Chợ đêm sinh viên rộn ràng không khí Tết

(Dân trí) - Tết nguyên đán đang cận kề, cũng như nhiều con đường, khu chợ trên đất Hà thành, tại các chợ đêm sinh viên ở quận Từ Liêm và quận Cầu Giấy, không khí mua sắm không kém phần đông vui, nhộn nhịp.

Rảo quanh một vòng chợ đêm sinh viên ở Phùng Khoang (Từ Liêm) vào những ngày này, người ta đều có thể cảm nhận được một cái Tết đang tới rất gần. Ngay từ đầu đường Phùng Khoang (nối với đường Nguyễn Trãi) cho đến cổng chợ, tiếng hát lẫn hình ảnh của các danh hài như Xuân Hinh, Quang Thắng, Hoài Linh… trong những đĩa hài Tết đã xuất hiện và giữ chân nhiều bạn trẻ đứng xem và mua hàng.

Cả khu chợ huyên náo trong tiếng chào hàng thu hút khách, tiếng kẻ mua người bán. Hẳn chỉ có chợ đêm ở Phùng Khoang mới có những tiếng rao hàng khá vần điệu, vui nhộn, gây thích thú cho nhiều người, như: “Tất, găng tay 10 nghìn/3 đôi, chị em nào lôi thôi thì ba đôi 10 nghìn”; “Giá rẻ như mơ, bao người mong chờ, Chí Phèo mua được thì Thị Nở cũng mua…”. Cũng không thiếu những lời quảng cáo “quá ngôn” như ở một gian hàng bày bán giày, dép: “Siêu rẻ, siêu bền, siêu đẹp. Chỉ có 35 nghìn”.
 
Chợ đêm sinh viên rộn ràng không khí Tết - 1
Phong bao lì xì được bày bán la liệt.
 
Trên các sạp hàng, nhiều đồ trang trí Tết đã được xuất hiện. Quả cầu đỏ, tấm bài “chúc mừng năm mới”, “vạn sự như ý”, phong bao lì xì hay tranh chữ thư pháp Việt… đủ các kích cỡ, kiểu dáng được bày bán la liệt, bắt mắt. Tất cả đều có giá cả khá “mềm”, “không bán mặc cả, không giả hơn tiền”. Tập phong bao lì xì 20 cái làm bằng túi ni-lông có giá 3 nghìn đối với loại nhỏ, loại to thì 5 nghìn. Còn bao lì xì làm bằng giấy thì có giá đắt hơn là 10 nghìn. Quả cầu, tấm bài tùy kích cỡ mà có giá dao động từ 2 - 5 nghìn/ quả…
 
Chợ đêm sinh viên rộn ràng không khí Tết - 2
 
Chợ đêm sinh viên rộn ràng không khí Tết - 3
Các bóng hồng duyên dáng bên các sạp hàng Tết.

Mặc dù chợ chỉ mở về đêm, có đối tượng phục vụ chủ yếu là sinh viên, nhưng các mặt hàng bày bán ở chợ khá đầy đủ về chủng loại, đa dạng về kiểu cách. Từ quần áo, giày dép, chăn màn… cho đến các dụng cụ làm bếp (dao, thìa…). Vào dịp cuối năm, các loại mặt hàng ngày thường này cũng trở nên đắt khách hơn. Không ngơi tay gói hàng cho khách, anh Tân - chủ một sạp hàng bày bán đồ gốm chợ Phùng Khoang cho biết: “Hàng mấy ngày này bán chạy hơn dạo trước, nhất là các bộ ấm chén, bình hoa…”. 

Chợ đêm sinh viên rộn ràng không khí Tết - 4
Nhiều đôi bạn trẻ cùng dạo chợ sinh viên mua đồ Tết.
 
Không kém phần nhộn nhịp như ở Phùng Khoang, chợ đêm sinh viên ở Cầu Giấy cũng rất đông người, nhất là các bạn trẻ. Do vừa mới kết thúc kỳ thi cuối kì và phải học tiếp một tuần trước khi được nghỉ Tết nên nhiều bạn sinh viên đã dạo chợ để thay đổi không khí, “cho đỡ buồn”. Nhưng phần nhiều, các bạn đều có ý định đến chợ đêm để chọn mua một vài thứ đồ để về làm quà Tết tặng người thân.
 
Vân Anh (sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ) phấn khởi vừa mua được một bộ ấm chén Bát Tràng ở chợ đêm với giá 100 ngàn đồng chia sẻ: “Đây sẽ là quà mang về nhà cho năm đầu tiên đi học xa nhà của em”.

Bài, ảnh: Mai Xuân Tùng