Chào mừng “cú hattrick” mang thương hiệu BK TPHCM

(Dân trí) - Chiều qua, tân vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương, đội tuyển BKPro - ĐH Bách khoa TPHCM đã về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm sinh viên và người dân thành phố.

Các chàng trai BKPro được đón chào bằng những bó hoa, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất ngay khi vừa đặt chân trở lại Việt Nam. Tiếp đó, toàn bộ các thành viên của đội tuyển đã có cuộc diễu hành và dân hoa báo công tại tượng đài Bác Hồ, trước Uỷ ban nhân dân Thành phố.

 

Đây là lần thứ ba đội Việt Nam đoạt chức vô địch cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương trong 5 lần tổ chức. Và điều đặc biệt hơn cả là cả ba đội vô địch đều là thành viên trường ĐH Bách khoa TPHCM.

 

Để giành được chiến thắng lần này, đặc biệt là chiến thắng SIAP (thắng tuyệt đối) trong trận chung kết gặp đội Robocon Thái Lan, đội BKPro đã phải rất nỗ lực bởi gặp không ít những khó khăn. Các đội tham dự vòng chung kết đều rất mạnh, đặc biệt là đội Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia…

 

Ở trận đầu gặp đội Fiji (một quốc đảo nằm tại Nam Thái Bình Dương), robot trung tâm của đội BKPro không được trọng tài chấp nhận vì hoạt động hoàn toàn bằng cơ khí chứ không phải bằng thiết bị điện. Nguy cơ bị loại sớm khỏi cuộc chơi là rất cao nếu đội không có phương án sửa chữa.

 

Tuy nhiên, đội vẫn chiến thắng Fiji một cách áp đảo và chỉ có 45 phút để sửa chữa lại robot trung tâm để thi đấu với đội Hàn Quốc. Đội đã tìm ra phương án thiết kế 1 môtơ giúp cho việc quay bánh xe để gắn kèm vào robot.

 

Đây là phương án phức tạp hơn phương án nối robot cơ học với robot tự động bằng 1 sợi dây của đội chủ nhà (cũng phải sửa chữa vì lý do tương tự) nhưng với phương án đó, robot của BKPro thi đấu hiệu quả hơn. Và đội đã vượt qua Hàn Quốc, sau đó là Nhật Bản, Thái Lan một cách thuyết phục để một lần nữa mang chiếc cúp vô địch về cho Việt Nam.

 

Trong buổi lễ tuyên dương, giao lưu với đội tuyển chiều nay, trên gương mặt 8 thành viên đội tuyển cùng thầy trưởng đoàn Võ Tấn Thông, chỉ đạo viên Huỳnh Văn Kiểm vẫn còn nguyên vẹn niềm vui chiến thắng “vì trí tuệ Việt Nam”.

 

Song Khuê