Lâm Đồng

Chàng trai 8X kiếm tiền tỷ mỗi năm từ hoa lan

(Dân trí) - Trong những năm học ĐH, Vũ Huy Hoàng thường vào các vườn trồng hoa truyền thống làm công nhật, tại đây cái duyên với lan đã bén rễ. Đến nay, anh đã có một vườn hoa lan cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Là một cán bộ ngân hàng nhưng anh Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1984) ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) lại kết duyên với những giò lan rừng. Sau nhiều năm gắn bó để thỏa đam mê lan, anh đã tạo được thương hiệu cho riêng mình.

Đặc biệt chàng trai 8x Vũ Huy Hoàng còn vinh dự là một trong 150 gương mặt thanh niên ưu tú nhận giải thưởng Lương Đình Của năm 2015.

Kết duyên với lan

Sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo ở Thanh Hóa, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vũ Huy Hoàng rời quê hương vào Lâm Đồng học ĐH. Trong suốt thời gian sinh sống và học tập tại Đà Lạt (Lâm Đồng) sớm làm quen và tiếp xúc với nghề trồng hoa. Qua đây, anh dần ấp ủ một tình yêu, niềm đam mê dành cho các loài hoa đặc biệt là hoa lan.

Chàng trai 8x Vũ Huy Hoàng chia sẻ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trong những năm đèn sách tại giảng đường, anh thường vào các làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên… (Đà Lạt) đi làm công nhật cho các vườn trồng để trang trải cuộc sống và hoàn thành con đường Đại học.

“Cứ ngày nghỉ là tranh thủ đi làm, lúc đầu là những việc nặng nhọc trong các nhà vườn. Lâu dần tôi được nhận làm công việc cắt tỉa, chăm sóc hoa, cây cảnh và bonsai, có khi còn nhận đem về nhà làm”, anh Vũ Huy Hoàng cho biết thêm.

Hoàng ngày nhận giải thưởng Lương Định Của
Hoàng ngày nhận giải thưởng Lương Định Của

Hàng ngày, nhìn những giò lan bung nở hoa rực rỡ đầy màu sắc, chàng trai 8x đã “mê” chúng lúc nào không hay. Thế nhưng đối với một cậu sinh viên nghèo, đi làm thêm chắt chiu từng đồng thì những giò lan có khi lên tới tiền triệu quả là một điều xa xỉ.

Khó khăn trước mắt là vậy, nhưng anh vẫn không từ bỏ niềm đam mê chơi lan của mình. Sau khi ra trường, có điều kiện anh Vũ Huy Hoàng đã dành thời gian sưu tầm nhiều loại lan rừng để trồng chơi cảnh trong vườn.

Sẵn có kinh nghiệm chăm sóc phong lan trong những ngày đi làm thuê cho các nhà vườn và tìm tòi trên sách, báo, mạng… nên những giò lan rừng của anh phát triển rất tốt và nở hoa đẹp.

Nhận thấy nhu cầu thị lan ngày càng cao, nên Vũ Huy Hoàng này sinh ra ý định thử nhân giống. Nghĩ là làm, Hoàng không chỉ trồng chơi nữa mà đầu tư trồng và nhân giống để bán ra thị trường.

Hoàng bên những giò lan tuyệt đẹp
Hoàng bên những giò lan tuyệt đẹp

“Bắt đầu từ sở thích, niềm đam mê dành cho hoa lan, tôi chỉ trồng chơi cảnh cho vui nhưng khi thấy những giò lan của tôi phát triển tốt cho hoa đẹp nhiều người hỏi mua nên tôi mới nghĩ đến chuyện sản xuất lan thương phẩm. Lúc đó tôi mới bắt tay gây dựng vườn lan với diện tích ban đầu chỉ 100m2”, anh Hoàng chia sẻ. 

Trong quá trình trồng và giới thiệu sản phẩm, Hoàng thấy không những nhu cầu của thị trường rất cao và số lượng đơn đặt hàng lan ngày một tăng. Do đó anh đã quyết định mở rộng quy mô, diện tích vườn lan.

Đầu năm 2013, trên nền đất sẵn có của gia đình anh đã mở thêm hơn 500mdiện tích vườn lan với tổng kinh phí đầu tư hơn 400 triệu đồng, nâng tổng diện tích vườn lên hơn 600m2. Bên cạnh đó anh cũng không ngừng tìm hiểu nghiên cứu qua sách, báo và tham quan, học hỏi bạn bè, các vườn lan trong vùng.

Qua đó, anh nhận thấy các giống lan thân thòng (giống lan thân dài, rủ xuống) đang khá được ưa chuộng. Với ưu điểm của dòng lan này là dễ chăm sóc, nhân giống tốt và có giá trị kinh tế cao. Vì vậy anh đã tiến hành mua giống, trồng thêm các dòng lan thân thòng có giá trị thương phẩm cao như giã hạc Hawai, Giã hạc Pháp, Đại ý thảo.

Ngoài ra, anh còn nhập thêm các giống lan mới có giá trị cao từ thị trường Thái Lan, Đài Loan vào trồng cũng như cung cấp cho các vườn bạn. Hiện nay, trong vườn của anh Vũ Huy Hoàng có hơn 30 loài lan khác nhau. Trong đó có đến 1/3 là các giống đặc hữu của Lâm Đồng cần được giữ gìn và bảo tồn như: Long Tu, Giả Hạc Di Linh, Thủy Tiên Vuông…

Được biết năm 2014 vừa qua, vườn lan của Hoàng đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Chính cái sự “mê lan” của chàng trai 8x đã giúp anh nhận được giải thưởng Lương Định Của của năm.

Anh Phan Đình Quý - Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Trọng (Lâm Đồng) nhận xét về chàng trai 8x đa tài Vũ Huy Hoàng: “Vừa qua Hoàng đã nhận được giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn lấy đó làm gương cho các thanh niên trong vùng. Hiện nay, chúng tôi cũng đang xem xét để nhân rộng mô hình này cho đoàn viên thanh niên tại địa phương”.

Hiện, vườn lan của Hoàng không những tạo thu nhập cho gia đình, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương và góp phần bảo tồn những nguồn gen quý của những dòng lan đặc hữu Lâm Đồng.  

Võ sư 8x đa tài

 

Tuy bận bịu với công việc của một cán bộ ngân hàng (hiện anh đang công tác tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), nhưng anh Vũ Huy Hoàng vẫn không quên dành thời gian cho những giò lan và...võ thuật.

 

“Niềm đam mê lớn nhất của tôi là lan sau đó đến võ thuật. Chúng đến với tôi như một món ăn tinh thần cũng như một duyên tiền định”, chàng trai 8x cười chia sẻ.

 

Lại nói đến võ thuật, lúc đầu Hoàng đến với nó chỉ để nâng cao sức khỏe. Sau nhiều năm rèn luyện, chàng trai 8x đa tài này đã được công nhận Chuẩn võ sư cấp 17 cấp Quốc gia Võ Cổ truyền Việt Nam. Hiện, anh đã mở một lớp dạy võ và có hơn 100 võ sinh đang theo học.

 

Công việc khá bận rộn, ngoài những giờ hành chính ở cơ quan, rời lớp võ anh lại tức tốc đến với vườn lan. Cũng nhờ “mát tay” mà vườn lan của anh xanh tốt, đơm hoa và ngày một nhiều lên.

 
Ngọc Hà