Chàng trai có tuổi thơ không hạnh phúc, sống thử để tìm người vợ phù hợp

Huy Khánh

(Dân trí) - Từng chứng kiến cha mẹ bất hòa, chàng trai mang nhiều tổn thương. Anh muốn tìm người bạn gái hiện đại, thẳng thắn nói quan điểm sống thử trước hôn nhân.

Anh thợ cắm hoa Lê Nhật Trường (32 tuổi, Thừa Thiên Huế) đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình yêu và hôn nhân khiến chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (31 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) khó lựa chọn trong giây phút quyết định có hẹn hò với anh hay không.

Trong những phút đầu xuất hiện ở chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh Nhật Trường tỏ ra tự tin, từng trải và bản lĩnh. Anh cho biết bản thân là người nhiệt tình, thẳng tính, đối xử chân thành với những người xung quanh và tôn trọng các mối quan hệ bạn bè thân thiết. Dù vậy, hai mối tình trước của anh chàng đều kết thúc chóng vánh - không quá một năm.

Chàng trai có tuổi thơ không hạnh phúc, sống thử để tìm người vợ phù hợp - 1

Anh Nhật Trường cho biết anh đã từng 2 lần sống thử nhưng chưa tìm được người phù hợp để kết hôn. (Ảnh: BMHH)

"Cả hai mối tình đều có thời gian sống thử với nhau. Khi sống thử sẽ để lộ ra những khuyết điểm của đối phương và của bản thân, lúc đó sẽ biết được hợp hay không hợp để tiến tới mối quan hệ lâu dài", nam chính chia sẻ quan điểm của mình về việc sống thử trước hôn nhân.

Anh Nhật Trường cũng bày tỏ bản thân rất nghiêm túc trong những mối tình trước, đồng thời cũng thừa nhận tính tình nóng nảy là nguyên do để không thể tiến xa hơn.

Nhận thấy khuyết điểm lớn của nhà trai, MC Quyền Linh lên tiếng: "Bạn phải nhận ra khuyết điểm để khắc phục, như vậy mới có hạnh phúc". Chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng, Nhật Trường cho biết muốn tìm kiếm một người phụ nữ hiện đại, thoải mái chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống cùng nhau.

Nghe được quan điểm trên của Nhật Trường, Ngọc Anh có chút dè chừng vì tự nhận mình là người khá truyền thống. Nhận thấy việc sống thử khó để Ngọc Anh chấp nhận, bà mối MC Ngọc Lan chủ động giải vây: "Có khi việc sống thử với nhau khi xảy ra vấn đề sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào nên dễ buông tay".

Ngọc Anh thể hiện sự duyên dáng, nhẹ nhàng trong bộ áo dài cùng tính cách thật thà. Cô đã 4 năm không tình yêu vì tính cách hướng nội và chưa tìm được đối tượng ưng ý.

Chàng trai có tuổi thơ không hạnh phúc, sống thử để tìm người vợ phù hợp - 2

Ngọc Anh là cô gái hướng nội, duyên dáng. (Ảnh: BMHH)

Ngọc Anh mong muốn tìm thấy một người đàn ông không gia trưởng và có chí cầu tiến. Những điều này được ông mai Quyền Linh đánh giá là nhà trai đáp ứng đầy đủ. Tuy vậy, Ngọc Anh cũng bày tỏ còn khá e ngại khi bạn trai hút thuốc quá nhiều. Hiểu được tâm tư bạn gái, Nhật Trường hứa sẽ cố gắng cai thuốc từ từ vì người yêu và để giữ sức khỏe cho gia đình nhỏ tương lai.

Thời khắc mở rào, Ngọc Anh nhận xét Nhật Trường là một chàng trai phóng khoáng. Giải thích cho sự "gai góc" của mình, Nhật Trường có những trải lòng thẳng thắn về cuộc sống: "Ngay từ nhỏ, anh sống trong căn nhà đầy sự cãi vã do bố mẹ không hợp nhau. Nhiều khi 12 giờ đêm, cãi nhau ì đùng đòi viết giấy ly hôn. Lúc đó còn nhỏ, không biết làm gì ngoài việc đập cửa nhà ông bà cầu cứu can ngăn ba mẹ.

Anh bị ám ảnh bởi những điều đó, vì vậy, anh không muốn những điều đó lập lại với gia đình nhỏ. Đừng bao giờ gây gổ trước mặt con cái, sẽ tạo cho nó cái nhìn không hay về cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến tương lai của nó".

Mang theo những vết thương trong quá khứ, Nhật Trường đặt niềm hy vọng vun đắp hạnh phúc cho gia đình nhỏ sắp gầy dựng trong tương lai. Anh chàng cũng không quên nhắn nhủ nhà gái cho nhau một cơ hội vì cái duyên gặp gỡ.

Chàng trai có tuổi thơ không hạnh phúc, sống thử để tìm người vợ phù hợp - 3

Nhật Trường và Ngọc Anh quyết định hẹn hò. (Ảnh: BMHH)

Giây phút đứng trước thời khắc quyết định, cả khán phòng dường như im lặng hồi hộp vì tưởng chừng đôi bạn trẻ không thể đến với nhau.

Giữa họ tồn tại khoảng cách không nhỏ trong tính cách và quan điểm sống, song cả hai con người đều mang hy vọng hướng về một gia đình hạnh phúc. Khoảnh khắc ngọn đèn trái tim sáng lên minh chứng cho trái tim đã rung động khiến ông mai bà mối và gia đình hai bên như vỡ òa cảm xúc.