Chợ đêm SV: Ví xẹp vẫn “rinh” được đồ!

(Dân trí) - Gọi là chợ đêm sinh viên (đối diện cổng ĐH Quốc gia Hà Nội), nhưng khu chợ này còn là nơi shopping cực ưa thích của những teen quanh Cầu Giấy. Ở đây, có thể tìm thấy rất nhiều món đồ xinh xinh như quần áo, giầy dép, phụ kiện với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí là 1/3 ở các nơi khác.

 Rẻ, đẹp, đông, vui

Lúc đầu khu chợ này chỉ có sinh viên biết đến, nhưng “tiếng lành đồn xa”, cái sự vừa rẻ vừa đẹp đã thu hút kha khá lượng bạn trẻ thích mua sắm. 

Áo váy babydoll (mốt hè này) trong đây cực nhiều, giá chỉ từ 40k-60k. Dép xỏ ngón cũng đủ kiểu, tha hồ mà lựa chọn để diện hè.  

Những bộ đồ ngủ dễ thương, những chiếc áo hai dây xinh xắn, những chiếc váy mặc ở nhà chỉ với mức giá 25 - 35 nghìn đồng. Ngoài ra còn những chiếc vòng đẹp long lanh, giá rẻ bất ngờ: 10 - 20 nghìn đồng…  

Tôi đã từng tiếc ngẩn ngơ khi nhìn thấy một cô bạn cũng đi đôi giầy búp bê xinh xinh bằng vài kẻ caro giống mình, nhưng bạn ấy chỉ phải mua với giá 30 nghìn, trong khi tôi mua trên Hàng Dầu tới tận 80 nghìn.  

Nhiều bạn đã đi chợ thành “nghiện”, có khi một vài ngày lại phải rủ nhau ra đó, không mua được món nào thì cũng ngắm nghía hàng hoá, người đi lại cho vui. “Chợ đêm vừa đông, vừa vui, lại gần. Đôi khi ra đó cũng mua được một vài thứ nho nhỏ cho mình hoặc cho bạn bè…” - nhóm bạn Lan, Thủy, Điệp - “tín đồ trung thành” của chợ đêm sinh viên đã giải thích cho việc cuối tuần nào cũng “đi chợ”. 

Hàng hóa trong chợ đêm được phụ trợ bởi nhiều yếu tố: ánh điện mờ ảo tăng vẻ “lung linh” của đồ vật; tâm lý vui vẻ của các vị khách trong cuộc dạo chơi; hàng nhiều loại, phong phú, giá cả bình dân (nếu biết trả giá); chủ hàng chấp nhận để khách chọn lựa, nâng lên, hạ xuống, ướm thử món hàng mà không kêu ca, cằn nhằn… 

Tuy nhiên, bạn cũng cần cực kỳ tỉnh táo để chọn được những món đồ rẻ nhưng không phải về đến nhà là phải bỏ đi vì không dùng được.  

Khi chủ hàng là sinh viên

Chợ đêm SV: Ví xẹp vẫn “rinh” được đồ! - 1

SV Mỹ thuật đang ký họa. 

Hai cô chủ của sạp hàng bán dây buộc tóc, dây đeo điện thoại… trông khá xinh xắn, nét mặt thông minh không có vẻ gì là dân buôn bán, rụt rè tiết lộ: “Hai đứa em là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH KTQD, xuống đây bán hàng “làm thêm” mỗi tối cuối tuần. Công việc cũng nhẹ nhàng, lương 100 nghìn/tối, lại có cơ hội thực tế”. 

Hằng (một trong hai bạn) chỉ sang ngay sạp hàng bán bưu thiếp “hand made” bên cạnh, cười tươi: “Hai bạn ấy cũng thuộc nhóm tụi mình. Chúng mình tự làm bưu thiếp rồi thuê quầy bán”. 

Một buổi tối bán hàng ở đây, các bạn phải thuê sạp hàng với giá từ 80 đến 100 nghìn/ tối. Tối nào bán được, thì trừ các khoản chi phí, các bạn có thể lãi từ 100 - 200 nghìn đồng cho một sạp hàng. 

Chợ đêm cũng là nơi “kiếm tiền” hiệu quả của các sinh viên mỹ thuật. Bỏ ra 15-20 nghìn, bạn sẽ được một chàng họa sĩ đẹp trai họa lại chân dung mình. 

Chợ đêm sinh viên ngày càng có ý nghĩa với đời sống của các bạn trẻ, nhất là khi các sinh viên có quá ít điểm vui chơi, giải trí lành mạnh, phù hợp với giới mình. Từ một nơi buôn bán - trao đổi hàng hoá, chợ đêm dần trở thành một nét đặc trưng của đời sống sinh viên.

Hảo Hảo