Chàng trai "mặc váy ăn mừng" cùng quê với “Running man" Xuân Tiến

(Dân trí) - Trò chuyện với chàng trai dũng cảm mặc váy ra đường vì tình yêu với đội bóng Manchester City hiện đang là nhân tố gây “sốt” trên mạng.

PV Dân trí đã nhanh chóng kết nối với anh chàng “mặc váy ra đường vì đội bóng” để giải đáp thắc mắc của độc giả về anh chàng có hành vi lạ thường này.

Chàng trai mặc váy ăn mừng cùng quê với “Running man Xuân Tiến

Chu Văn Tuyên chụp ảnh mặc váy ngồi trên xe buýt số 32, Hà Nội. Chuyện chàng trai mặc váy đi xe buýt vì đội bóng yêu thích đang gây sốt trên mạng

Chàng trai này tên là Chu Văn Tuyên, sinh năm 1990, quê ở Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương. Tuyên đang là sinh viên học tại Hà Nội và tham gia câu lạc bộ người hâm mộ đội Manchester City (giải bóng đá Ngoại hạng Anh).

Chào Tuyên, hiện nay bạn đang rất nổi tiếng trên mạng đó, bạn có biết không?

Sau khi hình ảnh lan tràn trên mạng, mình khá sốc và cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỏi thăm từ bạn bè cũng như những người xa lạ. Mình mong rằng mọi người chỉ coi mình là "chàng trai giữ lời hứa" thôi chứ không phải là “chàng trai mặc váy” (cười).

Dù sao thì, ngày hôm qua là ngày mình nói câu cảm ơn rất là nhiều lần.

Bạn có biết rằng ai cũng thắc mắc lí do vì sao bạn làm vậy không?

Hành động mặc váy đi xe buýt của mình là việc mình thực hiện lời hứa trước đó chứ không phải do mình cá độ hay thua độ gì đó như một số báo và trang tin đã giật tít. Trước đó, mình đã đăng status là nếu Chelsea thắng Liverpool thì mình sẽ mặc váy hồng và đi xe bus từ Nhổn đến Long Biên và ngược lại.

Kết quả là Chelsea đã thắng và mình không có lí do gì để nuốt lời cả. Còn vì sao mà mình lại hứa trước đó thì chỉ có thể là so tình yêu mãnh liệt của mình dành cho câu lạc bộ Manchester City.

Một số người cho rằng bạn đang nhân cơ hội này để “công khai giới tính thật”, bạn là “bóng” nên mới mặc váy…?

Mình “chuẩn men” nhé!

Nam sinh Chu Văn Tuyên

Nam sinh Chu Văn Tuyên

Bạn không ngại khi mặc váy ra đường sao?

Tất nhiên là rất ngại rồi, mình là con trai mà. Mình đã rủ hai người bạn đi cùng cho đỡ run đó.

Lúc mình đi xe buýt, cả xe đều nhìn mình và che miệng cười, nhưng cười rất thân thiện ý vì mình đã mang theo tờ giấy ghi rõ lí do mình phải mặc váy. Thật là may mắn vì mình đã in tờ giấy đó, nếu không chỉ có nước trốn đi biệt xứ (cười).

Cuối cùng thì tình yêu CLB và quyết tâm cũng đã giúp mình xóa đi sự ngại ngùng và xấu hổ đó.

Lòng hâm mộ bóng đá nhiệt thành của bạn khiến nhiều người liên tưởng tới “Running Man” Vũ Xuân Tiến...

Anh Tiến cùng quê với mình đó.

Quả là một tiết lộ thú vị, bạn có quen biết Xuân Tiến không?

Ở quê mình thanh niên đều rất yêu bóng đá, đặc biệt là giải Ngoại hạng Anh. Mình không quen vì mình ít tuổi hơn anh Tiến, với cả anh trên “tầm” của mình rồi (cười). Hơn nữa, bọn mình là fan của hai CLB khác nhau nên càng ít cơ hội tiếp xúc. Mong một ngày nào đó mình sẽ được gặp anh.

Chu Văn Tuyên (đứng giữa, cầm lá cờ) và các bạn trong CLB fan Manchester City

Chu Văn Tuyên (đứng giữa, cầm lá cờ) và các bạn trong CLB fan Manchester City

Có phải bạn muốn nối tiếng giống như “Running Man” nhờ bức ảnh mặc váy?

Bức ảnh của mình là minh chứng cho một lời hứa chứ không phải trò lố hay chiêu trò câu sự nổi tiếng. Mình đăng bức ảnh đó vào nhóm kín kèm theo lời kêu gọi mọi người hãy lưu hành trong nội bộ nhóm và không phát tán ra ngoài.

Sơ xuất của mình là đã để cho một số fan đội khác ở trong nhóm có được bức ảnh đó và tung ra ngoài để rồi hôm nay từ khóa "chàng trai mặc váy đi xe buýt" trở thành rùm beng. Mình hoàn toàn không có ý định kiếm sự nổi tiếng qua hành động này nên là mong mọi người hiểu cho mình.

Nếu bạn có cơ hội được đặt chân đến Etihad (SVĐ của Manchester City) giống như anh Tiến đã tới Emirates thì sao?

Trước hết mình và các Citizens khác mong Man.City vô địch mùa này. Sau đó, nếu có cơ hội thì mình mong rằng CLB sẽ sangViệt Nam du đấu để mình và toàn bộ các Citizens khác có cơ hội được gặp tình yêu của mình.

Cảm ơn về cuộc trò chuyện thú vị và chúc bạn được như mong ước!

Mai Châm
(Ảnh NVCC)