Bình Định:

“Cháy” vì thí sinh, tình nguyện viên lại bị mang tiếng "giật khách"

(Dân trí) - Dù làm việc với tinh thần tình nguyện nhưng cũng nhiều khi người “tiếp sức” lại bị hiểu nhầm. Thậm chí, nhiều đội tình nguyện chuẩn bị trà đá phục vụ cho thí sinh và phụ huynh trong lúc ngồi đợi con thi thì bị những người hàng rong la ó nói giật khách.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay tại cụm thi liên trường Quy Nhơn (tỉnh Bình Bình) có hơn 62.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Tỉnh đoàn Bình Định đã huy động hơn 700 tình nguyện viên làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi.

Đội nắng tiếp sức thí sinh về Quy Nhơn dự thi đại học 
Đội nắng tiếp sức thí sinh về Quy Nhơn dự thi đại học 

Bất lợi lớn nhất của thí sinh về Quy Nhơn dự thi lần này, do thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân tỉnh Bình Định đang gồng mình với khô hạn. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C. Thế nhưng, ngay sau khi vừa đặt chân xuống bến xe, các thí sinh và phụ huynh đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của những áo xanh tình nguyện.

Ngoài điểm nóng tại bến xe, nhà ga thì tại các điểm thi là nơi mà các tình nguyện viên phải hoạt động hết công suất. Dù năm nay, lượng thí sinh về ít hơn mọi năm nhưng vào những ngày cao điểm đó là lúc các tình nguyện viên lại “cháy” hết mình. Giữa cái nắng như đổ lửa nhưng các tình nguyện viên vẫn nhiệt tình tiếp sức cho thí sinh.

Giăng nắng giót nước mời thí sinh sau khi thi xong
Giăng nắng giót nước mời thí sinh sau khi thi xong

Tình nguyện viên Phan Tuấn Tài (quê ở Quảng Ngãi) đang là sinh viên năm 3 ngành Kinh tế - Kế toán- trường ĐH Quy Nhơn, chia sẻ: “Đã 2 năm tham gia mùa hè xanh với nhiều trải nghiệm, năm này mình quyết định đăng ký tiếp sức mùa thi để phục vụ thí sinh về Quy Nhơn dự thi đại học. Ở lĩnh vực nào cũng có cái mệt nhất định nhưng cũng có niềm vui riêng. Quan trọng hơn là góp một phần sức nhỏ để thí sinh tự tin bước vào kỳ thi được tốt”.

Đặc biệt hơn, dù đang học lớp 11 nhưng trong thời gian nghỉ hè em Trần Nguyễn Thị Thanh Tâm, học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn, tự tin đăng ký tiếp sức cho các anh chị đi.
 
“Em nghĩ mình là người địa phương mình thông hiểu các con đường, khu dân cư sẽ dễ dàng hơn khi hướng dẫn cho các anh chị ở các tỉnh xa, ngay cả ở các huyện trong tỉnh còn chưa rõ về Quy Nhơn. Quan trọng là em muốn được trải nghiệm quan trọng làm hành trang cho sau này”.

Đang học lớp 11 nhưng Thanh Tâm hăng hái đi tiếp sức cho các chị đi thi
Đang học lớp 11 nhưng Thanh Tâm hăng hái đi tiếp sức cho các chị đi thi

Dù làm việc với tinh thần tình nguyện nhưng cũng nhiều khi người “tiếp sức” lại bị hiểu nhầm, cản trở. Thậm chí, nhiều đội tình nguyện chuẩn bị trà đá phục vụ cho thí sinh và các bậc phụ huynh trong lúc ngồi đợi con thi thì bị những người hàng rong la ó nói giật khách. Hay như khi thí sinh vừa xuống bến xe khi tình nguyện viên tiếp sức thì bị các chủ nhà trọ, hay xe thồ nói này nói nọ.

Buồn nhất ở đợt thi đầu khối A, các tình nguyện viên ở Quảng Nam giới thiệu xe ôm giá rẻ để đưa các thí sinh cùng quê thì bị các "tay anh chị" gần đó đến dọa đánh người xe ôm.
 
Cụ thể, trưa 2/7, khi trở thí sinh từ ga Quy Nhơn ra, 2 tình nguyện viên Nguyễn Văn Bình và Đoàn Ngọc Vũ của Quảng Nam đã bị cánh xe ôm cố tính tông thẳng vào xe. Hậu quả,Vũ thì bị xây xát nhẹ còn xe của Bình cũng bị hư phải sửa mất hơn 200 ngàn. Thế nhưng, không vì thế mà các bạn tình nguyện viên nản lòng mà vẫn thầm lặng tiếp sức cho thí sinh an tâm thi tốt.

Ngồi đợi con đang thi trong phòng, cô Nguyễn Thị Hồng quê Phú Yên tâm sự: “Lần đầu tiên đưa con ra Quy Nhơn đi thi hai mẹ con cũng khá lo lắng làm sao tìm được nhà trọ gần trường. Tuy nhiên, vừa đặt chân đến bến xe hai mẹ con được các tình nguyện viên “đón tiếp” giới thiệu về KTX trường ĐH Quy Nhơn ở với giá rẻ, lại chẳng phải đi xe.

Phát cơm chay miễn phí cho thí sinh và phụ huynh
Phát cơm chay miễn phí cho thí sinh và phụ huynh

Còn tình nguyện viên Phạm Minh Nhựt đang là sinh viên năm 1 Khoa Giáo dục tiểu học, trường ĐH Quy Nhơn, sau ban ngày tiếp sức mùa thi thì đến 19 giờ tối Nhựt lại tranh thủ về dạy kèm các bạn học sinh tiểu học ở trường THPT Ngô Mây.

Nối tiếp cho nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình nguyện viên Phạm Thị Thùy Mai quê Gia Lai, sinh viên năm 2 trường ĐH Quy Nhơn nói với cái giọng khàn vì phải đứng nắng, nói nhiều. “Mệt nhưng vui, dù ốm nhưng vẫn tình nguyện hết mình. Chỉ cảm cúm sơ sơ thôi, uống thuốc rồi tiếp tục tình nguyện”, Mai chia sẻ.

Doãn Công