghĩa hơn cho những người xung quanh. Sinh thời, ông Lawrence S. Ting – Cố CT HĐQT Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã từng nói: “Nếu chỉ đơn thuần là chuyện kiếm tiền thì gia sản hiện nay đã đủ cho cả đời tôi và các thế hệ con cháu sau này. Cuộc đời con người phải làm những gì mang ý nghĩa giúp đỡ được nhiều người”.

 

Quả thật, câu nói này đã trở thành “phương châm sống tâm đắc” đi theo suốt cuộc đời ông. Và thành quả rõ ràng nhất minh chứng cho lời nói này là sau hơn 20 năm đến Việt Nam phát triển sự nghiệp, ông đã để lại không chỉ là những thành tựu vững chắc và lớn mạnh về mặt hạ tầng, kinh tế thông qua các dự án như: Khu chế xuất Tân Thuận, điện lực Hiệp Phước, đô thị Phú Mỹ Hưng hiện đại bậc nhất tại Việt Nam… mà còn là sự trưởng thành của hàng chục thế hệ học sinh, sinh viên thông qua chương trình trao bổng mang tên ông - Lawrence S. Ting.

 

Và có lẽ những “quả ngọt” nhất trong sự nghiệp “trồng người" mà Ông thu được chính là sự quay về, nhiệt tâm cống hiến sức mình cho sự phát triển của Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng của chính những thành viên đã từng được nhận học bổng Lawrence S. Ting khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Thế mới thấy, cuộc sống này thật kì diệu, cho đi cũng chính là nhận lại…

 

Cho đi và nhận lại
Được nhận học bổng Lawrence S. Ting vào năm 2009, bạn Quan Khoa Lộc hiện là nhân viên của Phòng Công trình -  Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
 

Nếu trong cuộc sống này có thật sự  có chữ “duyên” thì câu chuyện của cô sinh viên trường Đại học Kiến trúc tên Quan Khoa Lộc với vóc người nhỏ nhắn nhưng thành tích học tập luôn vượt trội là minh chứng cụ thể nhất cho điều này. Cuối năm 2009, bạn Khoa Lộc là một trong những sinh viên xuất sắc vinh dự được nhận học bổng Lawrence S. Ting. Và duyên đến khi vào tháng 2 năm 2010, vừa hoàn thành đồ án tốt nghiệp thì bạn Khoa Lộc nhận được email “đăng ký cơ hội việc làm” từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, trong đó có Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đang cần tuyển nhân sự ở vị trí thiết kế. Sau hơn bốn năm là nhân viên của Tổ thiết kế thuộc Phòng công trình của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, bạn Khoa Lộc chia sẻ: “Có lẽ, đến thời điểm hiện tại tôi là một nhân viên hiếm hoi và may mắn khi được quay về phục vụ, đóng góp sức mình cho sự phát triển của một tổ chức, một đơn vị, một vị doanh nhân đã từng hỗ trợ tôi trước kia. Lòng tôi vẫn còn rất đỗi tự hào mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện vì sao tôi lại làm việc ở đây…”

 

Một trong những trường hợp điển hình từng được nhận học bổng Lawrence S. Ting sau đó quay về làm việc cho các công ty thuộc Tập đoàn CT&D do ông Lawrence S. Ting là Cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kể đến bạn Phạm Thị Ngọc Trang, cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp – Khóa 2007-2011. Với hồ sơ năng lực khá tốt mà tôi đã nổ lực trong quá trình đi học và đi làm trước đây, cộng với việc vượt qua được các kì phỏng vấn gắt gao và thêm một chút may mắn khi nhận được email tuyển dụng đúng thời điểm chính là các yếu tố quyết định tôi trở thành nhân viên chính thức tại bộ phận Tài Chính của công ty Sino Pacific - là một công ty có tầm vóc quốc tế do Tập đoàn CT & D (Đài Loan) và Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) hợp tác thành lập”, bạn Ngọc Trang chia sẻ.

 

Với mục đích ưu tiên phát triển nhân tài và “gieo mầm thiện nguyện” để những thành viên đã từng được nhận học bổng tiếp tục đi giúp đỡ những người xung quanh nên những bạn được nhận học bổng Lawrence S. Ting không chỉ có thành tích tốt trong học tập mà còn phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Đó chính là lý do mà bạn Đỗ Hiếu Thuận, sinh 1991, là cựu sinh viên trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM là thành viên tích cực thuộc nhóm công tác xã hội của trường và có thành tích học tập nổi trội có trong tay “chiếc vé” nhận học bổng Lawrence S. Ting vào năm 2012-2013. Và vui hơn nữa khi chỉ vừa tốt nghiệp đại học, Hiếu Thuận đã được chọn làm nhân viên chính thức của công ty Sino Pacific.

 

Đến hôm nay, niềm tự hào của chương trình trao học bổng Lawrence S. Ting chính là sự trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh, sinh viên và đặc biệt là sự đóng góp của các em cho sự phát triển của Tập đoàn CT&D nói chung và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng nói riêng. Hy vọng, chương trình trao học bổng Lawrence S. Ting sẽ tiếp tục gặt hái những “quả ngọt” nhằm đóng góp sức mình, đưa đất nước phát triển ở một tầm cao hơn trong một tương lai không xa.

 

Kim Phan