Chàng trai "gia trưởng", không đồng ý chia tay dù bạn gái muốn dừng lại

Lam Phương

(Dân trí) - Lần đầu gặp mặt, Minh Hoàng và Tú Uyên đều không có ấn tượng tốt về đối phương.

Đến với chương trình Vợ chồng son, Trương Thị Tú Uyên và Nguyễn Minh Hoàng mang theo câu chuyện tình yêu thú vị của mình. Hiện tại, Tú Uyên kinh doanh tiệm spa tại Vũng Tàu. Cô và chồng (đều 25 tuổi) đã khởi nghiệp, mở công ty công nghệ được 3 năm.

Mùng 1 Tết, Tú Uyên và bạn trai chia tay nhau sau 4 năm yêu. Trong lúc lướt ứng dụng hẹn hò, cô tìm thấy Minh Hoàng, chàng trai "trẻ trâu", không phải gu nhưng nhìn hài hước và dạy tiếng Anh tại nhà.

Tú Uyên nghĩ thầm, nếu nói chuyện được một thời gian, có thể cô sẽ được dạy tiếng Anh miễn phí. Còn Minh Hoàng để ý thấy Tú Uyên biết xem bài tarot nên nhắn tin làm quen.

Chàng trai vô tư lấy xe máy của bạn gái cũ để chở người mới đi chơi (Video: NL).

Trong 2-3 ngày tiếp theo, nhà trai rủ nhà gái đi chơi nhưng không được. Đến mùng 4, Tú Uyên mới chấp nhận lời mời. Dẫu vậy, họ đều không có ấn tượng đẹp về nhau trong lần gặp đầu.

Tú Uyên kể: "Ngày đầu tiên gặp nhau, anh mặc quần đùi, áo khoác kéo cổ kín mít. Chân thì lông lá, mà người thì gầy. Anh ngồi trước hẻm nhà con mà một chân vắt lên xe của cha".

"Cô ấy nhìn trên hình khác lắm. Ra gặp thì vợ cũng mặc quần đùi bông bông. Đã vậy, người như con cò khô. Đợt đó, con làm việc cũng ra tiền nên ăn mặc bần một xíu để thử lòng", Minh Hoàng tiếp lời.

Tú Uyên vì lịch sự nên vẫn lên xe bạn nam đi chơi. Sau khi đi uống cà phê vỉa hè cùng bạn bè, Uyên và Hoàng tiếp tục đi chơi ngoài đường rồi vào cửa hàng tiện lợi.

Chàng trai gia trưởng, không đồng ý chia tay dù bạn gái muốn dừng lại - 1

Minh Hoàng và Tú Uyên quen nhau qua ứng dụng hẹn hò (Ảnh: Chụp màn hình).

Lúc này, Tú Uyên không nói gì mà thấy Minh Hoàng rào trước đón sau. Rồi anh nói: "Tôi không thích con gái phụ thuộc, không bao nuôi hay cho tiền đâu. Con gái phải giỏi giang chứ không ở nhà ăn bám chồng". Nhà gái không đáp lại mà chỉ nghĩ thầm rằng, cô không cần nhà trai làm như vậy.

Tú Uyên cho biết, suýt nữa đôi trẻ không có buổi hẹn hò thứ hai. Cô cảm thấy đối phương không tôn trọng mình. Hoàng rủ Uyên đi chơi nhưng cách giờ hẹn chừng 5-10 phút, anh nhắn: "Tôi đang ở tiệm net, bạn muốn đi chơi với tôi thì chạy ra ngoài này", "Hôm nay bác lên, bận rồi, để hôm khác"...

Đến lần thứ 3, Tú Uyên cảm thấy khó chịu và không muốn nhắn tin, nói chuyện với Minh Hoàng nữa. Cô bộc bạch: "Người ta ra vẻ thích con lắm mà cho con leo cây 3 lần. Còn đi xe của người yêu cũ, chở con đi biết bao lâu".

MC Quốc Thuận tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Tú Uyên chia sẻ, sau này khi cưới về và sinh con xong, cô mới biết chuyện nhờ cha chồng. Ông kể: "Hoàng lấy xe của người ta đi, làm cho cha người ta đi từ Đồng Tháp lên tận nơi để lấy về".

Chàng trai gia trưởng, không đồng ý chia tay dù bạn gái muốn dừng lại - 2

Minh Hoàng cho biết, anh và vợ Tú Uyên đến với nhau khá nhanh chóng (Ảnh: Chụp màn hình).

Minh Hoàng giải thích rằng, thời điểm ấy, anh bận bịu với công việc rồi đến đám cưới nên quên chưa trả xe. Đúng lúc tổ chức hôn lễ xong, cha của người yêu cũ lên lấy lại xe. Anh cho biết thêm, ở nhà, cha anh đi một chiếc xe, mẹ đi một chiếc. Còn chiếc xe của người cũ để không nên Hoàng sử dụng.

Ở thời điểm quen nhau, Tú Uyên không cảm nhận được sự chân thành từ đối phương. Khi Uyên ốm đau hay đói bụng, Minh Hoàng gọi điện hỏi thăm, dặn dò cô nghỉ ngơi vì anh đang đi với bạn hay nói bạn gái qua đón mình cùng đi ăn.

Dù vậy, nhà gái vẫn đồng ý xây dựng mối quan hệ lâu dài với bạn trai cùng tuổi. Cô nói, Minh Hoàng là người gia trưởng trong chuyện tình cảm. Tú Uyên từng nói lời chia tay nhưng bạn trai không đồng ý.

"Bạn muốn chia tay là chuyện của bạn, tôi có đồng ý hay không là chuyện của tôi. Tôi không đồng ý có nghĩa là không chia tay", Hoàng nói.

Không chỉ kể về câu chuyện tình yêu, Minh Hoàng và Tú Uyên còn "mách" tật xấu của nhau. Nhà trai cho biết, vợ chỉ nói nhiều và khó tính. Còn Tú Uyên kể chồng sống bừa bộn, hay thức khuya, ăn uống không khoa học. Vì vậy, cô mong chồng có thể thay đổi lịch sinh hoạt để khỏe mạnh hơn.